Kính Huynh Đệ !
Hoanganthi tôi thường hay đi công tác vào Phan Rang - Tính vốn thích di tích xưa nên hay chạy xe qua cầu Tri Thủy rẽ phải chạy xuống Khánh Hội tới thôn Tân An có dãy núi phía trái - nhìn lên thấy ĐÁ MẶT QUỶ - mới nhìn thoáng qua thì bình thường nhưng nhìn kỹ thì thấy rõ ràng mặt mũi và hai răng nanh nên các cụ ngày xưa mới đặt tên như thế - xuống xe hỏi thăm rồi lại được chỉ ở hòn núi xa có ĐÁ DAO vị trí đối đầu với ĐÁ MẶT QUỶ - Hòn ĐÁ DAO nay đã gãy nằm trong vườn một ngôi chùa ...
Như An tôi đã nói - tính thích di tích xưa chứ quả thật hoàn toàn không hề biết chút gì về Phong Thủy - nên nay đưa câu chuyện này ra kính mong quý Huynh nào biết trao đổi thêm cho rộng tầm mắt...
Kính