kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Thầy Hoàng Thương Saigon, đệ nhất xem chỉ tay của VN

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thầy Hoàng Thương Saigon, đệ nhất xem chỉ tay của VN

    Thầy Hoàng Thương nổi tiếng tận nước Mỹ xa xôi. Bao nhiêu người đồn thầy nói như thần. Ở xứ Saigon thầy tự nhận là người xem chỉ tay giỏi nhất Việt Nam. Tôi tò mò tìm đến, điều kiện của thầy dễ dàng, thầy sẽ đến tận nơi của thân chủ để xem, yêu cầu phải tập hợp ít nhất là 4 thân chủ, và mỗi thân chủ sẽ chỉ trả 150.000 vnd. Một ngày nắng ấm, gia đình tôi cùng một số bằng hữu tụ lại một chỗ để chờ thầ đến...

    Thầy là một người đứng tuổi, ngoài 60, khi đi thầy mang theo một bộ hồ sơ, trong đó gồm nhiều name cards của thân chủ, thân chủ của thầy Tây có, Mỹ có, Nhật có, đại gia VN có. Thầy cũng không quên mang theo những lá thư cám ơn của các vị đó để đọc cho chúng tôi nghe. Thầy cũng tự nhận là quân sư của Tăng Minh Phụng, đã nhiều lần dựa vào mệnh số của Minh Phụng cho nhiều lời khuyên hữu ích mà Phụng không nghe nên mới bị...tử hình! Sau phần quảng cáo rất bài bản thầy tự đánh giá: Tôi, thầy Hoàng Thương, kinh nghiệm xem chỉ tay trên 40 năm, là người giỏi nhất VN bây giờ!

    Những người được thầy xem ai cũng hớn hở vui mừng cho vận hạn sắp đến. Kẻ nào cũng từ tiểu phú đến đại phú, và phần đông ai cũng được sống rất thọ. Thầy cho tôi là một con người đại phú với bàn tay mềm mại, đầy đặn. Sắc khí bàn tay quá tuyệt vời, đỏ như son, hay nói đúng theo tên gọi của thầy là "bàn tay phun sữa" với những vết đóm đỏ trắng chen lẫn nhau rất "đẹp". Thầy phán rằng tôi sẽ đi nước ngoài, nhưng sau này cũng sẽ về lại VN và nổi tiếng giàu có một phương. Tuổi thọ của tôi là 95 tuổi! Thật sung sướng vô cùng với lời phán quyết tốt lành đó! Cuối cùng thầy yêu cầu xem chữ ký và khuyên tôi nên đổi lại chữ ký, và thầy cũng hướng dẫn chữ ký cho tôi nên ký như thế nào. Xong việc thầy ra về và tất cả những người được xem rất vui mừng sung sướng...

    Hai hôm sau, một thành viên của gia đình tôi quảng cáo về thầy, vì quảng cáo về thầy cũng tức là quảng cáo cho bản thân ta, vì thầy phán ta nào là hiền đức, nào là tướng mạo phi phàm, nào là sẽ giàu có v.v..., rồi gia đình tôi lại có một nhóm người khác tụ họp để được thầy xem. Tôi quyết định xem lần nữa để xem thầy có "nhất quán" vời lời phán quyết cách nay hai hôm không (?). Hôm nay thầy cho hạ giá tôi từ "đại phú" đến "trung phú", hôm nay thầy nói tôi sẽ đi nước ngoài và sống ở nước ngoài đến già và chết an lành nơi đất khách quê người. Thầy cũng hạ tuổi thọ tôi từ 95 tuổi còn 80 tuổi! Tôi thầm nghĩ, mới hai ngày mà tôi đã làm chuyện thất đức nào để bị "xuống cấp" cuộc đời như vậy! Khi xem lại chữ ký, chữ ký mà thầy chê hôm trước thì hôm nay thầy khen đáo để, chỉ cần sửa một nét cuối là được!

    Tôi chấp nhận sự đoán sai của một số thầy bà, nhưng đây không phải la đoán sai, mà là vô căn cứ, bới cùng một sự kiện của vấn đề (chỉ tay đâu thể thay đổi trong hai ngày, chữ ký đâu thể có nét, có thần hơn trong hai ngày?) mà kết quả lại nói sai. Nên tôi có thể kết luận đây là một vấn đề lừa đảo trắng trợn. Trong diễn đàn này, có một người xem chỉ tay có hạng, đó là anh dongden. Nếu anh đọc được bài này, xin đôi lời góp ý cho diễn đàn chúng ta cùng nhận diện.

    Cám ơn các bạn đã theo dõi.
    Last edited by Bin571; 05-01-2008 at 09:55 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •