Li kì chuyện chữa khỏi ung thư trong vòng 2 ngày?!
Thứ Ba, 14/09/2010 --- cập nhật 08:44 GMT+7


“Thế mạnh của anh em chú là chữa ung thư vú. Bệnh càng nặng chú càng thích làm. Có trường hợp bị cắt cả núm vú, hạch nách nổi lên, hạch cổ nổi lên to như quả đấm… nhưng vẫn chữa khỏi”.

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao với tin đồn hai anh em tại làng Siu, xã Ia Me (Chư Prông – Gia Lai) có thể chữa được bệnh ung thư vú và gan. Rất nhiều người bệnh từ Bắc đến Nam đã đổ xô về đây đi tìm sự sống.

Trong vòng 2 ngày, chữa khỏi ung thư vú 100%


Băng qua con suối cuối làng, có một cái chòi rộng khoảng 20m2 xuất hiện giữa vườn hồ tiêu xanh tốt. Thấy có người lạ, mấy con chó dữ lồng lộn lao ra, lững thững theo sau là một người đàn ông chừng 50 tuổi. Qua lời giới thiệu, chúng tôi được biết ông tên là Đoàn Luy, anh trai ông Đoàn Tấn Sơn - người mà dư luận đang xôn xao chữa khỏi bệnh ung thư vú và gan.

Thấy chúng tôi có ý hỏi chữa bệnh ung thư cho mẹ, ông Luy quảng cáo: “Ở đây đã chữa khỏi cho hàng nghìn người bị ung thư vú và gan rồi đấy, tỉ lệ thành công là 100%”.

Sau khi hỏi qua tình trạng bệnh ung thư của mẹ tôi, ông Luy dẫn dắt câu chuyện rất sôi nổi: “Thế mạnh của anh em chú là chữa ung thư vú. Bệnh càng nặng chú càng thích làm. Có trường hợp bị cắt cả núm vú, hạch nách nổi lên, hạch cổ nổi lên to như quả đấm, máu mủ chảy trào ra ngoài đến nỗi phải băng một vòng khăn ngang người để hút”.


Hai ông bà già lặn lội từ Huế vào chữa bệnh


Như vậy mà chú vẫn chữa khỏi. Người nhanh thì chỉ trong vòng hai ngày, hai ngày rưỡi là hết! Còn bệnh ung thư gan thì quá đơn giản. Có nhiều người bụng to như cái trống sau khi cho uống thuốc xong, chú hút chưa hết nửa điếu thuốc là bụng đã xẹp xuống như những người bình thường rồi”.

Ông Luy say sưa kể về những thành tích mà ông cùng em trai mình là ông Sơn đã đạt được trong sự hưng phấn khôn xiết. Nào là nhà đã có tới 6 đời làm thuốc, trong đó mấy đời từng giữ chức Ngự y trong triều đình Huế. Đã đem lại sự sống cho hàng ngàn người bị ung thư từ Nam ra Bắc.

Ông khẳng định: “Trong vòng 19 năm chữa bệnh ung thư với hàng nghìn người bệnh, anh em chú mới chỉ lấy tiền có hai người duy nhất. Một người 50 triệu và mới đây là một người 20 triệu. Tiền nong không thành vấn đề, người bệnh tìm đến chữa là chú vui rồi”.

Nhưng vì quá hào hứng với câu chuyện, chỉ ít phút sau ông Luy lại nói: “Cháu có tin không, có những trường hợp chú lấy đến 500 triệu đó!...”.

Trong lúc ông Luy đang say sưa nói thì chuông điện thoại lại reo. Nghe xong, ông khẳng định tài năng chữa bệnh ung thư của mình bằng câu nói: “Lại có người ở Huế đang hỏi đường vào trong này chữa ung thư tử cung, họ vào đến nơi rồi đấy. Ngày mai cũng có một ca…”.

Nhìn xung quanh ngôi nhà, chỉ có một cái máy xay sinh tố, một tủ cá nhân được vài thứ lặt vặt và một cái giường gỗ ít nhất cũng đã có tuổi thọ vài chục năm. Vậy mà trước đó, ông Luy không ngại ngần chỉ tay nói: “Toàn bộ máy móc cùng các thiết bị chữa bệnh đã được chú chuyển cả vào trong này để phục vụ điều trị rồi”.

Theo lời trình bày của ông Luy, vào thời gian cao điểm nhất, mỗi ngày có tới 60 người tìm đến đây chữa bệnh ung thư.

Sở Y tế “tuýt còi”, vẫn lén lút hành nghề

Biết chúng tôi hỏi thăm nhà anh Sơn để chữa bệnh ung thư vú cho mẹ, chị chủ quán nước đầu làng vội vã kể: Mới đây, có một người cũng đến chữa bệnh ung thư vú. Sau khi được đắp thuốc thìvết thương có lành đôi chút, 2 ông đòi 20 triệu. Nhưng khi chị ấy lên bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận vết thương ngoài có lành nhưng bệnh tình thì không hề thuyên giảm. Chi ấy xin lại vài triệu để lấy tiền về quê nhưng họ nhất quyết không chịu đưa lại đồng nào.


Nơi ở ẩn khám chữa bệnh của 2 ông lang


Ông Siu Bình – Phó chủ tịch UBND xã Ia Me cho biết, chuyện ông Luy khoe khoang đã nhiều đời làm thuốc chữa bệnh ung thư và chữa khỏi hàng ngàn người đều là bịa đặt. “Tôi cũng là người cùng làng nhưng từ xưa nay tôi không thấy ai nói là anh em họ chữa được bệnh ung thu. Mãi đến khi dư luận đồn ầm lên, chúng tôi mới biết chuyện này”.

Ngày 20/5/2010, Sở Y tế Gia Lai, Phòng Y tế huyện Chư Prông và UBND xã Ia Me đã đến lập biên bản đình chỉ hoạt động y học cổ truyền của anh em ông Luy, Sơn. Với nội dung hai ông này hoàn toàn không có giấy phép hành nghề cũng không thể chữa khỏi được bệnh ung thư như dư luận đồn thổi.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù đã bị các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động nhưng anh em ông Luy, Sơn vẫn lén lút chữa bệnh và khuếch đại tên tuổi mình bằng những lời nói có cánh với mọi người để tung tin anh em ông có thể chữa được bệnh ung thư đi xa.

Theo Bee.net.vn