Chủ nguyên thần phải quay trở lại sau khi rời thân thể

[MINH HUỆ 28-06-2008] Chúng ta đã nghe nói về có một đồng tu nữ khoảng 50 tuổi có thiên mục khai mở. Bà nói rằng bà có thể nhìn thấy những điều trong những không gian khác và nói với người khác về những điều mà họ không thể nhìn thấy nhưng rất quan tâm đến chúng. Thỉnh thoảng bà nói với các bạn đồng tu làm những điều nhất định nào đó để cứu độ chúng sinh theo những cái mà bà đã nhìn thấy. Một vài học viên đã rất kính phục bà.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2008, khi một đồng tu tìm thấy bà ở nơi bà thuê trọ, chủ nguyên thần của bà đã đi từ lâu và đã không quay trở lại. Bà vẫn đang trong tư thế ngồi, với tay kết ấn, nhưng cơ thể của bà đã lạnh cóng và cứng đờ. Sau đó thi thể của bà đã được hoả táng. Tất cả các bạn đồng tu đều sốc và đau buồn. Tôi cũng rất chán nản và tâm nặng trĩu đau buồn.

Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Căn cơ, tầng cấp, môi trường tu luyện, và nguồn gốc sinh mệnh của mỗi người là khác nhau, do vậy con đường tu luyện và điều kiện trong tu luyện của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Trong tu luyện, một vài người có thể nghe thấy, nhìn thấy, và cảm thấy những điều gì đó và, đối với một vài người, chủ nguyên thần của họ có thể rời khỏi thân thể của họ. Một vài người có công năng, và một vài người có thể liên hệ với những sinh mệnh từ không gian khác, nhưng phải chắc chắn là không được chấp trước vào bất kể điều gì. Năng lực của chúng ta được ban cho chúng ta bởi Sư Phụ, bởi Đại Pháp. Bất kể cái gì chúng ta có đều là tồn tại cho Chính Pháp và cho việc cứu độ chúng sinh. Đừng tự huỷ hoại bản thân mình vì những kỹ năng nhỏ bé đó.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta không theo con đường Niết Bàn. Sư Phụ không an bài con đường này cho chúng ta; không có bản thể làm sao chúng ta có thể làm sáng tỏ sự thật trong thế giới con người và cứu độ chúng sinh? Tại sao, trong suốt thời gian cứu người then chốt này, bạn lại bỏ lại tất cả chúng sinh và “ra đi” một mình? Theo tiêu chuẩn của Pháp thì điều này có đúng không? Chẳng phải đây là con đường mà đã được an bài bởi cựu thế lực hay sao?

Sau khi chủ nguyên thần của một người rời thân thể, người đó sẽ chết. Là những người tu luyện, chúng ta biết rằng người đó sẽ đi đến một nơi tốt hơn. Nhưng những người trong gia đình của người tu luyện đó là những người thường, và họ bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền vô thần của ĐCSTQ. Họ không hiểu điều gì đang diễn ra, và họ không tin vào sự tồn tại của chủ nguyên thần. Họ có thể sẽ gào thét lên và khóc và thậm trí căm thù Đại Pháp, điều này sẽ làm tổn hại đến danh thanh của Đại Pháp và mang đến khổ nạn cho sự tu luyện của chúng ta. Có phải là bạn đã hợp tác với ma quỷ, có phải là bạn đã cho chúng một cái cớ/lý do, có phải là bạn đã cho chúng một cơ hội tồn tại? Một vài học viên thậm trí còn không ý thức được rằng cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của họ.

Khi chủ nguyên thần rời thân thể, nó phải quay lại, mặc dù cảm thấy tuyệt vời khi không còn sự ước chế của thân thể con người. Vào ngày 20 tháng hai năm 2007, một bài trên Minh Huệ: “Một kinh nghiệm tuyệt vời trong tu luyện”, đã miêu tả kinh nghiệm khi chủ nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể của tôi. Một biên tập viên đã thêm vào một ghi chú sau bài viết : “Các bạn đồng tu, xin đừng cố ý truy cầu những hiện tượng siêu thường này. Sau khi chủ nguyên thần rời cơ thể, nó phải quay trở lại. Sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp là tu luyện bản thân trong thế giới con người, làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh.”

Khi chủ nguyên thần của tôi rời thân thể vài lần, tôi rất tò mò. Chủ ý thức của tôi rất ràng minh bạch, và sau khi tôi đã “rong chơi” trên trời một thời gian tôi đã quay trở lại thân thể của mình. Sau khi tôi đọc phần ghi chú của biên tập viên, tôi đã nhận ra rằng chủ nguyên thần của tôi không nên xuất ra nữa: tôi sẽ chỉ đi cùng với Sư Phụ (***)! Từ hôm đó trở đi, tôi đã không rời khỏi thân thể của tôi nữa. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải có trách nhiệm với Đại Pháp và với chúng sinh, và chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta!
.................................................. ................................................
(***): Được Sư Phụ Lý nhắc nhở đệ tử từ 1995 [Tinh tấn yếu chỉ I]<<Lời chỉ rõ>>(21-1-1995)