Trang 1 trong 7 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 125

Ðề tài: HTNB sắp hầu đồng!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định HTNB sắp hầu đồng!

    Kính thưa các sư huynh, sư tỉ trên diễn dàn TGVH!


    HTNB sinh năm 1967. Tuổi đinh mùi. Tuổi có nhiều biến động trong cuộc đời. Quả thật, lúc nào htnb cũng gặp biến động hết. Lần biến động này cũng rất buồn cười . Người ta thì hầu ngược, hầu xuôi mãi chả sao. Mình chuẩn bị ra hầu lại bị cấm. Mà cái nghị định cấm nó mới ngu ngơ làm sao.
    HTNB nổi đồng gần 2 năm rồi, nổi là nặng luôn. Các Thầy xin khất trong 3 năm thì lập đền, lập phủ vì còn bận công việc. Sang năm là năm thứ 3. Vừa rồi nhà htnb sang sửa lại, bây giờ vẫn chưa xong hẳn. Tầng trên làm khung của điện thờ. Ý định của Thày cũng như của gia đình là sang tháng 2 âm mới bốc bát hương và chính thức làm việc.
    Cách đây nửa tháng, chị dâu HTNB trong miền nam ra chơi. HTNB đưa chị đến thày bên tâm linh để họ xem cho chị. Vừa vào đến nhà họ thì Chầu Bà nhập luôn vào. Thày này họ vẫn xác định htnb là căn Cô Chín nhưng hôm ấy Cô Chín không về. Chuyện dài htnb bỏ bớt đi. Chầu Bà muốn htnb lên Đông Cuông, Tuần Quán để Bà nhìn thấy mặt . Lễ lạt không cần gì nhiều vì Bà bảo Bà chả thiếu thứ gì. Lễ chỉ cần có hoa thơm và chầu têm cánh phượng. Chầu Bà còn dặn “Bà ăn mặn nên phải đủ cả vôi,cả rễ, cả thuốc lào”. Bà bảo phải lập đền ,lập phủ ngay trong tháng 10 này.
    Hôm lên đền Đông Cuông HTNB bị nhập rất ghê, lăn lông lốc hàng tiếng, thày cũng không xin ra nổi mà về. Đi cách đền mấy km vẫn còn bị nhập. Về đến Tuần Quán, Thày họ sợ, vừa thắp hương bên Sơn Trang thì bên đền chính họ nghỉ ăn cơm xong bắt đầu vào hầu. Bên kia họ vừa hát " Đông Cuông, Tuần Quán ..." Thày họ bảo " Chạy, chạy ra xe ngay".
    Đến giờ nhà cửa chưa sửa song, bộn bề nhiều việc. Bố chồng vừa nằm viện về, Mẹ chồng bây giờ vẫn đang cấp cứu vì huyết áp tăng quá cao, nguy cơ đột quỵ đã nhìn thấy.
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa để chuẩn bị trong hoàn cảnh như thế này. Đến giờ htnb chưa biết gì nhiều. Lần mở phủ, mình cứ đưa tiền đến hôm hầu thì vác mặt lên, chẳng biết cái gì. Thế mà htnb sắp làm Thày rồi đấy, nếu quả thật không có Thần, có Thánh thì HTNB biết cái đằng mù. Thày họ bảo : " Rồi khác biết làm tất. Hôm ấy ai về ngự bản điện và cho mình ăn lộc người ấy sẽ soi, sẽ dạy".
    Khi hầu đồng, bóng giá nào hợp họ sẽ về chứng đàn, chứng lễ và họ làm việc của họ. Cứ như htnb bây giờ, có biết cái gì đâu, lúc đấy họ phán cái gì thì mồm htnb nói ra. Mình còn chẳng hiểu lúc ấy ai về và phán ai cái gì, biết đâu đấy.
    Thế mà họ bảo cấm hầu đồng có tính chất mê tín dị đoan. Đâu, mê tín đâu?. HTNB cũng như rất nhiều người khác nếu ko ra hầu thì điên lâu rồi. nhà nước với công an có chữa được không?. Có đảm bảo được sức khỏe cho chúng tôi không?.
    Khi hầu đồng, các bóng, các giá Họ về họ phán. Đấy là việc của Họ, chúng tôi chỉ là cái ghế để Họ ngự lên thôi. nhà nước lại cấm được Họ về à. Có chăng nhà nước chỉ gây khó dễ cho những người trần chúng tôi thôi. Cấm được Thánh Thần họ phán, đúng là sự lạ.
    Kính thưa các sư huynh, sư tỉ. Vậy theo sư huynh , sư tỉ HTNB có nên hầu đồng không. Hôm lên Đông cuông, chồng của htnb quay lại hết nhưng htnb không muốn đưa lên đây, sợ mọi người lại bảo quảng cáo. Vả lại việc trần cũng mệt lắm rồi, thêm cái việc âm chưa biết làm thế nào đây. HTNB đang cần người làm giúp việc âm đây.
    Mong muốn cuối cùng của HTNB là ; Hãy trả lại những gì thuộc về Đạo Mẫu cho đúng giá trị và vị trí của nó. HTNB xin kính chúc mọi người sức khỏe và bình an! Chúc cho buổi hầu đồng được suôn sẻ và thành công mỹ mãn!

  2. #2
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    cháu chào cô

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    chúc mừng cô sắp được thương thức cái cảm giác * phiêu phiêu * cùng mây gió đại ngàn

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    nhà nước ra luật cấm hầu đồng , đây là điều luật còn gay nhiều tranh cãi về từ ngữ của nó : cấm các hoạt động hầu đồng mê tín dị đoan .

    vậy đây là cấm hầu đồng hay là cấm hầu đồng mang tính mê tín dị đoan. và như thế nào là hầu đồng mang tính mê tín dị đoan
    như ông bộ trưởng bộ văn hóa thông tin có nói : đây là cấm hầu đồng mang tính mê tín dị đoan trong lễ hội tức là cấm các dạng ngồi đồng phán kiểu : sấm , thơ thiên ...dễ gây hoang mang cho dân chúng . còn hầu đồng là diễn xướng tâm linh thì không cấm

  5. #5

    Mặc định

    Thân chao damquangvinh!
    Cô*Phiêu phiêu mãi rồi*. Bị nhập nhiều rùi cháu à. Cái Cô muốn biết là " Tại sao Cô lại biết xem bói cơ". Hãy đợi đến lúc ấy nhé. Thân!

  6. #6
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    xem bói là sự phỏng đoán về tương lai quá khứ
    qua khứ của mình , những việc mình đã làm đừng tưởng mình biết đất biết trời biết mà nhầm tất cả đều không thoát khỏi sự theo dõi của ma quỉ thần thánh ................
    kể cả tương lai cũng vạy , mọi sự trên đời này đều đã đựoc an bài cả rồi
    phúc ai người nấy hưởng . cái này gọi là nghiệp báo .
    không ai thoát khổi nghiệp báo nhân quả cả , tất cả đều đã được lập trình sãn , đã có gieo thì có gặt .
    và những cái qui luật tát yếu như vậy thì có trời biết , đất biết , thần biết , ma quỉ đều biết cả .
    mìh là con nhà thánh , sinh ra là có sứ mạng cứu nhan độ thế thì các ngài cho mình biết điều đó để độ dân cứu đời là chuyện đương nhiên rồi
    cái chính là mình phải biết làm sao cho xứng với cái sứ mạng đó cô ah chứ không nên hỏi là tại sao tôi lại làm được điều đó .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Thân chao damquangvinh!
    Cô*Phiêu phiêu mãi rồi*. Bị nhập nhiều rùi cháu à. Cái Cô muốn biết là " Tại sao Cô lại biết xem bói cơ". Hãy đợi đến lúc ấy nhé. Thân!

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    cô ah , cô yên tâm đi dù chỉ còn 1 ngày nũa là mai hầu mà hôm nay cô cũng chưa biết múa , nhảy đồng ra sao thì cũng không lo cô ah
    mọi chuyện sẽ diễn ra trong 1 đêm thôi , chỉ 1 đêm thôi các ngài sẽ về dạy cho cô mọi thứ
    đấy chính là cái quyền cái phép nhà thánh đấy cô ah
    dù sao cũng xin chúc mừng cô , duyên cô đã đến rồi , cố làm cho tốt cô nhé .

  8. #8

    Mặc định

    Cám ơn damquangvinh nhiều!
    Những người đồng bóng tính tình hay thất thường. Cô cũng vậy. Thất thường và bất cần đời, họ bảo là hâm đấy cháu à. Tuy nhiên, việc dương là việc dương, việc âm Cô sẽ cố gắng chu toàn đến mức có thể. Post bài này lên đây, cô cũng xác định sẽ có nhiều ý kiến không hay. Nhưng trên tất cả, cô là 1 hiện thực khách quan để mọi người có thể kiểm chứng, nếu muốn. Mặc dù vậy, cô không muốn làm việc cho 1 tổ chức người dương nào. Độc lập tác chiến . Khó khăn tự sử lý. Cô muốn làm 1 người đi đầu, trong việc tự công nhận mình theo Đạo Mẫu ở diễn đàn này. Đạo Mẫu vốn có nhiều bí ẩn và người thực hiện phải chịu nhiều thị phi. Thân!

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    cô có biết cô đến với nhà thánh là do duyên hay nợ không ?

  10. #10
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    không phải là hâm đâu cô ah
    là dở dở ương ương , là chập cheng cô ah
    hì hì
    hầu đồng ? đến 100 năm sau thế giói mới hiểu được hết giá trị của hầu đồng cô ah
    mà cô ơi cô không phải là người đi đầu trong việc tự công nhạn mình theo đạo mẫu đâu cô ah
    cô là hàng thứ 2 thôi
    cháu mới là number one cô ah
    hì hì

  11. #11

    Mặc định

    Cách đây 2 năm, những điều damquangvinh vừa nói cô chẳng tin đâu. Cái bọn đồng bóng là cô chúa gét, người thực còn chẳng ăn ai. Xin lỗi mọi người, trước tôi là thế đấy.

  12. #12
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    đấy gọi là sự trải nghiệm và thật sự thấm thía cô ah

  13. #13
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    mà cô căn cô chín ah
    cháu với cô lại có duyên rồi đấy
    cô ở đâu vậy ah
    ah phú thọ đúng không ah

  14. #14

    Mặc định

    Damquangvinh theo bên tâm linh cơ mà. Duyên hay nợ, 1 lúc nào đó cô sẽ viết lên sau. Cô sẽ cố gắng viết trước khi làm thày, sợ lúc đó không còn thời gian. Cái cô định viết lên, sẽ gây tranh cãi giữa Đạo Phật và Đạo Mẫu. Đây là cái cô đã trải qua còn nhân chứng, vật chứng hẳn hoi. Thân!

  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    cô ah
    cô cần xác định rõ trước khi ra làm việc là cô đến với nhà thánh là duyên hay nợ cô ah
    để làm gì uh ?
    để mà :
    nợ thì phải trả
    duyên thì ..............
    tránh để ảnh hưởng tới mình về già , con cái , gia đình mình sau này cô ah

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Damquangvinh theo bên tâm linh cơ mà. Duyên hay nợ, 1 lúc nào đó cô sẽ viết lên sau. Cô sẽ cố gắng viết trước khi làm thày, sợ lúc đó không còn thời gian. Cái cô định viết lên, sẽ gây tranh cãi giữa Đạo Phật và Đạo Mẫu. Đây là cái cô đã trải qua còn nhân chứng, vật chứng hẳn hoi. Thân!

  16. #16

    Mặc định

    Cái sai lầm của cô là đã để lộ dấu vết trên dđ này. Cô không muốn mọi người biết cô là ai. Thế nó thoải mái hơn.

  17. #17
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    đúng rồi những điều tai nghe mắt thấy bên * đạo * mẫu có rất nhiều điều mẫu thuẫn với bên giáo lí nhà phật .
    nói ra thì nhiều lắm ví như 1 câu nói kinh điển bên đạo phật là : không có linh hồn và thượng đế .
    thế đấy , mà bên * đạo * mẫu thì .....................

  18. #18
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    cô ah
    thế gian này lắm chuyện thị phi , có muốn trốn cũng không được . mà càng trốn thì nó càng theo mình
    cốt là mình sống đúng cái tâm mình thì nào có sợ điều chi hả cô
    cháu còn viết địa chỉ , tên tuổi mình nên đây chứ lị

  19. #19
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    có câu làm thầy thì bạc phước chính là vì lí do này đấy cô ah
    rồi là nhất tuyệt , nhì yểu , tam bần cũng là do đây mà ra .

  20. #20

    Mặc định

    Khuya rùi. HTNB Chúc cả nhà ngủ ngon!
    Theo HTNB Thần -Thánh đương nhiên tồn tại, có sự nhập đồng phán truyền. Nhưng người xem tin được đến đâu, HTNB xin nói vào dịp khác. Thân chào !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Khởi nguyên hầu đồng là chữa bệnh
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 154
    Bài mới gởi: 08-10-2011, 05:47 PM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. Lạm bàn về Hầu Đồng.
    By TranThinhQuang in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-03-2011, 09:08 PM
  4. Hầu đồng trăm triệu
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 22-09-2010, 11:10 AM
  5. Truyện cổ
    By HellBoy in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 95
    Bài mới gởi: 18-10-2007, 05:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •