Phongviendao có một câu chuyện muốn kể ra cho ace nghe, câu chuyện nầy chẳng dính gì tới đạo mà chỉ dính tới đời thường thôi.
Số là ở một cái làng nọ có một cái phá tam giang, có một số người làm nghề chài lưới và nôm cá, ở đó cũng có hai vị người ta cho là sống lâu năm lên lão làng tạm đặt tên cho dễ gọi, vị chủ làng là TG, vị phó là là HTG, cả hai vị nầy cũng chẳng ai biết thu nhập là bao nhiêu nhưng dân làng vạn chài nầy rất là kính nể.
Tôn chỉ của làng nầy là :
- Thuyền ai tự nấy chèo, tự sản tự tiêu, lưới , nôm của mình , mình xài, hư rách tự lo
- Đạo nào theo cũng được, Chúa , Phật chẳng quan tâm