Mưu sinh trong đêm hội hoa đăng Vu lan


Dịp lễ Vu lan, khi hàng nghìn người đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) thả đèn hoa đăng cũng là lúc những người dân phố Hội mang hoa đăng do chính tay mình làm ra dọc vỉa hè bên bờ sông Hoài bán cho khách.



Mùa Vu Lan báo hiếu, phố cổ Hội An (Quảng Nam) nhộn nhịp với những bạn trẻ từ khắp nơi đổ về chơi hội và thả đèn hoa đăng cầu an cho mẹ.



Đó cũng là lúc những người dân phố Hội mang đèn hoa đăng ra bán dọc các vỉa hè với giá 3.000 - 4.000 đồng một chiếc. Mỗi quầy có thể thu về từ 300.000 - 500.000 ngàn đồng từ bán hoa đăng.



Những người bán hoa đăng xếp thành hàng dọc bên sông Hoài để mời khách mua. Theo một người dân địa phương, mỗi dịp thả hoa đăng trên sông, có trên 100 người bán.



Không chỉ khách Việt Nam mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú thả hoa đăng để cùng ngồi chiêm ngưỡng ánh sáng lấp lánh trên sông.



Nhiều gian hàng hoa đăng do trẻ em đứng bán. Một em cho biết tối 30/8 gia đình em có tới 5 người đi bán hoa đăng tại nhiều điểm nên phải chia nhau và ba chị em ngồi bán một quầy



Nhiều người bán hoa đăng còn chèo thuyền đưa khách đi thả hoa đăng trên sông với giá 10.000 đồng một người. Du khách bắt buộc phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn.



Tuy nhiên, không phải lúc nào hoa đăng cũng bán được. Cụ bà này đứng khá lâu mời khách nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cụ cho biết, thường thì người dân phố cổ chỉ được bán hoa đăng vào ngày 14 âm lịch, Rằm tháng Tư và Rằm tháng Bảy.



Phút nghỉ ngơi của Tuất (9 tuổi) trong khi quầy hoa đăng vẫn còn hơn chục chiếc. Tuất cho biết, dù bận học bài nhưng em vẫn tranh thủ ra bán hàng giúp mẹ.



Về khuya, hoa đăng thả kín sông Hoài được gió thổi chảy thành dòng như những lời nguyện ước cho mẹ của cả du khách.

Nguồn Vnexpress