Cuốn sách thể hiện một sự nghiên cứu rất sâu sắc và nghiêm túc của tác giả về nhiều mặt. Vấn đề không phải để tin hay không tin mà để suy ngẫm.
Mình củng có duyên được đọc cuốn sách này cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nhưng theo như nhận định của một số độc giả nước ngoài. Toàn bộ tập truyện 6 quyển chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú là tác giả Spalding, dựa trên câu chuyện được nghe từ người ông của mình (link gốc của độc giả đánh giá câu chuyện này http://www.amazon.com/Life-Teaching-...owViewpoints=0).
Tóm lại cậu chuyện này có thật hay không đi nữa thì vẫn có rất nhiều chi tiết đáng để chúng ta học hỏi và suy ngẫm.
Tác phẩm khác của Nguyên Phong mà mình rất thích là Tây Tạng Huyền Bí (The Third Eye) của một người tự nhận mình là Lama T.Lobsang Rampa. Và Tạng Thư Sống Chết (The Tibetan Book of The Dead) của Padma Sambhava.
Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D
Có những cái người ta ko cần kiểm chứng mà vẫn tin bạn ạ. Đó chính là nhờ vào trực giác hay siêu thức. Cuốn sách đó hư cấu hay là thực, chuyện đó ko có nhiều ý nghĩa. Điều cốt yếu là người ta sau khi đọc nó, siêu thức sẽ đánh thức con tim để họ có thể cảm nhận được những điều cao đẹp mà bấy lâu nay khi sinh ra cõi đời nời này họ đã không nhận ra. Để rồi sau đó họ chợt nhận ra chân giá trị của cuộc sống và tìm cho mình một con đường khác, một lối đi khác tìm về cội nguồn của cái cao đẹp ấy. Điều này ko phải ai cũng hiểu nhưng sẽ là con đường mà ai cũng phải trải qua dù sớm dù muộn.
SÁCH NÓI: Hành trình về Phương Đông
Ta đây vốn thật người TRỜI
Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks