Chả là mấy tháng nay việc học tập của em sa sút , tâm trí em lơ đãng , ham chơi , đầu óc suy nghĩ tào lao không tập trung trong việc học và hơi bị xui xẻo !

Ông Ngoại em mới dẫn em đi xem thầy và tuần đầu thầy cho em 3 loại bùa , 1 là đốt bỏ vào ly nước uống , 2 là đốt bỏ trên đâu nằm , 3 là 1 lá bùa bỏ vào cặp hay gối , nhưng vì khi đốt uống tro của bùa khó uống nên lần đầu em uống hết nhưng mấy lần sao chỉ uống vài giọt lấy hương thôi (cho em hỏi như vậy có sao không ?) và có lẽ em khogn6 tin tưởng lắm nên uống và đốt không có đều đặn lắm .

Hôm nay hết bùa nên em đi gặp thầy nữa và thầy xem lạo và tính đếm nhẩm gì đó thì nói em bị Cô Đào theo ! Cho em hỏi Cô Đào là ai mà tại sao theo em và có mục đích gì ? Có hệ quả gì sao không ? Em xin ngày 12/4/1995 giờ Hợi ! năm nay 15 tuổi có hạp tuổi với ai không mà lại theo em , em rất sợ vì từ lúc cha xin mẹ đẻ đến giờ em chưa nghe chuyện nay mong các ACE và Sư giúp em !