kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: "Phản Phúc" ! Phản phúc là gì? Thế nào thì bị cho là phản phúc???

  1. #1

    Mặc định "Phản Phúc" ! Phản phúc là gì? Thế nào thì bị cho là phản phúc???

    "Phản Phúc" là hai từ mà trong cuộc sống chúng ta thường hay nghe, đặc biệt đối với giới võ thuật, cụm từ này thường được nhắc rất nhiều nhưng tôi thấy có rất nhiều người giải thích trái ngược nhau, không biết ai đúng, ai sai...
    Ví dụ:
    - Bạn tôi cho rằng phản phúc là cụm từ dùng để chỉ loại người có tính ngang bướng, cãi cùn cãi bậy, hay làm trái ý mọi người...
    - Có người nói rằng phản phúc chính là sự phản bội, sự chống đối như phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, phản lại thày thì kêu là đồ phản đồ...
    - Có người bảo đấy là cụm từ dùng để chỉ loại người chuyên "Ăn cháo đá bát", loại vong ơn bội nghĩa...
    - Có người lại bảo, phản phúc là người chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác, theo cách giải thích của họ thì Phản = trái ngược; chữ Phúc = Hạnh phúc...
    - ...
    Và còn rất nhiều ý kiến khác khiến tôi cũng không biết cách giải thích nào là đúng. Có ai giải thích giùm tôi được không ?

  2. #2

    Mặc định

    chuyện gì với bạn vậy,khu này là box võ thuật mà.
    câu trả lời nè
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Han_chungly Xem Bài Gởi
    - Có người bảo đấy là cụm từ dùng để chỉ loại người chuyên "Ăn cháo đá bát", loại vong ơn bội nghĩa...
    tiếng việt thì nó đa nghĩa,dùng 1 hồi nghĩa tùm lum,vd "như con chó",ôi thôi rồi dịch tới tết chưa hết ý :rolling_on_the_floo

    nhận ân huệ rồi phản bội lại là "phản phúc"

  3. #3

    Mặc định

    À !Mình mún hỏi cho nó sát í mà, tại trong môn đệ học có một huynh đệ trước đây đã từng học một môn võ khác, sau khi xin vào nhập môn học với bọn mình một thời gian, huynh đệ học chưa đâu nhưng hay nổ, hay huyênh hoang, lên các diễn đàn quảng bá búa xua, chê người của phái ổng học trước kia toàn là loại củ khoai (í là chả biết gì), ổng còn dấu tên lên diễn đàn của lớp, dùng nick khác để chê anh em tụi tui là đồ bị thịt... không những vậy, ổng còn lén đi học cả taiji, học dương thức được một thời gian lại chán, bỏ, đi vào tao đàn học Trần thức (rồi cũng chê bai tùm lum như vậy), bị thày phát hiện (ổng nhận toàn bộ các bài viết của ổng trên diễn đàn của lớp và các diến đàn khác là của ổng đàng hoàng) nhưng ổng bảo ổng làm thế là mún cho mọi người biết mà cố gắng học (í là không còn như bị thịt nữa) và để thày biết mà sửa chữa, củng cố lại lớp võ... thày tui đuổi học và kêu ổng là đồ phản phúc. Bị đuổi từ hồi đầu tháng 4, mấy hôm nay lại thấy ổng mon men lên xin thày để học lại, ổng giải thích với bọn tui là thày kêu vậy là oan, ổng đâu đến nổi tệ như vậy. Mấy thằng tiểu đệ bọn em hổng biết thế nào, có khi nào thầy dùng từ như vậy là nặng quá không? Thế mới mỗi thằng cãi mổi kiểu là vậy.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Han_chungly Xem Bài Gởi
    À !Mình mún hỏi cho nó sát í mà, tại trong môn đệ học có một huynh đệ trước đây đã từng học một môn võ khác, sau khi xin vào nhập môn học với bọn mình một thời gian, huynh đệ học chưa đâu nhưng hay nổ, hay huyênh hoang, lên các diễn đàn quảng bá búa xua, chê người của phái ổng học trước kia toàn là loại củ khoai (í là chả biết gì), ổng còn dấu tên lên diễn đàn của lớp, dùng nick khác để chê anh em tụi tui là đồ bị thịt... không những vậy, ổng còn lén đi học cả taiji, học dương thức được một thời gian lại chán, bỏ, đi vào tao đàn học Trần thức (rồi cũng chê bai tùm lum như vậy), bị thày phát hiện (ổng nhận toàn bộ các bài viết của ổng trên diễn đàn của lớp và các diến đàn khác là của ổng đàng hoàng) nhưng ổng bảo ổng làm thế là mún cho mọi người biết mà cố gắng học (í là không còn như bị thịt nữa) và để thày biết mà sửa chữa, củng cố lại lớp võ... thày tui đuổi học và kêu ổng là đồ phản phúc. Bị đuổi từ hồi đầu tháng 4, mấy hôm nay lại thấy ổng mon men lên xin thày để học lại, ổng giải thích với bọn tui là thày kêu vậy là oan, ổng đâu đến nổi tệ như vậy. Mấy thằng tiểu đệ bọn em hổng biết thế nào, có khi nào thầy dùng từ như vậy là nặng quá không? Thế mới mỗi thằng cãi mổi kiểu là vậy.
    Hắn thực sự là 1 người xấu.
    -thầy tận tình dạy dỗ,dù ít dù nhiều cũng là cái ơn,nhận ko cảm kích mà lại quay lại nói xấu chê bai thì là "phản phúc"

    người ta gọi đó là hạng người tráo trở ,lừa thầy phản bạn ,phản phúc
    dùng từ "phản phúc" là còn chưa đủ để miêu tả hắn nữa

  5. #5

    Mặc định PHẢN ĐỒ LÀ GÌ ? PHẢN PHÚC LÀ GÌ ????



    Chân dung kẻ phản phúc .

    Phản đồ là gì ? Phản phúc là gì? Thế nào là phản đồ và thế nào thì bị coi là phản phúc?...
    "Phản đồ" phải chăng chính là phản phúc... ?.
    Đó là hàng loạt các câu hỏi mà thường ngày chúng ta vẫn thường nghe, được nghe trong cuộc sống. Tuy ai cũng từng nghe, từng được thấy, thế nhưng để hiểu cho "ra môn ra khoai" thì quả không phải là chuyện dễ dàng.
    Vừa qua, có bạn đưa mấy cụm danh từ như "phản phúc", "phản đồ" để mọi người cùng tham gia trao đổi, thảo luận trong diễn đàn của võ phái Thiều gia, và cũng đã có rất nhiều ý kiến tham gia thảo luận. Tuy nhiên, do nhân sinh quan của mỗi người mỗi khác nên các ý kiến trong diễn đàn cũng chưa thực sự mang tính thống nhất.


    Lê Đình Nghĩa (Thiều Tam Thanh) kẻ bị võ phái Thieugia "Trục xuất khỏi sư môn".


    Xét thấy đây là một chủ đề tuy mang tính "nhạy cảm" cao nhưng rất có ý nghĩa, đặc biệt đối với những người "Dĩ võ chi đạo"; mặt khác qua tham khảo, Shaolaojia cũng thấy trên các trang mạng chưa có ai bàn về cái chuyện "tế nhị" này...
    Chính vì thế, tuy kiến thức thiển lậu nhưng Shaolaojia tôi cũng bạo miệng trình bày và kính mong các bậc cao nhân tham gia chỉ giáo, đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình nhằm làm rõ nghĩa ngữ của cụm từ trên. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định quảng bá hay "chơi nổi chơi chìm" gì, chỉ mong làm rõ nghĩa mấy cụm từ trên để mọi người nhận chân giá trị và có thái độ chuẩn mực trong cuộc sống, đồng thời giúp giảm thiểu một vài hành động rồ dại của ai đó chăng?
    Thế nào là phản phúc ?
    Phản (反) ở đây theo tiếng Hán có nghĩa là trái chứ không phải cái phản trong tiếng Việt, tức là làm trái với cái đáng lẽ ra phải làm như phản bội tức "phản bội" lại bạn bè, phản bội lại tổ quốc (bội còn được đọc là bối tức là cái ... lưng), là vi hiến (vi phạm hiến pháp), vi qui (vi phạm các qui định, chế tài đã định ước, vi phạm môn qui)...
    Phúc (复) là sự trở lại, lật nhào tức là sự giở trò, hành vi tráo trở, lập đi lập lại như phúc triệt tức là lặp lại cái vết xe (đổ)...
    "Phản phúc” trong tiếng Việt đương nhiên được hiểu, được thừa nhận là con đẻ của hành vi “phản bội”. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng nó lại có xu thế phát triển với những thủ đoạn tinh vi, thâm thúy còn trên tài cả cha đẻ của nó là "phản bội" rất nhiều.
    Hành vi được coi là "phản phúc" đầu tiên, chính là hành vi phản lại chính mình, phản lại cái mà mình đã hứa hẹn, đã khắc cốt ghi tâm, đã thề non hẹn biển, đã hứa sắt son một lòng...; Tiếp ngay sau đó là hàng loạt các chuỗi vi bối, vi qui hay còn gọi là làm trái, làm ngược, là cố tình làm hỏng, làm hư, là chọc phá, kích động, phá hoại, là sự lọc lừa, sự man trá và là sự phản trắc khôn lường… nhằm phản lại lòng tin yêu của người đã tin tưởng, tạo điều kiện, thương yêu, giúp đỡ mình...
    Do được sinh ra và lớn lên trong môi trường phản bội, lại bị kích động bởi cái tư tưởng bá quyền chủ nghĩa nên người bị coi là “phản phúc” thường hay muốn thể hiện mình, thường hợm hĩnh và thường có tâm lý nghĩ ta đây mới là người tài giỏi, ta mới là người có thể "Cứu nguy phò khốn", là người có sứ mạng "Phổ độ chúng sanh"...
    Thế nào là phản đồ ?
    Gianh giới từ “phản bội” đến “phản phúc” rất mong manh, khó phân biệt, chính vì thế rất dễ vi bối. Xuất phát từ nhận thức méo mó, lệch chuẩn, bất đắc cách cùng với cái thói ngông cuồng nêu trên mà người bị cho là "phản phúc" dễ có những hành vi mù quáng, những hành động sai lầm và nếu không biết tự kiềm chế dục vọng (tức tham sân si theo triết lý nhà Phật) thì dễ trở thành loại người có tâm địa hiểm độc. Và đấy chính là lý do vì sao nói “phản phúc còn trên tài cả phản bội”.


    Minh họa về kẻ Phản phúc

    Trong giới võ thuật, danh từ “phản phúc” cũng được hiểu như trên và là danh từ thường dùng để đặc chỉ những kẻ có hành vi tráo trở, lật lọng, đểu cáng, có thái độ hai mặt, vi phạm môn qui, phản bội lại thầy, người đã có công dìu dắt, nâng đỡ mình... tóm lại đó là hạng người xấu, kẻ “Phản thầy lừa bạn” hay nói nôm na là kẻ “phản đồ”(chữ đồ ở đây chính là chỉ học trò, đệ tử), kẻ “Ăn cháo đái bát”...
    Người trong giang hồ nói chung và người trong giới võ lâm nói riêng thường đề cao khí tiết “Tứ hải vi gia”, “Trọng nghĩa khinh tài”... Chính vì thế, những hành vi được coi là “phản phúc” hay “phản đồ” bị người trong giang hồ, võ lâm vô cùng miệt thị và khinh bỉ...
    Tp. HCM, ngày 03.8.2012.
    Võ sư: Thiều Ngọc Sơn


    NGUỒN: thaicucthieugia.com
    Shaolaojia
    Website Võ thuật: thaicucthieugia

  6. #6

    Mặc định

    Đọc bài "phản đồ, phản phúc" trên, ấn tượng đầu tiên hiện ra đó là những khuôn mặt kinh tởm "nửa người nửa quỷ" để minh họa về "kẻ phản phúc". Xét về mặt nhân văn thì đã rất không ổn, mang tính chất cực đoan, thù hằn và sai lạc nhận thức.

    Vấn đề nữa đó là "tự tiện đăng hình ảnh cá nhân của người khác" lên mạng để bêu rếu trước toàn thiên hạ. Cái này là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác và là phạm tội nên có thể bị truy tố, bị ở tù.
    Bản chất việc này mang tính chất sân si ,thù hằn, ghen ghét.

    Nếu giả sử người trong bức ảnh có mâu thuẫn gì với nội bộ trong võ phái, thì nội bộ võ phái ấy có thể khai trừ, thông báo cho nhau biết để đề phòng chứ không có quyền phán xét rồi lên website, lên diễn đàn bêu rếu cho toàn thiên hạ. Phải chăng họ hoang tưởng họ là "quan tòa", là "tòa án" nên có quyền đó???

    Một võ phái/võ sư/môn đồ cứ mở miệng ra là nói Đạo lý, đạo nghĩa mà làm những chuyện hồ đồ, dã tâm như vậy thì đó là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử, tiểu nhân. Cách hành xử "trả thù" với môn đồ như vậy sẽ bị chê cười, chẳng khác nào tự bêu rếu cái xấu xa, nhỏ nhen, ích kỷ của mình ra !

    Xưa nay, những kẻ luôn mở miệng ra là nói đạo lý, đạo nghĩa, đạo đức...thì thường đa số là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử và lòng đầy dã tâm thâm hiểm. Cách thường thấy nhất đó là họ dùng lời lẽ đạo đức, đạo lý để nói xấu, bôi nhọ người khác nhưng thực sự họ chẳng biết đạo lý, đạo nghĩa là thế nào (bởi vì thực sự trong thâm tâm làm gì có mà biết, có chăng chỉ là thứ dã tâm ích kỷ, tiểu nhân, thâm hiểm, hẹp hòi, ghanh ghét, đố kỵ... )
    Last edited by NganhCong; 24-03-2013 at 12:29 PM.
    :rose: :rose: :rose:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NganhCong Xem Bài Gởi
    Đọc bài "phản đồ, phản phúc" trên, ấn tượng đầu tiên hiện ra đó là những khuôn mặt kinh tởm "nửa người nửa quỷ" để minh họa về "kẻ phản phúc". Xét về mặt nhân văn thì đã rất không ổn, mang tính chất cực đoan, thù hằn và sai lạc nhận thức.

    Vấn đề nữa đó là "tự tiện đăng hình ảnh cá nhân của người khác" lên mạng để bêu rếu trước toàn thiên hạ. Cái này là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác và là phạm tội nên có thể bị truy tố, bị ở tù.
    Bản chất việc này mang tính chất sân si ,thù hằn, ghen ghét.

    Nếu giả sử người trong bức ảnh có mâu thuẫn gì với nội bộ trong võ phái, thì nội bộ võ phái ấy có thể khai trừ, thông báo cho nhau biết để đề phòng chứ không có quyền phán xét rồi lên website, lên diễn đàn bêu rếu cho toàn thiên hạ. Phải chăng họ hoang tưởng họ là "quan tòa", là "tòa án" nên có quyền đó???

    Một võ phái/võ sư/môn đồ cứ mở miệng ra là nói Đạo lý, đạo nghĩa mà làm những chuyện hồ đồ, dã tâm như vậy thì đó là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử, tiểu nhân. Cách hành xử "trả thù" với môn đồ như vậy sẽ bị chê cười, chẳng khác nào tự bêu rếu cái xấu xa, nhỏ nhen, ích kỷ của mình ra !

    Xưa nay, những kẻ luôn mở miệng ra là nói đạo lý, đạo nghĩa, đạo đức...thì thường đa số là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử và lòng đầy dã tâm thâm hiểm. Cách thường thấy nhất đó là họ dùng lời lẽ đạo đức, đạo lý để nói xấu, bôi nhọ người khác nhưng thực sự họ chẳng biết đạo lý, đạo nghĩa là thế nào (bởi vì thực sự trong thâm tâm làm gì có mà biết, có chăng chỉ là thứ dã tâm ích kỷ, tiểu nhân, thâm hiểm, hẹp hòi, ghanh ghét, đố kỵ... )
    rose4
    -----

    Bài của bạn hay quá Nganhcong ah, hôm nào gặp mặt mời bạn ly càfê ?!
    Cung Mãn Tín Tâm./.

  8. #8

    Mặc định

    - Phản phúc: Tính từ/trạng từ (Adj/Adv)
    - Phản đồ: Danh từ (N)
    Đem so sánh "phản phúc" với "phản đồ" khó lắm!

  9. #9

    Mặc định

    Râu tui học dốt lắm nhưng thấy chữ phản là dị ứng lắm rồi .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NganhCong Xem Bài Gởi
    Đọc bài "phản đồ, phản phúc" trên, ấn tượng đầu tiên hiện ra đó là những khuôn mặt kinh tởm "nửa người nửa quỷ" để minh họa về "kẻ phản phúc". Xét về mặt nhân văn thì đã rất không ổn, mang tính chất cực đoan, thù hằn và sai lạc nhận thức.

    Vấn đề nữa đó là "tự tiện đăng hình ảnh cá nhân của người khác" lên mạng để bêu rếu trước toàn thiên hạ. Cái này là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác và là phạm tội nên có thể bị truy tố, bị ở tù.
    Bản chất việc này mang tính chất sân si ,thù hằn, ghen ghét.

    Nếu giả sử người trong bức ảnh có mâu thuẫn gì với nội bộ trong võ phái, thì nội bộ võ phái ấy có thể khai trừ, thông báo cho nhau biết để đề phòng chứ không có quyền phán xét rồi lên website, lên diễn đàn bêu rếu cho toàn thiên hạ. Phải chăng họ hoang tưởng họ là "quan tòa", là "tòa án" nên có quyền đó???

    Một võ phái/võ sư/môn đồ cứ mở miệng ra là nói Đạo lý, đạo nghĩa mà làm những chuyện hồ đồ, dã tâm như vậy thì đó là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử, tiểu nhân. Cách hành xử "trả thù" với môn đồ như vậy sẽ bị chê cười, chẳng khác nào tự bêu rếu cái xấu xa, nhỏ nhen, ích kỷ của mình ra !

    Xưa nay, những kẻ luôn mở miệng ra là nói đạo lý, đạo nghĩa, đạo đức...thì thường đa số là những kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử và lòng đầy dã tâm thâm hiểm. Cách thường thấy nhất đó là họ dùng lời lẽ đạo đức, đạo lý để nói xấu, bôi nhọ người khác nhưng thực sự họ chẳng biết đạo lý, đạo nghĩa là thế nào (bởi vì thực sự trong thâm tâm làm gì có mà biết, có chăng chỉ là thứ dã tâm ích kỷ, tiểu nhân, thâm hiểm, hẹp hòi, ghanh ghét, đố kỵ... )
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lyhl Xem Bài Gởi
    rose4
    -----

    Bài của bạn hay quá Nganhcong ah, hôm nào gặp mặt mời bạn ly càfê ?!
    Đúng là người cương trực dám nghĩ dám nói, không màu mè . Trẻ người nhưng không non dạ.
    Chúc Nganhcong vui khỏe.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Học thuyết của trang tử
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2012, 08:40 PM
  2. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  3. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  4. hỏi bài giảng kinh Bát Nhã
    By Dieuchi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 03:21 PM
  5. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •