Chào nguyenvu nhé,bạn đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng về sự uyên thâm lý số của bạn .
Vì cuốn sách trên khá dày,mà trình độ vi tính của tôi quá kém ,hơi trục trặc là không biết ,lại phải cậy nhờ vào anh em trên diễn đàn,mấy bữa trước bên diễn đàn trục trặc ,tôi tưởng do máy của mình bị ,cứ cầu cứu hoài ,thế mà bạn chẳng trả lời cho tôi một câu ,buồn quá .
Nguyenvu à,tất cả những tài liệu này là của ông nội tôi để lại ,ông có thờ âm binh,thờ thần ...mỗi khi nó đòi ăn khao nó quật dữ lắm ,hiện nay chỉ có tôi và ông chú ruột là dám sang nhà thờ và lễ thôi ,tôi đã theo nghiệp và nghiên cứu khá lâu rồi, tôi là đích tôn mà .Ông tôi mất lâu rồi ,tuy gọi là chú ,nhưng chú cũng chỉ chênh tôi có 5 tuổi thôi, nên cũng không hơn gì tôi ,về sự nhanh nhậy thì chú kém tôi.
Cũng vì vậy mà một số phép thuật chú cháu tôi không biết đến. Mà ông nội tôi suốt những thập kỷ 50-60-70 của thế kỷ trước vang bóng khắp đất bắc từ Thanh Hóa trở ra.Tôi nghe kể lại ,ông tôi rất giỏi,phù thủy ,pháp sư khét tiếng nhiều chuyện như huyền thoại ,từ từ tôi sẽ đưa lên diễn đàn.
Đã làm pháp sư thì tất yếu phải biết những công đoạn như nguyenvu nói ,tùy trình độ của thầy mà biết nhiều hay ít,tôi không học hết như vậy được.
nguyenvu nói mấy bùa trên là trấn trùng của pháp sư đồng bằng bắc bộ ,là đúng ,nhưng tôi chỉ mới đưa ví dụ có hai lá bùa mà thôi .
Còn cuốn dưới là cuốn gì ,nguyenvu có biết không ,nghe nói rất hay,cần thêm trang nào tôi sẽ post lên tiếp,mình biết nguyenvu rất uyên thâm về lý số ,hy vọng sẽ có ngày được tiếp kiến ,khoảng mùa hè năm Mậu Tý nhé,bây giờ tháng củ mật nên rất bận,nếu cần thông tin gì nguyenvu cứ cho tôi biết ,để tôi post lên ,mới có tôi và nguyenvu vào topic này ,tôi sẽ đăng thêm tài liệu vào trang này để chúng ta cùng nghiên cứu nhé.