Cháu có đi xem một thầy về. Theo nhận xét của cháu là thầy này nói quá đúng. Thầy nói đúng tất tần tật như ngồi ở trong đầu mình ấy ạ. Trong nhà cháu có một đứa em bị sẩy thai. Cháu đã biết từ lâu và trong nhà cháu trước giờ đi xem thì là con trai ạ. Thầy ấy bảo lúc hồn em cháu mới thoát xác, được một Ngài người Chiêm Thành dắt đi theo dạy bảo. Xác thì đã chôn ở đúng khu mộ tổ tiên cháu rồi, nhưng hồn thì ở với người Chiêm Thành. Bây giờ cháu lớn, đi xa nhà thì em cháu đi theo giúp đỡ cháu. Vậy cháu muốn hỏi một chút về phong tục thờ cúng người Chiêm như thế nào cho phải đạo với ạ, và mình cúng đồ của người Kinh thì họ có dùng được không? Người ta thích ăn gì, thích mặc gì,...? Cháu mong các bác, các cô, các chú có kinh nghiệm giúp đỡ cháu với ạ.