cháu tên MInh. cách đây nữa năm, cháu có quen 1 người bạn trai. ngày hôm bạn bạn cháu nói muốn quen cháu. tối hôm đó, cháu nằm mơ thấy có 1 người đan ông, cao to....cháu nghe rõ từng giọng 1 : nhìn vậy chứ H không phải 1 nữa của con đâu. rùi cháu mơ trong 1 buổi khiêu vũ, cháu mặc trang phục khiêu vũ, cháu nhảy xong, kéo váy lên thì cháu`di 1 số nhỏ và 1 số lớn
sau khi chia tay H, cháu mơ thấy bà ngoại cháu ( mất cách đây gần 10 năm). Cháu mơi thấy bà cứ sống đi rùi chết lại. và người cháu đứng kế bên là H - mà mỗi lần mơ, cháu đều thấy có 1 người đàn bà kế bên bà cháu
rùi có 1 lần, cháu mơ thấy có 1 người đàn ông nói: cháu có vong theo. và người đó đã làm vong đó ra khỏi cháu, nói cháu phải giữ cái hộp trong mấy ngày ấy ( đến khi cháu tỉnh thì hộp đó vẫn còn nguyên- khi tỉnh dậy, cháu ê ẩm mình, như là vật lộn giống trong mơ ấy)
năm 2005, cháu đi thiêu bà nội. thấy có 1 hình thanh niện mất, cháu lỡ khen: trời, đẹp trai vậy!
mọi người giúp cháu với....tại sao cháu có cảm giác đó? vì sao lại mơ vậy?