kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: "Dị nhân" kể chuyện cổ tích thời hiện đại

  1. #1

    Mặc định "Dị nhân" kể chuyện cổ tích thời hiện đại

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__188506

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
    Cập nhật lúc 24 Tháng tám 2012 - 12:37 PM


    Việc bầu Kiên vay zdốn có thể coi là "Chuyện cổ tích thời hiện đại". Số cái sự tích đó nó như thế này:
    Có một anh chàng nông dân thông minh đến nhà một trọc phú với số tiền đủ mua một con vịt. Gã trọc phú ra giá 5 đồng. Anh chàng đồng ý. Gã trọc phú đưa anh chàng con vịt. Anh chàng này nói:
    - Bây giờ tôi đưa ông 5 đồng và cả con vịt này ông bán cho tôi con ngỗng chứ?
    - Oh! Đồng ý. Gã trọc phú đưa cho anh nông dân con ngỗng.
    - Bây giờ tôi đưa ông 5 đồng, con vịt và cả con ngỗng này , ông bán cho tôi con bê chứ!
    - Oh! Anh quả là người tốt bụng! Với giá đó, tôi đồng ý bán cho anh con bê tốt nhất của tôi.
    - Bây giờ tôi đưa ông tất cả bê, ngỗng, vịt và 5 đồng , ông bán cho tôi con bò tơ kia nhá!
    - Oh! Sao lại có người mua giá cao thế nhỉ? Ông cứ tự nhiên dắt con bò về.
    Anh nông dân dắt con bò về , trong khi gã trọc phú lẩm bẩm: Sao lại có thằng dở hơi thế nhỉ? Nó đổi cả đống của chỉ lấy có mỗi con bò!
    Ấy là chuyện tôi xem hồi còn nhỏ của Nxb Kim Đồng. Những câu chuyện như vậy luôn đề cao anh nông dân thông minh và bọn nhà giàu bủn xin và dốt nát.
    Phân tích:

    con vịt = $5
    con ngỗng = con vịt + $5
    con bê = con ngỗng + con vịt + $5
    con bò tơ = con bê + con ngỗng + con vịt + $5

    Như vậy, con bò tơ = $20. Bây giờ hãy xét lại câu chuyện:


    Có một anh chàng nông dân thông minh đến nhà một trọc phú với số tiền đủ mua một con vịt. Gã trọc phú ra giá 5 đồng. Anh chàng đồng ý. Gã trọc phú đưa anh chàng con vịt.



    Tiền trao cháo múc, khi anh chàng nông dân trao $5 tiền cho trọc phú thì ông ta mới đưa con vịt cho chứ ... thì lấy đâu ra cái chuyện dưới đây:



    Anh chàng này nói:
    - Bây giờ tôi đưa ông 5 đồng và cả con vịt này ông bán cho tôi con ngỗng chứ?


    Tiền còn đâu nữa mà anh nông dân kia trao ra, khi mà đầu câu chuyện đã bảo anh nọ chỉ có số tiền đủ mua một con vịt !?

    Đã nói là thứ "trọc phú" thì đâu có ngu thế khi mà ngay cả Chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung đã viết về "con buôn, trọc phú" như sau:

    http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-ha...-buon-2137930/

    Trọc phú và con buôn đều giống nhau ở chỗ kiếm được tiền bằng cách lừa ai đó hoặc hại ai đó, chỉ khác nhau về quy mô thôi. Con buôn thì quy mô nhỏ, còn trọc phú thì quy mô lớn.
    Nếu thứ trọc phú mà ngu thì họ phú được như thế nào chứ và kẻ nông dân chân lấm tay bùn thì vẫn cứ chân bùn tay lấm ...

    Ấy thế, mà những câu chuyện như vậy luôn đề cao anh nông dân thông minh và bọn nhà giàu bủn xin và dốt nát mới lạ và có người cứ xem và tin như thế!

    :D


    Không biết có phải đúng như lời của một thành viên Thanglong đã từng tiên đoán:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__135399

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanglong
    Tôi đã góp ý khá rõ ràng về banner mới của diễn đàn, nhưng banner cuối cùng do anh lựa chọn cho thấy anh thực sự không hiểu vấn đề. Cụ thể ở đây là sự cân bằng âm/ dương, đến cái đơn giản như vậy mà anh không hiểu rõ, hơn nữa lại vận dụng sai thì làm sao nói tới việc cao siêu hơn như : Phục hồi học thuyết âm dương... vinh danh văn hiến Việt như anh thường kỳ vọng.

    Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng.

    Tôi không phải là người đầu tiên nói điều này

    vuivui, on 14 Tháng sáu 2011 - 02:59 AM, said:Trong học thuật thì không cho phép LOANH QUANH VÀ DỐI TRÁ. Đứng trước những vấn đề được đặt ra, những thách thức được đưa ra đối với lý thuyết của mình đang xây dựng thì phải nghiêm túc trả lời, và phải trả lời thẳng vào nội dung của vấn đề đó. Bất cứ ai, cho dù kiến thức cao hay thấp, khi đã quan tâm đến học thuật đều không thể chấp nhận được cái lối quanh co, dùng ngôn ngữ lấp liếm, vòng vo tam quốc để đánh trống lảng, không dám đối diện với các vấn đề được đưa ra. Một kiến thức như thế, một thái độ như vậy. Không có chuyện nói hiểu khác nhau ở đây, mà chỉ có chuyện Sai ! Hoàn toàn phải được xem là Sai. Sai từ luận thuyết đến thái độ. Do bởi trình độ không có mà tham vọng quá nhiều, khiến mình vọng tưởng, không biết mình là ai. Tự huyễn hoặc mình. Kiến thức không có , khả năng tư duy cũng không có. Vì thế, sản pharm tri thức của những loại tư duy này. Những người mong muốn có những nhận thức đúng đắn nên tránh xa. Cho dù chúng ta cũng không khó nhìn ra những sự nhố nhăng của các loại tư duy này. Song chúng cũng làm chúng ta mất thời gian vô ích.

    Thà để thời gian đó vào những việc thư giãn tốt hơn là đọc những loại lý thuyết nhăng cuội này.
    Vài lời góp ý gửi đến anh

    Và rồi "dị nhân" đã trả lời bằng sự tiên đoán và sự tự tâng bốc quen thuộc:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__135412

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
    Cập nhật lúc 15 Tháng sáu 2011 - 09:09 AM

    Cảm ơn anh Thanhlong đã góp ý theo cách nhìn của anh.
    Tôi sẽ suy ngẫm.
    Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ thành công và bắt đầu từ năm nay. Nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm văn hiến sẽ phải được tôn vinh.
    Chúng ta cùng chờ xem.
    Kết quả sẽ thẩm định nhận xét của tôi và anh.
    Còn ý kiến của anh Vuivui chắc anh xem nhầm ở đâu. Nó không liên quan gì đến banne và luận điểm của tôi.

    ==========================================
    PS: Tôi cũng một lần bị coi là hoang tưởng: Đó là thông báo trước hai tháng sẽ không có mưa 10 ngày ở Hanoi trong kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nhưng đến nay thì họ bảo tôi gặp may. Biết đâu, lần nay tôi cũng sẽ gặp may.

    Thành viên Thanglong lại nhắc nhở một lần nữa:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__135572

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanglong
    Có thể anh cố tình không hiểu hoặc không hiểu thật, nhưng thôi điều đó không quan trọng, như lời anh nói "Chúng ta cùng chờ xem. Kết quả sẽ thẩm định nhận xét của tôi và anh." thời gian trôi qua, mọi việc sẽ sáng tỏ.


    "Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng"

    "Dị nhân" lại cân nhắc về nội dung Âm và Dương mà có lần cũng chính thành viên Thanglong cũng đã phê bình là:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__169728

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanglong
    Theo như bài này, thì rõ là anh Thiên sứ không phân biệt nổi sơn/thủy, âm/dương trạch chứ đừng nói tới ngũ hành.

    Nhưngvì mặt mũi và càng cống cao ngã mạn khi tự cho là ngài "dị nhân" đã:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__135757

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
    Cập nhật lúc 17 Tháng sáu 2011 - 03:45 AM

    Trong học thuật không có vấn đề thẳng thắn , trung thực hay rụt rè, cơ hội.....Tóm lại, nó không phụ thuộc vào tư cách cá nhân. Mà là những luận cứ xác đáng. Nếu như anh Thanglong không dẫn lời của anh Vuivui - trong phản biện Rubi - thì chắc tôi sẽ rất vui vì những ý kiến của anh Thanhlong. Nhưng vì sự dẫn chứng này khiến tôi cân nhắc.
    Trong Lý học Đông phương - những nhà nghiên cứu trải hàng ngàn năm không thiếu người tẩu hỏa nhập ma. Chính bởi tính mơ hồ, phi lý của nó, mà nhưng người chưa đủ khả năng cố lao vào tìm hiểu thì rất dễ bị vậy. Nhưng Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt có một hệ thống cấu trúc hợp lý, tính nhất quán, tính quy luật, khách quan và khả năng tiên tri, đang tiến tới hoàn chỉnh, nên không thể có sự dẫn đến hậu quả nặng nề vì sự mơ hồ, khó hiểu.
    Tôi đã cân nhắc với hai nội dung Âm và Dương và tôi chọn bannne này. Hậu quả sẽ khắc phục sau.
    Câu chuyện Trăm trứng huyền thoại Việt - tôi là người đầu tiên giải mã và xác định độ số Hà Đồ Lạc Thư, nên tôi biết rất rõ ý nghĩa của nó.
    Thiên Lang cứ yên tâm.
    Chuyện trăm trứng trăm con đã từng có nhiều vị học giả Kinh Dịch như:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Triết Gia Kim Định
    http://www.dunglac.org/index.php?m=m...b=204&ict=2811

    Hà Đồ Lạc Thư cần gắn bó lấy nhau để chỉ Bách Việt. Đó cũng là bọc trăm trứng của Mẹ Au Cơ. Rồng là Hà Đồ với 55 trứng, tiên là Lạc Thư với 45.
    như:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TĐ NGUYỄN VIỆT NHO

    http://www.anviettoancau.net/anviett...2391&Itemid=49

    Rùa Thần với 100 chấm đen trắng (50 trắng + 50 đen = 100 Tiên Rồng hay Âm Dương). 100 chấm đen trắng nếu đem viết với hệ lý số với 6 nét Càn Khôn sẽ cho ra 64 con Dịch số, là trọn bộ kinh Sach Ước của Huyền Thoại Việt!
    Việc chồng hình nầy được huyền thoại gợi ý là Bà Tổ dẫm lên chân ông Khổng Lồ về mang thai đẻ ra trăm trứng (100 tứng là bọc Âu Cơ), dẫm lên là Thiên Trạch Lý (Lý là chồng lên, dẫm lên), ý chỉ đem Hà Đồ chồng lên Lạc Thư. Từ Hà Lạc sẽ tạo ta Bát Quái và BQ có phần dụng trùm lên trên nhiều lãnh vực, trong đó có việc chỉ ra cách phục Việt (Văn Hóa Cổ Việt, trang 322)…

    ....


    Xin nêu ra một số huyền số tiêu biểu nằm trong huyền thoại Việt, như: Số 100 (Trăm trứng Trăm con) Số 50 (50 con theo Mẹ lên núi, 50 chục con theo Cha xuống biển (Huyền thoại Tiên Rồng Chia Con).
    v.v... quả là không ngượng miệng! Có phải đó là sự hoang tưởng cao độ với những ý tưởng phi thực tế!?


    "Dị nhân" cuối cùng cũng thừa nhận đôi chút vê` những dự đoán của Thanglong:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__151445

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
    Cập nhật lúc 13 Tháng mười 2011 - 08:12 AM

    Thanglong, on 13 Tháng mười 2011 - 07:47 AM, said:

    Lâu lâu mới vào trang này, nhìn cái banner thấy "độ trình" ngày càng nghiêm trọng, anh Thiên Sứ cận thận giữ gìn sức khỏe, nhất là cái đầu.

    Cảm ơn anh Thang Long. Anh nói đúng. Nhưng tôi nghĩ có thể chấp nhận rủi ro để duy trì mục đích đạt được, được ko? Việt sử 5000 năm văn hiến là mục đích của tôi.
    Sai là sai, không thể tìm một cái đúng trong những cái sai thì cớ gì "dị nhân" vẫn phải ráng gàn ... chỉ vì mục đích Việt sử 5000 văn hiến!?

    5000 năm văn hiến của Việt Sử đâu phải ai nói không phải thì là không phải hoặc ai bảo là có là nó có ... mà Việt sử có bao nhiêu ngàn năm văn hiến hay không tự nó không thể vì có ai đó nói có nói không mà thay đổi.


    Lời dự đoán của Thanglong đã đến hồi cuối:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__151465

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanglong
    Cập nhật lúc 13 Tháng mười 2011 - 10:20 AM

    Thanglong, on 15 Tháng sáu 2011 - 08:14 AM, said:

    Tôi đã góp ý khá rõ ràng về banner mới của diễn đàn, nhưng banner cuối cùng do anh lựa chọn cho thấy anh thực sự không hiểu vấn đề. Cụ thể ở đây là sự cân bằng âm/ dương, đến cái đơn giản như vậy mà anh không hiểu rõ, hơn nữa lại vận dụng sai thì làm sao nói tới việc cao siêu hơn như : Phục hồi học thuyết âm dương... vinh danh văn hiến Việt như anh thường kỳ vọng.

    Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng.




    So với thời điểm tôi đưa ra nhận định trên thì giờ tình huống đang "Tăng nặng", Anh tự biết kết quả sẽ ra sao. Tôi nhớ trong topic nào đó anh dự đoán là mùa hè năm 2012, văn hiến việt sẽ được vinh danh, thời điểm đó còn 8-9 tháng, kết quả thế nào sẽ rõ thôi.
    Văn hiến Việt đến nay là gần cuối tháng 8, gần hết Hè mà chẳng có được sự vinh danh nào theo như dự đoán của "dị nhân cả! Chẳng những thế, "dị nhân" lại sắp sửa giải thể Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương của chính ngài mở vì chuyện như vầy:

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__188785

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
    Nhưng cách đây vài ngày, Trung Nhân - một thành viên tích cực của TT - lên báo cho tôi biết là có hai người đã ngồi ở trước của nhà tôi hai ngày liền và chăm chắm nhìn vào trong nhà.Thực ra , tôi chẳng quan tâm gì đến những diễn biến ở dưới sân nhà tôi. Suốt ngày, tôi ở trên lầu làm việc và chẳng quen ai ngay cả hàng xóm. Nên tất nhiên tôi không thể biết có hai người chăm chắm nhìn vào nhà tôi. Hay nói rõ hơn: Nó sẽ chẳng có tác dụng gây áp lực tâm lý gì với tôi, nếu Trung Nhân không lên báo cho tôi biết. Nhưng nó khiến tôi quyết định rằng: Không thể tiếp tục duy trì TTNC LHDP.

    Tôi có thể thông cảm với mọi công việc của cơ quan chức năng khi giám sát những người họ cần giám sát. Nhưng tôi không thể tiếp tục những công việc nghiên cứu với những áp lực tâm lý phi học thuật này của những thế lực nào đó đang cố tình gây sức ép lên các công việc của tôi.

    Không phải tôi sợ một thế lực nào đó trên cái cõi trần gian này. Nhưng tôi nhận thấy rằng:

    - Tôi không thể tiếp tục duy trì TTNC LHDP như là một phương tiện gây phiền hà cho công việc của tôi.

    - Sức ép tâm lý khiến cho tôi không thể tiếp tục quảng bá việc minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến với những thứ đã xảy ra.

    Do đó, tôi quyết định giải tán TTNC LHDP và đóng cửa diễn đàn này trước, hoặc trong ngày 25. 7 Việt lịch. Trong thời gian giải quyết nội bộ và làm những thủ tục giải thế, tôi vẫn duy trì diễn đàn như nó vốn có. Sau khi đóng cửa, diễn đàn này vẫn tiếp tục được duy trì để mọi người có thể tham khảo các bài viết ở đây, cho đến khi nó buộc phải gỡ bỏ thực sự khỏi mạng Internet vì nhiều nguyên nhân khách quan.

    Có phải thành viên Thanglong đã dự đoán như sự việc đã xảy ra:

    trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng.

    Chỉ vì thấy có 2 người ngồi 2 ngày liền và chăm chắm nhìn vào trong nhà thày bói "dị nhân" Thiên Sứ ....

    Hoang tưởng đến độ: Tôi [Thiên Sứ] không thể tiếp tục những công việc nghiên cứu với những áp lực tâm lý phi học thuật này của những thế lực nào đó đang cố tình gây sức ép lên các công việc của tôi.

    Không biết, có phải đây là hậu quả của cái mà thành viên diễn đàn này, Dienbatn, đã có viết:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=100923

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dienbatn
    DỊ NHÂN ĐUỔI MƯA - MỘT KẾT CỤC BUỒN CHO LHDP.

    LỜI DẪN : Thời gian vừa qua , rất nhiều thông tin trên báo chí và trang mạng làm ầm ĩ về câu chuyện : Thiên Sứ đuổi mưa . Trong cuộc đời , Thiên Sứ là một người anh , một người bạn và dienbatn rất có cảm tình. Nhưng ngay từ khi có thông tin về vấn đề Thiên Sứ đuổi mưa trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long , dienbatn đã gọi điện để ngăn cản . Đây là một việc làm rất tai hại , không chỉ riêng với uy tín của Thiên Sứ mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người đang nghiên cứu về Lý Học Đông Phương .Thắng hay thua trong cuộc đời này là chuyện thường tình , nhưng nhân danh 5.000 năm Văn hiến và Hồn thiêng của sông núi Việt Nam để vào trò chơi cá cược lại là một cái tội Trời không dung - Đất không tha .Rất nhiều người , rất nhiều môn phái của các họ Đạo trong cả nước vẫn ngày đêm âm thầm cầu nguyện cho Quốc Thái - Dân an - Thiên hạ thái bình , cầu cho sự thành công của lễ hội 1.000 năm tại Thăng Long.Chỉ vì một chút hư danh - Thiên Sứ đã đánh mất đi tất cả . Ngày nay là ngày 8/10/2010. Chỉ còn lại 2 ngày nữa là mọi chuyện sẽ dần lùi vào dĩ vãng, nhưng những dư âm còn lại sẽ khiến cho ta đau đớn khi phải nhớ lại và sẽ là những tháng ngày khó khăn cho những tổ chức , những người đơn độc nghiên cứu Lý học Đông phương . dienbatn xin trích lại một số ý kiến của các trang mạng để các bạn nhận rõ vấn đề. Đây là một câu chuyện thật buồn . Thân ái . dienbatn .

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    cái gì vậy????

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    cái gì vậy????
    Trung tâm nghiên cứu Lý học đông phuong sắp đóng cửa ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nỗi oan Thị Kính thời hiện Đại
    By nguyenkhoa85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 06-08-2012, 08:12 PM
  2. Cách bố mẹ thời cổ đại đào tạo "con ngoan, trò giỏi"
    By duonghoanghai in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-05-2012, 01:44 PM
  3. thế giới của phật
    By risinglife57 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 02-02-2012, 01:37 AM
  4. Giải mã hàm oan Thị Kính thời hiện đại
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 06:50 PM
  5. Khám phá thế giới bùa ngải thời cổ đại
    By dc_bac in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 06:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •