kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Thông tin người ngoài hành tinh( tư liệu ngoại cảm)

  1. #1

    Mặc định Thông tin người ngoài hành tinh( tư liệu ngoại cảm)

    Sau đây tôi sẻ giới thiệu một loạt bài nói về những thông tin theo tư liệu ngoại cảm nói về những sự kiện sẻ sảy ra trong thời gian tới
    Phần này nói về những thông tin về người ngoài hành tinh đang ở trái đất và sự thật có những người bị bắt cóc. Bạn nào có hứng thú thì đọc, tôi chỉ giới thiệu để các bạn tham khảo chứ không bắt ai phải tin.

    Bản chất của các dòng thời gian
    Vũ trụ không phải là tuyến tính, mặc dù có các dòng thời gian tuyến tính mà chạy qua kết cấu bất diệt. Như một linh hồn, các bạn đã khám phá nhiều dòng thời gian này, không nhất thiết trong loại trình tự nào. Thứ tự ngụ ý thời gian và khi các bạn trong một phần của cái Tôi mà vượt trên thời gian, ý tưởng của một chuỗi các sự kiện trở nên vô nghĩa. Về bản chất, tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ, bao gồm cái các bạn gọi là các đời sống quá khứ, các đời sống song song, những đời sống tự thân khác, vv… Xét đến cùng, các bạn là Thượng Đế, đang lựa chọn để biểu hiện thông qua các thân thể con người cá thể. Khi là một linh hồn cá thể, các bạn là một phần độc nhất vô nhị của Thượng Đế đang chọn lựa thể hiện thông qua thân thể, những người mà đang đọc trang sách này. Mặc dù nó có vẻ như là không thể đối với bề ngoài tâm trí của các bạn, nó là có thể để nhìn nhận thực tại thông qua cặp mắt của bất cứ tạo vật nào của Thượng Đế. Điều này, tất nhên, chỉ có thể khi các bạn không quan sát cuộc sống từ quan điểm của bản ngã. Bản ngã là cần thiết trong thế giới của các bạn nhằm để thực hiện chức năng như những cá thể con người với các thân thể có vẻ riêng biệt. Tuy nhiên, tư tưởng của các bạn không cần thiết phải bị đồng hóa với bản ngã. Nó được tự do để chu du giữa các vũ trụ và khám phá các vương quốc khác và các đời sống khác.
    Nhiều người trong các bạn đang ở trên Trái đất hiện nay, đã từng trải qua sự thăng lên về tinh thần nhiều lần. Trong một số trường hợp, các bạn đã khám phá các dòng thời gian tương lai và trở về đúng lúc cho mục tiêu rõ ràng là tham gia trong sự Chuyển đổi Thiên hà trên Trái đất. Như đã nói trước đây, quá khứ và tương lai không khắc vào đá, mà bao gồm một số lượng vô hạn các thức tại có thể và có khả năng. Các thực tại đưa ra năng lượng và sự chú ý nhiều nhất, hay được tin tưởng bởi số lượng linh hồn nhiều nhất, là các dòng thời gian trội. Lý do cho sự khảo sát bản chất của các dòng thời gian là để chuẩn bị các bạn cho sự thảo luận của chúng tôi về các sinh mệnh không phải con người khác nhau đã kết hợp với Trái đất. Không phải tất cả họ đang tiến hóa trong cùng một dòng thời gian như Trái đất. Trong khi điều này có thể gây bối rối cho các tâm trí tuyến tính của các bạn, nó làm cho có ý nghĩa khi nhìn từ nhận thức cao hơn.
    Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái đất
    Quay trở lại với vấn để những người trợ giúp Trái đất, chúng tôi muốn chia họ thành các loại khác nhau để giúp cho sự hiểu biết của các bạn.
    (1) Người ngoài hành tinh dạng vật lý từ các hệ thống sao khác (các sinh mệnh đã bước ra khỏi phi thuyền và đang đi giữa các bạn hay đang chia sẻ không phận với phương tiện bay truyền thống của các bạn)
    (2) Các thực thể astral, bao gồm người ngoài hành tinh trong dạng astral (không giống như các thực thể chuyển pha (phase-shifted entities))
    (3) Các thực thể etheric, bao gồm các sinh mệnh mật độ 4 và mật độ 5, các deva, các nàng tiên, các elemental, vv..
    (4) Các thực thể mật độ cao hơn cư trú tạm thời trong chiều kích này (các sinh mệnh đã hạ thấp rung động của họ xuống để xuất hiện trong dạng con người)
    (5) Walk-ins (những tín tức xuất thần lâu dài, những linh hồn chuyển đổi một phần hay toàn bộ)
    (6) Các thực thể mật độ cao hơn đang ngoại cảm thông qua các kênh Trái đất (các thiên thần, các vị thầy đã thăng lên, các Chúa Sáng Tạo, người ngoài hành tinh từ các thế giới thần thánh và các thế giới của Thượng Đế)
    (7) Các thực thể cao hơn khác đang trợ giúp một cách thầm lặng mà nói chung con người không biết
    (8) Những phiên bản tương lai của chính các bạn và của những người khác đang trở lại đúng lúc để trợ giúp các bạn
    Chủng loại (1) và (2) bên trên gồm các thực thể không đồng nhất hoàn toàn với các Nguyên tắc Thần thánh. Mặc dầu phần này được dán nhãn “những người giúp đỡ”, nó sẽ không đầy đủ nếu không có một số thảo luận về những người này mà cản trở, đôi lúc với mục đích giúp đỡ, nhưng không hiểu được sự cần thiết của tự do ý chí của con người.
    Chúng tôi sẽ bắt đầu với một thảo luận về người ngoài hành tinh hiện diện trong dạng vật lý trên và xung quanh Trái đất của các bạn.
    Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái đất ở thời gian hiện tại
    Thông tin này được tiếp tục cập nhật bởi những người mà đã tận tâm với việc tính toán và nghiên cứu sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Cuộc thảo luận của chúng tôi sẽ là hiện nay vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lường trước các tầm mức hành động cho đến năm 2012, dựa trên sự kết nối chúng tôi đã có với một số nhóm, và sự hiểu biết của chúng tôi về các dự định của họ.
    Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp
    Có một nhóm tương đối nhỏ những người ngoài hành tinh đang sống giữa loài người. Lý do cho những nhóm nhỏ có thể là rõ ràng. Trước hết, chỉ một vài loài là có thể trộn lẫn với nhau mà không gây nên sự nghi ngờ. Chỉ một vài loài có thể chịu đựng được khí quyển và trọng lực của các bạn. Thậm chí ít hơn có thể sử dụng một lượng thời gian đáng kể trên Trái đất mà không bị hạ xuống trong sự rung động hay bị ốm từ những ô nhiễm ở khắp nơi.
    Một số người trong các bạn ngạc nhiên một cách ngây thơ là tại sao người ngoài hành tinh không đơn giản hạ cánh ngay trước cách trung tâm chính quyền của các bạn, bước ra ngoài con tàu và vẫy tay với các vị tổng thống và thủ tướng của các bạn, trên tất cả hệ thống truyền hình quốc gia. Mọi thứ không đơn giản như vậy.
    Như các bạn đã biết, có các lực lượng trên thế giới của các bạn mà không thân thiện với các dạng sống khác. Có một số sẽ xuất hiện một cách thân thiện ở vẻ bề ngoài, nhưng sẽ có một chương trình bí mật để đánh cắp công nghệ ngoài hành tinh, hay thậm chí giết và giải phẫu người ngoài hành tinh, hay thậm chí tệ hơn, trông chờ người ngoài hành tinh giải quyết tất cả các vấn đề của loài người. Tất cả những điều các bạn cần làm là nhìn vào đa số các bộ phim khoa học viễn tưởng và các chương trình truyền hình của các bạn để nhìn xem tâm trí con người làm việc như thế nào liên quan đến người ngoài hành tinh. Sự thực là trong những năm gần đây, một thể loại phim khoa học viễn tưởng sáng sủa hơn đã được sản xuất, bao gồm một số như “ET – The Extraterrestrial,” “Close Encounters of the Third Kind,” “Starman,” and “Star Trek”. Những bộ phim đầu tiên đã cho thấy chủ yếu các cuộc chiến với những nhóm phản loạn ngoài hành tinh (thường là từ Hỏa tinh) đã được thay thế bằng một cái nhìn rộng rãi hơn về vũ trụ.
    Đối với nhiều người trong các bạn điều hiển nhiên là một lượng lớn các ý tưởng trong các chương trình khoa học viễn tưởng được kích thích từ các sự kiện có thật trong vũ trụ. Các tâm trí cao hơn của các nhà sản xuất phim và các nhà sản xuất truyền hình và các nhà văn là mảnh đất màu mỡ cho sự nhận các chuyển giao ngoại cảm từ những người ngoài hành tinh khác nhau. Chỉ một vài người trong số họ đã hiểu biết về nguồn gốc của các ý tưởng của họ. Không nghi ngờ rằng nhiều những viễn cảnh của họ đến từ bên trong Chúa Hiện diện của họ hay là các tạo vật tự phát của trí tưởng tượng của họ, nhưng tuy thế có một số tương đương rõ rệt với cái đang thực sự xảy ra trong các vũ trụ.
    Trong loạt chương trình “Star Trek”, có một cái được gọi là “hướng dẫn nguyên thủy” (prime directive), cái mà giống kỳ lạ với chính sách của Hội đồng Ngân hà về việc không can thiệp. Điều này có nghĩa là người ngoài hành tinh không thể đơn giản hạ cánh bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn và tự tuyên bố cho những người dân địa phương của các thế giới khác nhau với sự khoe khoang và vỗ ngực. Những phức tạp của tự do ý chí là tinh tế, thậm chí đối với chúng tôi. Trong thực tế, nó là, khó khăn lớn nhất của chúng tôi khi giao thiệp với loài người và các dạng sống khác.
    Bởi vậy lý do rõ ràng nhất tại sao người ngoài hành tinh đã không làm một sự hiện diện công khai trên thế giới của các bạn là bởi chính sách không can thiệp vẫn hoạt động trên tất cả các tầm mức ngoại trừ các tầm mức cực kỳ cao. Mặc dầu có một sự An bài Thần thánh cho phép giúp đỡ từ ngoài Trái đất, sự cho phép đó đến với một vài những luật lệ và những quy định. Trước hết, sự can thiệp trực tiếp được giới hạn để vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt lớn nào đó và để giữ hệ thống lưới điện từ của hành tinh của các bạn được cân bằng và thực hiện chức năng. Không ai trong chúng tôi đã đang cho phép công bố một cách rộng rãi sự hiện diện của chúng tôi ngay trước các máy quay truyền hình của các bạn.
    Người ngoài hành tinh phản loạn
    Để nói rằng, đã có một vài chủng tộc đã bất chấp những mệnh lệnh từ “trên cao”, và đang can thiệp theo các cách không được phép. Hầu hết những chủng tộc này không có những sự quan tâm lớn nhất của các bạn trong trái tim. Hầu hết những người này đang hạ cánh và đang đi lại giữa các bạn không muốn bị phát hiện bởi vì họ đã giấu các chương trình được thiết kế để hoặc là tiếp quản hành tinh của các bạn hoặc là nô lệ hóa các bạn để phục vụ các mục đích ích kỷ của họ. Một vài nhóm đơn giản tò mò và đang nghiên cứu loài người từ phạm vi gần, nhưng họ là thiểu số.
    Nghĩ về nó một chút. Nếu “những gã tốt bụng” không được cho phép can thiệp, ai là người có thể nhất để can thiệp? Họ không định công bố bản thân họ ra công chúng bởi vì họ biết có nhiều các bạn hơn là họ, và khá thẳng thắn, họ có xu hướng nhìn các chủng tộc khác như “các kẻ thù” (không ngạc nhiên khi tư tưởng sợ hãi của họ được phát ra ngoài bất cứ nơi đâu họ đến). Chúng tôi không nói tất cả những người ngoài hành tinh đang đến từ sự sợ hãi. Có vài chủng tộc đơn giản không hiểu chính sách không can thiệp hay đang bào chữa cho sự hiện diện của họ rằng họ đang trong hành trình cứu thế.
    Từ những năm 1940 trên thế giới của các bạn, đã có từ 16,000 đến 23,000 người ngoài hành tinh trong dạng vật lý đi lại giữa các bạn, chủ yếu từ các chủng tộc Orion và Sirius. Một số lượng nhỏ của Zeta Reticulins và những người lai Draco cũng đã đi lại trên Trái đất trong dạng nguyên thủy của họ ở thời gian đó, nhưng chỉ với sự bảo vệ của các mật vụ đen tối trong các chính phủ và quân đội của thế giới, hay trong các vùng bí mật và xa xôi của hành tinh. Họ nhìn không đủ giống loài người để có thể trà trộn vào.
    Một vài người Pleiadean mật độ 4 cũng đi lại giữa các bạn, nhưng họ tương đối dễ nhận ra, như các đặc điểm trên mặt của họ và vóc người hơi khác so với của các bạn.
    Một số các chủng tộc ở đây để giúp đỡ loài người và đơn giản là không được sáng suốt lắm về việc làm sao để giúp đỡ. Tuy nhiên, hầu hết những vị khách dạng vật lý, có chương trình riêng của họ. Họ đang hoặc là khai thác các tài nguyên của Trái đất, đang tính toán sự phát triển của loài người với ý định tiếp quản thế giới này sau khi các bạn tự hủy diệt mình, hoặc là có một chương trình nham hiểm hơn về việc nô lệ hóa các bạn để làm các lao công cho họ, hoặc tham gia trong các thí nghiệm lai giống, hoặc là trong một số trường hợp cực kỳ hiếm, xem con người như thức ăn cho họ.
    Trong khi có một số lượng lớn của báo chí giật gân liên quan đến những người mà dành dụm con người làm thức ăn, chúng tôi đảm bảo với các bạn là những nhóm như vậy là cực kỳ thiểu số và không được phép lan rộng trên thế giới của các bạn. Có một số nhóm ngoài hành tinh nhân từ hơn mà đang “giữ trật tự” ở các thiên đường xung quanh Trái đất để giữ những kẻ xâm lược không cho lại gần. Mặc dầu những “cảnh sát” này có thể thực sự giúp đỡ trong một số trường hợp, họ vẫn vi phạm chính sách không can thiệp.
    Phần lớn của người ngoài hành tinh mà muốn giúp đỡ Trái đất chọn lựa đi qua quá trình tái sinh, như vậy họ có thể hiểu trước hết cái điều mà các bạn đang trải qua. Điều này là một hành động hy sinh vị tha trong quang cảnh là hầu hết các chủng tộc đã quên mục đích và nhiệm vụ của họ ngay khi họ tới Trái đất trong dạng của các thân thể con người. Quá trình sinh ra tự thân nó là khá chấn động cho hầu hết các linh hồn, dù là con người hay loài khác.
    Cho đến tận ngày nay, không có sự giới hạn nào trong việc ai có thể đầu thai trên Trái đất. Đó là một trong các lý do có quá nhiều chủng tộc trên thế giới của các bạn. Trái đất thực sự là một nơi tụ cư của dải Ngân hà. Rất nhiều các vấn đề trên Trái đất nảy sinh từ sự kiện là rất nhiều “những kẻ chẳng ra gì” đã tìm thấy nơi ẩn náu an toàn trên Trái đất. Rất nhiều các hành tinh khác trong vùng phụ cận của cánh tay đòn xoáy ốc của các bạn là không thích hợp cho những linh hồn phản loạn và “chậm tiến”, nhưng Trái đất đã có một chính sách cởi mở và đã không đuổi bất kỳ ai muốn tái sinh ở đó.
    Các chủng tộc sao trên Trái đất
    Tại thời điểm hiện tại trên Trái đất, có trên 22 chủng tộc sao tái sinh trên Trái đất. Phần lớn các linh hồn tái sinh có một sự pha trộn của vài hệ thống sao bên trong DNA của họ, có nghĩa là họ đã trải nghiệm nhiều đời sống trên các thế giới khác trước khi đến Trái đất. Tong một số trường hợp, các linh hồn đã luân phiên giữa Trái đất và các thế giới khác trong lịch sử linh hồn của họ. Những linh hồn đã có phần lớn các đời sống của họ trên các thế giới khác và tương đối mới với Trái đất thường được gọi là “starseeds” (các hạt giống sao).
    Trong cuốn sách in của kênh này, “Life On the Cutting Edge”, một sự thống kê các tỷ lệ phần trăm của các chủng tộc sao khác nhau được bao gồm. Từ khi cuốn sách đó được xuất bản, số lượng đã chỉ thay đổi chút ít. Bây giờ có ít hơn những người Zeta Reticulins, ví dụ như vậy.
    Khi Trái đất nâng sự rung động của cô ấy lên, sẽ có các giới hạn về việc ai có thể tái sinh. Ngay khi Trái đất đạt tới mật độ 4, chỉ có các linh hồn đang rung động ở mật độ 4 và cao hơn sẽ có thể nhận các thân thể con người (hay các thân thể ánh sáng trong trường hợp mật độ 5). Điều đó có nghĩa các chủng tộc mà đang mắc kẹt ở mật độ 3 sẽ không thể tiếp tục đến Trái đất. Họ sẽ tái sinh trên các hành tinh 3D khác.
    Nhiều người trong các bạn đang đọc thông điệp này đã từng là người ngoài hành tinh đã đầu thai trong dạng con người. Về bản chất các bạn tất cả đều là người ngoài hành tinh bởi vì các bạn được phóng ra như những linh hồn ở mật độ 7 rất lâu trước khi các bạn đến Trái đất. Một số các bạn được đồng hóa với Trái đất nhiều hơn những người khác. Nếu các bạn có rất nhiều DNA của người Pleiadea nguyên thủy, các bạn được xem như “chủng tộc gốc”, nhưng nó là rất hiếm để tìm được các linh hồn đã sử dụng toàn bộ sự phát triển của các đời sống của họ hoàn toàn trên Trái đất.
    Mục đích của phần này của chuyên luận là để chi tiết các vai trò của người ngoài hành tinh và những người giúp đỡ khác nhau trong những sự thay đổi Trái đất. Chúng tôi sẽ không mô tả chi tiết về lịch sử của sự can thiệp ngoài hành tinh trên thế giới của các bạn. Một số thông tin này có sẵn trong loạt bài Lịch sử của Trái đất, và một số có sẵn qua các kênh khác. Kênh này có thể cung cấp cho các bạn một danh sách đọc kiến nghị.
    Tuy nhiên, chúng tôi sẽ, trao cho các bạn một báo cáo tiến bộ về các nhóm khác nhau đang viếng thăm Trái đất của các bạn và trong khả năng tốt nhất của chúng tôi, chi tiết điều chúng tôi tin là các dự định của họ trong những năm sắp tới. Như các bạn, họ cũng có tự do ý chí và có thể thay đổi các suy nghĩ của họ, vì vậy thông tin này có thể cần thiết sửa lại theo thời gian.
    Last edited by ahung123; 06-09-2010 at 05:18 PM.

  2. #2

    Mặc định

    hơi bị khó hiểu thật :|

  3. #3

    Mặc định

    Vai trò và chức năng của người ngoài hành tinh và các sinh mệnh đã thăng lên trong những sự thay đổi
    Thông tin mới nhất về những người Zeta Repticulins


    Đã có những thông tin hiện nay truyền đi khắp thế giới của các bạn rằng những người Zeta Reticulins loại 1 (với các thân thể lùn trắng thạch cao, đầu tròn lớn, và mắt tối hình quả hạnh), và những người Zeta Reticulins loại 2 (thường được gọi là “những người mặc áo xám”, với tay và chân ngắn mảnh khảnh, da xám sáng lốm đốm, đầu lớn thon dài, và mắt tối hình quả hạnh), đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của họ trên Trái đất và đã trở về các thế giới quê hương của họ. Điều này đúng một phần, khi đã có vài phụ loài của những người Zeta đã lai tạo thành công với loài người và chiết xuất được các mã và các khóa DNA cần thiết để giữ các mẫu vật của họ tự sinh sôi nảy nở. Trong khi một số họ đã tiếp tục cuộc đua của họ thông qua việc chiết xuất DNA, những người khác đã tạo ra thành công những người lai bằng cách giao phối với loài người, hay là bơm tinh trùng của người Zeta vào những phụ nữ của loài người. Họ đã thành công trong các cố gắng của họ để bơm tinh trùng nam giới của loài người vào những người phụ nữ Zeta, do bởi các cơ quan sinh dục của cả nam và nữ người Zeta bị teo đi.
    Như đã nói bởi kênh này và những kênh khác, đã đang có vô số các dự án lai tạo tiếp tục phát triển từ những năm 1940 trên Trái đất. Những dự án này lên đỉnh điểm trong những năm 1970 và những năm 1980, và dần dần giảm xuống từ đó. Những người đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta và những người đã tham gia trong chương trình lai tạo chủ yếu rơi vào ba loại. (1) Những người tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người; (2) Những người không tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người; và (3) chủ yếu là những người không có mong muốn, không phải là người Zate tái sinh trong dạng con người.
    Đã có khoảng gần một triệu sinh mệnh con người đã đang liên quan trong chương trình lai tạo của người Zate lúc này hay lúc khác từ khi nó bắt đầu trong những năm 1940. Khoảng 30% những người này đã là những người tình nguyện mà đã được mời lên các phi thuyền của người Zeta và đã được chỉ dẫn rộng rãi trước khi tham gia. Họ đã được nhắc nhở là họ đã đến Trái đất và đã đầu thai vào dạng con người một cách cụ thể để nhắm vào việc cứu giúp những người Zeta khỏi sự tuyệt giống. Trong khi những người Zeta, giống như tất cả các sinh mệnh hữu tình khác, có cảm xúc, cảm xúc của những người Zeta nguyên thủy đã ngày càng khó khăn để thể hiện ra trong các thế giới của người Zeta, do bởi các cơ quan sinh dục của những cư dân Zeta bị teo đi. Vấn đề này xuất hiện trên diện rộng bởi vì một sự mất cân bằng giữa trí thông minh và các tình cảm trong các chủng tộc Zeta, cái đã tạo ra sự vô sinh và sự bất lực trong quan hệ tình dục. Về bản chất, sự thông minh của người Zeta đã phát triển quá nhanh và thân thể tình cảm của họ phát triển chậm hơn.
    Do bởi bản chất bạo lực của nhiều người trên hành tinh Trái đất và tính không khoan dung của họ đối với các chủng tộc khác, những người Zeta tình nguyện đầu thai trên Trái đất đã được trao các mô được thiết kế để giữ kín ký ức về người Zeta của họ. Rồi sau đó, những người tình nguyện Zeta được mang lên phi thuyền để tham gia trong chương trình lai tạo được trao các mô để che dấu ký ức của họ về việc đã ở trên các phi thuyền Zeta, trước khi được trở về Trái đất. Tuy thế mà, nhiều người trong số họ đã nhớ lại các trải nghiệm của họ vào một thời gian sau đó trong khi thôi miên hay trong lúc thiền định sâu.
    Khoảng 60% của “những người bị bắt cóc” đã là những người Zeta tái sinh trong dạng con người, đã bị bắt đi mà không có ý thức ưng thuận. Những người Zeta trên phi thuyền thực hiện chương trình lai tạo đã cố gắng để liên lạc với các cái tôi cao hơn của người Zeta đầu thai trong dạng con người và trong một số trường hợp đạt được sự ưng thuận của các cái tôi cao hơn để bắt đầu các thí nghiệm. Bởi vì những suy nghĩ tỉnh táo của các đối tượng này đã không ở một tầm mức hiểu biết cần thiết để chủ tâm ưng thuận với các thí nghiệm, họ đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta thường trong trạng thái mơ màng, như vậy không làm kinh hoàng tâm trí tỉnh táo. Sau khi sinh sản, họ được trở lại, với một mô cấy vào để che dấu ký ức của các cuộc tiếp xúc. Nhiều những đối tượng này sau đó đã nhớ lại các cuộc bắt cóc và những suy nghĩ tỉnh táo của họ thường bị kinh hoàng là một việc như vậy đã xảy ra. Đây là nhóm người bị bắt cóc công khai rộng rãi nhất và là nhóm tạo ra sự căm thù lớn về phía những người Zeta bởi những người hiểu biết về chương trình này.
    Trong khi một số sự hận thù này có thể xem như chính đáng, ý định của những người Zeta chỉ là cứu chủng tộc của họ khỏi sự tuyệt giống. Họ không có các ý định độc ác. Họ không hiểu các cảm xúc của con người đủ để nhận ra là họ đã gây ra một lượng lớn những đau đớn trong nhiều đối tượng. Điều này tương tự như các nhà khoa học của các bạn thực hiện các thí nghiệm trên các động vật mà không đưa vào trong tính toán các cảm xúc của những con vật.
    Khoảng 10% của những người bị bắt cóc không phải là những người Zeta tái sinh trong dạng con người, nhưng đã là những người có phần chính DNA của họ từ các hệ thống sao khác. Các bạn có thể nói, từ một quan điểm giới hạn, là tự do ý chí của các linh hồn đã bị vi phạm và họ đã mắc sai lầm. Hoàn cảnh lịch sử thực sự của các linh hồn này và lý do họ đã bị bắt cóc là quá phức tạp để nói ra ở đây, những đủ để nói rằng không phải tất cả những người Zeta liên quan trong chương trình lai tạo hiểu được đầy đủ các nguyên tắc của tự do ý chí. Một số trong họ không thể nói lên sự khác nhau giữa DNA của loài người với DNA của người Zeta và DNA của loài người với DNA từ các hệ thống sao khác, nhưng nó có thể đã từ các đời sống xa xưa trên các thế giới Zeta, hay sự lai giống trên Trái đất với người Zeta tái sinh khác. Đủ để nói rằng 10% này (xấp xỉ) những người bị bắt cóc không ưng thuận với thí nghiệm, và những người Zeta đã tích chứa nghiệp như một kết quả của “những lỗi lầm” này.
    Lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, nghiệp và các lỗi lầm đó chỉ tồn tại trong các chiều kích thấp 4 của sự Sáng tạo và không đúng về bản chất. Tuy thế mà, các linh hồn dính líu trong “những lỗi lầm” này đã có một số bài học để học khi họ tiến hóa lên các trạng thái tinh thần cao hơn của sự hiểu biết. Ví dụ, một số những người bị bắt cóc không tình nguyện đã đến Trái đất với một lịch sử linh hồn là bị lạm dụng và là nạn nhân. Những người khác đã là những thủ phạm trong một đời sống qúa khứ và cần phải trải nghiệm làm các nạn nhân để cân bằng bài học. Vô số các thỏa thuận linh hồn, các đồng nghiệp và các bài học giữa các chủng tộc có thể khá phức tạp. Chúng tôi rõ ràng sẽ không mất thời gian đi sâu vào vấn đề này tại đây.
    Những người Zeta loại 1 và loại 2 là những diễn viên thứ yếu trong những sự thay đổi Trái đất trong quang cảnh là họ không ảnh hưởng đến tổng thể Kế hoạch Thần thánh bao nhiêu cả. Khía cạnh chính trong sự dính líu của họ với Trái đất có ý nghĩa liên quan đến những thay đổi Trái đất bao gồm những chủng tộc lai đã được tạo ra trong khao khát cứu giúp chủng tộc của họ. Trong khi tinh thần là bất diệt và tinh thần của những người Zeta sẽ sống mãi, khao khát của những linh hồn Zeta trẻ tuổi để có thể trải nghiệm thế giới của họ trong dạng vật lý đã là động lực hướng dẫn đằng sau sự viếng thăm Trái đất của họ.
    Một số những chủng tộc lai sẽ đến hệ thống sao Zeta Reticulus và được hòa nhập vào những nền văn minh tại đó, trong khi những người khác đang rung động ở mật độ 4 sẽ trở lại Trái đất ngay khi những thay đổi trở nên ổn định hơn một chút. Tuy thế mà, một vài người lai đang sống giữa những người Trái đất hiện nay và trộn lẫn khá tốt với những con người khác. Nhiều người trong số họ sẽ sống sót qua những thay đổi của Trái đất và là một phần của sự xuất hiện những nền văn minh tiếp sau các sự kiện thần thánh chủ yếu vào các năm 2012, 2017 và 2030.
    [Chú ý: Darryl Anka mở kênh Bashar, là một thành viên của chủng tộc lai Zeta-Loài người].
    Những người Zeta Reticulin loại 3 là phần tử lêu lổng nói chung được xếp loại như những người lai Zeta-Draco, và những thực thể này đã giành lấy rất nhiều những dồn nén tiêu cực (với lý do tốt). Họ có vẻ như là hiện thân của “điều tồi tệ nhất” của các chuỗi DNA, trong quang cảnh là họ cởi mở ít nhất để di chuyển trên con đường giác ngộ, và rất có vẻ là gây ra những sự bất điều hòa và sự phá hủy ngay sau bước chân của họ.
    Trong tài liệu trước đây của kênh này, anh ấy đã nói tóm tắt về những người Zeta loại 3 và đã đề xuất là loài người sẽ là sáng suốt khi tránh liên hệ với họ bằng bất kỳ giá nào. Nhóm phản loạn này sẽ rời Trái đất khi Trái đất gia tốc trong sự rung động, do bởi tính không tương hợp của khí quyển và sự rung động ở mật độ 4 với các dạng đặc 3D.
    Những người Zeta loại 3 nhìn rất giống những người Draco trong trạng thái nguyên thủy của họ, nhưng nhỏ hơn và đi thẳng đứng giống các loại người vượn Lyra/Vega. DNA của họ xấp xỉ 2/3 của Zeta và 1/3 của Draco trong sự kết hợp tổng thể của nó, mặc dầu hiển nhiên là nhiều người có DNA của các chủng tộc sao bên trong họ, phụ thuộc vào những linh hồn của họ đã tiến bộ như thế nào từ khi phóng ra khỏi Thượng Đế hàng triệu năm trước. Do vậy các bạn biết, các bạn yêu dấu, nó không phải luôn luôn dễ dàng để đơn giản phân loại các sinh mệnh gọn gàng vào những chiếc hộp nhỏ.
    Những người Zeta loại 3 có ý định ở lại trong các phi thuyền và hiếm khi hạ cánh lên bề mặt Trái đất, do bởi sự khó khăn của họ với bầu khí quyển và trọng lực của Trái đất. Nếu họ thí nghiệm trên con người, họ thường mang con người lên phi thuyền trước khi thăm dò, giải phẫu và chiết xuất các chất lỏng để phục vụ cho các chương trình ích kỷ của họ. Ý định của họ là nô lệ hóa chủng tộc con người và sử dụng như những kẻ nô lệ để khai thác các khoáng vật trên Trái đất, trong khi quan sát từ các phi thuyền an toàn của họ và các căn cứ dưới lòng đất (có ít và giữa vùng xa xôi). Do bởi sự can thiệp từ những nhóm nhân từ, những người Zeta loại 3 hiện diện xung quanh Trái đất là một mối phiền toái hơn là một sự đe dọa thực sự, và khi Trái đất tiếp tục nâng lên trong sự rung động, nó sẽ trở nên khó khăn hơn cho họ để ở lại đây thậm chí là trên các phi thuyền.

  4. #4

    Mặc định

    cao siêu quá ,đệ không đủ trình để hiểu :D.Đệ nghĩ đơn giản là cứ sống tốt và cứu giúp được nhiều chúng sinh thì không bị họa :)
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  5. #5

    Mặc định

    Một tài liệu 25 tập như sau :

    http://www.youtube.com/watch?v=TVSAGv4kUgk

    Được nói về người hành tinh can thiệp vào sinh hoạt của nhân loại trong một tương lai gần , và cục diện của thế giới sẻ có những tiến bộ mới . Cách trình bày với sự dẩn chứng của khoa học cao cấp ngày nay , nên khó mà kiểm chứng được , nếu không có trình độ kiến thức về những lảnh vực khoa học nầy ...
    Mong Anh Ahung123 có thể dịch ra thành một bài viết tiếng Việt và cho nhận xét của Anh , để chúng ta cùng tham khảo và chia xẻ ....

    Cám ơn Anh

  6. #6

    Mặc định

    quả thật khi tôi đọc những thông tin này ban đầu cũng thấy hơi khó hiểu, tuy nhiên nếu chịu khó tìm hiểu, bỏ bớt những định kiến về tôn giáo gì gì đó thì ta có thêm những kênh thông tin mới để tham khảo. Tôi se lần lượt đưa lên diên đàn những tài liệu những bài mà chứa dựng những thông tin về thời gian sắp tới của trái đất ( như trong các tôn giáo gọi là Hội Long Hoa) kênh thông tin này nó không thuộc tài liệu của tôn giáo nào cả mà là kênh thông tin do một nhà ngoại cảm thu được thông qua thiền định và được tiếp xúc với các Đấng có trình độ phát triển tâm linh cao cả.
    Lý do mà ngày nay chúng ta có được những thông tin này là vì sắp tới sẻ có những thay đổi có thể ảnh hưởng đến mỗi con người chúng ta.
    Tôi sẻ lần lượt đăng lên các nội dung này.
    Và tôi nhân đây gửi đến lời cảm ơn bạn Minh người đã bỏ thời gian để dịch những thông tin này, tôi chỉ đọc và truyền những thông tin thiết thực này cho những ai có duyên và đọc hiểu những thông điệp đó
    Nếu bạn nào có trình độ anh Ngữ giỏi thì tốt nhất nên vào trang này
    nó chưa vô số những thông tin về sự thay đổi của trái đất trong thời gian tới
    Nếu bạn nào dịch ra và đưa lên diễn đàn thì quả là rất tốt
    Địa chỉ trang đó : http://ascension101.blogspot.com/

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    cao siêu quá ,đệ không đủ trình để hiểu :D.Đệ nghĩ đơn giản là cứ sống tốt và cứu giúp được nhiều chúng sinh thì không bị họa :)
    Hay. Mình cũng như vậy :Dwellcome1
    Nam mô a di đa bà dạ
    Đa tha già đa dạ
    Đa địa dạ tha
    A di rị đô bà tỳ
    A di rị đa tất đam bà tỳ
    A di rị đa tỳ ca lan đá
    A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị
    Già già na, chỉ đa ca lệ
    Ta bà ha.
    ______________南武一大柏地

  8. #8

    Mặc định

    Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái đất từ các vương quốc Astral
    Có một số lượng của những người ngoài hành tinh đã không thể thực hiện mục tiêu của họ cho việc ở đây đơn giản bằng cách kiểm tra Trái đất trong các phi thuyền, hay tái sinh vào nhóm gene và lấy một hình dạng con người. Những thực thể như vậy sẽ thường sống lai vãng ở các chiều kích song song mà liên hệ gần gũi với chiều kích của Trái đất. Họ đang tác động đến loài người từ bên trong các phụ thế giới (sub-planes) không nhìn thấy được của thể astral. Trong khi nhiều phụ thế giới astral được lấp đầy với các mảnh hồn, những thực thể không tái sinh và tương tự như vậy, cũng có những phụ thế giới chứa các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đang nghiên cứu và ảnh hưởng đến Trái đất. Những người Draco là một chủng tộc như vậy.
    Các cơ cấu của việc làm sao các linh hồn cư trú trong các phụ thế giới khác nhau sẽ cần để lại cho cuộc thảo luận khác vào thời gian sau, khi nó là một chủ đề rất phức tạp đỏi hỏi nhiều tập sách mô tả đầy đủ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận vai trò của những ngườ Draco đen tối và những người Orion đen tối trong các vương quốc astral.
    Những người Draco sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái đất
    Xấp xỉ 10% những người Draco đã làm một lựa chọn di chuyển về phía ánh sáng, có nghĩa là họ đang nhận ra sự tiến bộ tự nhiên của các dạng sống để tăng trưởng lên và trở nên giống với Thượng Đế của chúng ta. Với một số, nó sẽ là một con đường rất lâu dài và gập gềnh, đặc biệt do bởi số lượng khổng lồ những nghiệp tiêu cực đã gây ra bởi chủng tộc Draco trên 10 triệu năm gần đây. Không giống những người vượn Lyra/Vega, những người Draco bắt đầu sự tiến hóa của họ trong một hệ thống thiên hà khác và di cư đến đây, chọn nơi cư trú chủ yếu trong hệ thống sao Alpha Draconis. Giống như tất cả các dạng sống hữu tình trong vũ trụ địa phương này, họ đã được trao cho tự do ý chí. Giống như tất cả các thực thể có tự do ý chí đang khám phá các thế giới bên ngoài, họ đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên đồng nhất với các mật độ thấp.
    Như các chủng tộc sao khác nhau đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên thất lạc trong tính vật chất, các cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa các phe nhóm khác nhau mà đánh nhau cho sự tồn tại vật lý. Các cuộc chiến tranh thường vì cái gọi là các nguồn tài nguyên “hiếm”, ít nhất là trên bề mặt, nhưng ở trạng thái cơ bản hơn các cuộc chiến tranh là để khẳng định ai vượt hơn và nắm quyền kiểm soát một thế giới cụ thể hay một nhóm thế giới nào đó. Những khao khát vô độ của bản ngã về quyền lực và uy quyền đã là yếu tố chính trong sự suy tàn của những người Draco. Chỉ một vài đã có thể giữ trong ký ức sự nguyên vẹn linh hồn, và ít hơn nữa vẫn có thể tạo ra một sự tồn tại hòa bình trong các phe nhóm xung khắc nhau.
    Phần chủ yếu của những người Draco mà đã đến Trái đất đã là những kẻ bị ruồng bỏ giữa xã hội của họ. Họ đã thường là những kẻ tội phạm đã bị đuổi khỏi quê hương và buộc phải tìm kiếm một cuộc sống cho chính họ đâu đó trong các vũ trụ. Được gọi là “những linh hồn chậm tiến” bởi một số vị thầy Trái đất, những sinh mệnh giống con thằn lằn này đã đến vùng này của hệ Ngân hà và đầu tiên cố gắng hạ cánh trực tiếp trên Trái đất trong các dạng thằn lằn của họ, nhưng khi họ nhận thấy bầu khí quyển và trọng lực không thích hợp với họ, đã viện đến cách tái sinh vào các thân thể loài người. Như đã nói trước đây trong, “Lịch sử của Trái đất”, những con rồng trong truyền thuyết cua các bạn là những người Draco đầu tiên trong dạng nguyên thủy.
    Hệ thống sao Draco, giống như chòm sao Orion và nhiều chòm sao khác, đã tiến hóa một cách đáng kể từ cuộc di cư đến Trái đất của những người Draco phản loạn. Trong khi Alpha Draconis vẫn tiêu cực trên diện rộng, trong quang cảnh là phần lớn những người Draco ở đó vẫn không nắm lấy cái ý tưởng về một con đường thăng lên, tuy thế cũng có một số thành tựu vĩ đại trong các thế giới Draco.
    Hội đồng cao cấp Draco, được kết hợp chủ yếu bởi những người Draco mật độ 7 mà từ lâu đã đi qua sự thăng lên, đã đang gửi đi các đại sứ đến Trái đất để giúp đỡ mang những người Draco đen tối trở lại với ánh sáng.
    Các bạn phải nhớ là, các bạn yêu dấu, rằng những thực tại sáng và tối này được giới hạn hoàn toàn trong các mật độ thấp, nhưng khi mà phần lớn loài người ở trong các mật độ 3 và mật độ 4, nó là cần thiết để giải thích điều đang xảy ra trong các vương quốc đó bằng các thuật ngữ quen thuộc với các bạn. Vì vậy hãy để chúng tôi tiếp tục.
    Khi những thay đổi của Trái đất tăng lên, các hội đồng cao cấp Draco, được kết hợp bởi các sinh mệnh giác ngộ mật độ 7, đã đang gửi đi những người Draco tốt nhất và sáng nhất để đầu thai trên Trái đất trong hy vọng là họ có thể cân bằng sự hiện diện tiêu cực trên diện rộng của những người Draco trong các vương quốc astral xung quanh Trái đất cũng như những người lai Draco-Loài người mà hiện đang đi lại giữa các bạn. Một số vị thầy đã đưa ra tên gọi “những đứa trẻ rồng” (dragon children) cho những người Draco giác ngộ hiện đang đầu thai vào hình dạng con người.
    Không dùng quá nhiều thời gian để đưa ra các thông tin đã có sẵn từ một vài nguồn, hãy để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn về vai trò hiện nay và chức năng của những người Draco đen tối trên Trái đất. Những người Draco đen tối hiện đang tồn tại trong hai dạng trên hành tinh của các bạn. Họ đi lang thang trong các vương quốc astral thấp và trung như những mảnh hồn, với ý định ám ảnh càng nhiều con người càng tốt, có nghĩa là gắn năng lượng của họ vào các linh hồn của nhiều người (bất chấp tổ hợp DNA của các người chủ, nhưng dứt khoát gắn vào những người với nhiều DNA Draco), và họ tồn tại như những con người tái sinh, thường trong sự kết hợp DNA với người Orion, Sirian và trong một số trường hợp là người Andromeda.
    Đã có nhiều thông tin sai lầm được đưa ra liên quan đến khả năng của những người Draco biến hình (shape-shift) vào dạng con người để xuất hiện như những sinh mệnh con người bình thường. Trong thực tế, biến hình là một kỹ thuật tiên tiến chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 hay cao hơn. Sự biểu hiện biến hình mà những người sáng suốt đang nhìn thấy thực sự chỉ đơn giản là trạng thái sở hữu astral. Những mảnh hồn astral của những người Draco đen tối, thèm khát bòn rút năng lượng và nhựa sống của những người không nghi ngờ, đi lang thang trong các vương quốc astral để tìm kiếm những người mà thích hợp nhất với những trường năng lượng lệch lạc của họ. Những mục tiêu ưa thích là những người với một sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát, vì lẽ rằng những thứ này là những rung động trội của những người Draco đen tối. Không thể kiểm soát Trái đất một cách trực tiếp do bởi sự không thích hợp với bầu khí quyển và trọng lực của Trái đất, họ phải viện đến việc cố gắng kiểm soát Trái đất từ các vương quốc astral, hay thông qua việc tái sinh vào dạng con người. Việc đi vào các thân thể của những nhà lãnh đạo thế giới, những người đã sẵn có một ảo ảnh mạnh mẽ về quyền lực và sự điều khiển là thèm muốn cao của những người Draco đen tối, khi nó là điều tốt nhất tiếp theo để có được Trái đất cho riêng bản thân họ.
    Đầu thai vào dạng con người gặp rất nhiều khó khăn cho những người Draco đen tối bởi vì các phương tiện qua đó họ đầu thai là hiếm có DNA Draco trong sạch để khởi đầu. Như các bạn biết, phần lớn con người là một tổ hợp của nhiều chủng tộc sao khác nhau, và vì vậy những người Draco đầu thai kết thúc việc biến đổi DNA với các chuỗi khác khi tái sinh.
    Những nhà lãnh đạo của các bạn chủ yếu bị khống chế bởi những người Draco đen tối. Theo thống kê hiện nay đưa ra bởi các dữ liệu Akashic, khoảng 60% các tổng thống, các thủ tướng, các vị vua, các hoàng hậu, các nhà lãnh đạo được bầu lên, các nhà độc tài, vv..., bị khống chế một phần hay toàn bộ bởi những người Draco đen tối và những người anh em của họ, những người Orion đen tối.
    Trong khi những người Orion đen tối tạo ra một tỷ lệ lớn hơn trên tổng số loài người (và những linh hồn lang thang trong các vương quốc astral), những người Draco đen tối nhận được phần lớn sức ép do bởi biểu hiện tiêu cực mãnh liệt và khao khát quyền lực và sự kiểm soát của họ. Những đặc điển như thế tinh tế hơn một chút, nhưng tuy nhiên lại là trội, cũng có trong những người Orion đen tối.
    Những người Draco đen tối đang tiếp tục tìm kiếm các con đường để hoàn thiện dòng máu của họ và đưa những chuỗi DNA hiếu chiến mới vào tổ hợp. Họ thí nghiệm với con người nhằm để triết xuất những phần tử nào đó từ DNA. Họ xem con người như cỏ rác cho những mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, do bởi sự hiên diện nhiều của những người ngoài hành tinh giác ngộ và các sinh mệnh đã thăng lên trong và xung quanh Trái đất (như một phần của Bảy sự An bài), khả năng của những người Draco đen tối để kiểm soát Trái đất đã bị cắt bớt đi rất nhiều. Nếu các bạn không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, độc ác, tham lam, giận dữ và nhu cầu kiểm soát người khác, các bạn sẽ có vẻ như không phải là các mục tiêu trực tiếp của một cuộc tấn công Draco (trong thể vật lý, astral hay những dạng khác).
    Ghi nhận hoàn cảnh của những người Draco và hiểu biết tư tưởng của họ là rất quan trọng, chỉ để từ chối các chương trình thêm nữa của họ. Những người Draco đen tối (và những người Orion đen tối) phụ thuộc vào sự ngu dốt của quần chúng nhằm thực hiện chương trình của họ trên Trái đất. Nhiều người trong họ đang bắt đầu nhận ra là thời gian của họ trên Trái đất đã gần hết do bởi những năng lượng đang gia tốc của sự Chuyển đổi Thiên hà và sự tiến động thẳng hàng. Do đó, họ đang trở nên tuyệt vọng trong các cố gắng của họ để tranh quyền kiểm soát Trái đất với những người vượn loại Lyra/Vega. Đây là lý do tại sao phần lớn trong các bạn đang trải nghiệm những nhiễu loạn nghiêm trọng trong năng lượng ngày này sang ngày khác trên Trái đất. Các bạn đã được nói cho biết bởi những nhà tiên tri của các bạn là một cuộc chiến diễn ra ác liệt trên thượng thiên. Điều này chỉ đúng từ quan điểm của các mật độ thấp. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn không tham gia trong các cuộc xung đột vô nghĩa này, nhưng chúng tôi chỉ chúng ra cho các bạn nhằm để trợ giúp các bạn trong việc giải thoát bản thân. Nó là khó khăn để vượt lên các ảo ảnh nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa sự thật và các ảo ảnh.
    Giá trị chính trong sự thảo luận về vai trò của những người Draco đen tối là để giúp các bạn hiểu cái mà các bạn đang nhìn thấy trong phạm vi các công việc thế giới và trong sự lãnh đạo. Rất ít những người được gọi là những nhà lãnh đạo của thế giới của các bạn thực sự hiểu được là họ đang bị khống chế bởi người ngoài hành tinh tiêu cực. Họ xem lòng tham, sự cạnh tranh, tâm lý hiếu chiến và các trò chơi quyền lực là một phần của bản chất con người. Phần lớn họ tin rằng họ đang làm điều đúng và tốt. Nhiều người bị đánh lừa bởi các hệ thống niềm tin tôn giáo mà có vẻ bào chữa cho các hành động của họ.
    Một số lượng đáng kể của những nhà lãnh đạo thế giới bị khống chế bởi những người Draco đen tối và những người Orion đen tối tin rằng họ đang hoàn thành những tiên trí tôn giáo bằng cách khởi động các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ không nhận thấy là những người Sirian đã mang hầu hết những lời tiên tri tôn giáo đến Trái đất nhằm để giữ sự kiểm soát quần chúng. Phần chính của những người Draco đen tối và những người Orion đen tối đơn giản đang rơi vào cùng một cái bẫy như những người Sirian đen tối. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận đối với những người Draco đen tối.
    Rất nhanh, sự rung động của Trái đất sẽ không còn dung thứ cho sự hiện diện của những người Draco đen tối, và họ sẽ bị buộc phải rời bỏ những thân thể chủ của họ và đi vào thế giới astral song song xung quanh hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức rung động của họ. Điều này đã bắt đầu trong một số trường hợp, nhưng sẽ đáng lưu ý hơn từ năm 2008.
    Một số những nhà lãnh đạo thế giới sẽ “quay lại” với các cảm xúc con người và bắt đầu trở nên yêu và thương hơn, trong khi những người khác sẽ có vẻ như đi vào một trạng thái điên loạn tạm thời. Một vài người có thể làm chủ các cuộc sống của mình, hay tìm một con đường khác thích hợp để rời khỏi hành tinh. Một số có thể lựa chọn trở thành “các nạn nhân” của chiến tranh và của sự nổi dậy. Chỉ khi họ có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn những người dốt nát thì trò chơi của họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơn, và thậm chí là như vậy, nó sẽ chỉ kéo dài vài năm nữa. Họ có thể mang một lượng lớn các linh hồn không nghi ngờ đi theo họ (tức là, dẫn những người mù đến bên bờ vực). Nó đặt ra cho mỗi người trong các bạn để tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của họ bằng cách làm sạch TẤT CẢ các vấn đề tình cảm tiêu cực và các hệ thống niềm tin tiêu cực. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn sinh mệnh đã thăng lên trong cuộc tìm kiếm giải thoát của các bạn.
    Ảo ảnh về Thiên đàng
    Những người Draco đen tối và những người Orion đen tối, với sự giúp đỡ của những người khác trong những người Illuminati, đang xem xét tổ chức một sự kiện, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đội lốt sự “mê ly” (rapture), một thuật ngữ Thiên Chúa Giáo mà ám chỉ đến một nhận thức sai lệch về sự thăng lên. Một số thành viên Illuminati có thể xuất hiện trước mặt số đông quần chúng như những hình ảnh phóng chiếu 3 chiều, có chủ ý lừa phỉnh mọi người tin rằng họ là những người mang thông điệp của Chúa. Động lực thực sự của họ là tác động đến quần chúng không nghi ngờ vào việc lên các phi thuyền của họ hay đi vào các căn cứ dưới lòng đất của họ, nơi họ sẽ trở thành nô lệ cho “Trật tự Thế giới Mới” (New World Order) của những người Illuminati, trong dạng này hay dạng khác.
    Nếu đủ những người Draco và những người Orion giác ngộ vạch trần mưu đồ nham hiểm này, những người Illuminati sẽ buộc phải đến với một kế hoạch khác trong cố gắng hão huyền của họ để giữ quyền kiểm soát Trái đất.
    Những người Draco sáng đang tăng lên về số lượng trên hành tinh Trái đất. Họ đang đến hiện thân trong hàng nghìn “những đứa trẻ rồng”. Họ là những chiến binh hòa bình. Họ sẽ không khoan dung với chiến tranh, xung đột, đau khổ và bất hạnh. Họ sẽ lập nhóm với những người Orion sáng để giúp đỡ mang đến một sự kết thúc của các đau khổ trên Trái đất. Mặc dầu họ chỉ chiếm khoảng 10% của số lượng Draco, họ có sự trở lại của nhiều nhóm nhân từ, bao gồm những người Andromeda giác ngộ, những người Pleiadea giác ngộ và những người Sirian giác ngộ.
    Người ngoài hành tinh tác động đến Trái đất từ các vương quốc Etheric
    Vai trò của những người Sirian

    Một trong những điểm sáng nhất trong vở kịch sáng-tối diễn ra trên Trái đất liên quan đến những người Sirian. Khi các bạn có thể nhớ lại nội dung của kênh này và chuyên luận của chúng tôi về “Lịch sử của Trái đất”, những người Sirian (từ cả các hệ thống sao Sirius A và Sirius B) đã là những chúa của người Ai cập cổ đại và người Hy lạp cổ đại, cũng như là những chúa của Kinh Cựu Ước (Old Testament) của Kinh Thánh (Christian Bible). Họ cũng được tìm thấy trong những bộ kinh của các tôn giáo khác dưới dạng những ám chỉ khác nhau.
    Giống như những người Draco và những người Orion, những người Sirian rơi xuống trong sự rung động và đã trở nên đồng hóa với vương quốc 3D. Đầu tiên họ đến từ các phi thuyền và bước ra trực tiếp trên bề mặt Trái đất, họ đã trộn lẫn khá tốt với những người vượn loại Pleiadea, có đủ những đặc điểm tương tự để không khuấy động sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi họ rơi xuống trong sự rung động, họ đã trở nên mê đắm với ý tưởng về việc có quyền lực và sự kiểm soát trên những người thường dân mà không có các phi thuyền với công nghệ tiên tiến. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến của họ để tự đóng vai như những chúa với các quyền năng phi thường. Họ đã trở nên say mê với quyền năng này và thích thú với ý tưởng là có các đệ tử tôn thờ họ. Họ diễn trò “đạo sư” (guru) trong nhiều nghìn năm, hình thành nên những nghi lễ thờ cúng, các xã hội bí mật, các giới thầy tu và các trường bí truyền, bên cạnh những trường học định hướng tâm linh (spiritually-oriented) chân thật của những người Pleiadean. Illuminati ngày nay, mà đã bắt đầu như một phương pháp phát triển tâm linh chân thật, nhanh chóng trở nên đồi bại bởi những bản ngã của những người Sirian.
    Ngày nay nhiều người Sirian đã tiến hóa lên mật độ 4 và đang chiếm những thế giới astral cao hơn và những thế giới etheric thấp hơn xung quanh Trái đất. Do đó phần chính của họ là vô hình với thị lực con người, mặc dầu họ không có các phi thuyền dạng vật lý xung quanh Trái đất.
    Ảnh hưởng của những người Illuminati
    Những người Illuminati biểu hiện nổi bật trong các sự kiện đang diễn ra trên Trái đất bởi vì nó được bao gồm một sự phối hợp của những người Draco, Orion, Sirian và Pleiadean (cũng như một số người Andromeda). Giới thầy tu đồi bại bị điều khiển hầu hết bởi những người Sirian đã trở nên những xã hội bí mật của những người Illuminati, bao gồm những cái nổi tiếng như là hội Tam điểm (Masonic Order) và dòng tu Rosicrusian (Order of Rosicrusians). Ngày nay, xấp xỉ 10% các thành viên của các phẩm cấp bên trên của các dòng tu này là các lightworker, trong khi đa số đã bị mê mờ bởi ý tưởng về việc có quyền năng bí mật vượt trên những người khác và, do đó, là giáo phái đen tối.
    Nhiều thành viên cao cấp của các xã hội bí mật này hiểu biết về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên Trái đất và biết là có những sự thay đổi khổng lồ sắp đến cho những người trên Trái đất. Những người Sirian sáng và tối đã dạy những nhà lãnh đạo của những nhóm này về những thay đổi sắp tới (từ nhận thức của họ) và những người Sirian chưa giác ngộ hiện thân bên trong những người Illuminati đã nắm lấy niềm tin rằng họ là “những người được lựa chọn” của Chúa và xứng đáng với một vị trí đặc biệt trong kế hoạch khổng lồ về mọi thứ. Do đó, họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực quân đội của Trái đất để đào những đường hầm và các thành phố khổng lồ dưới lòng đất nơi các thành viên của họ dự kiến trú ngụ trong những biến động lớn. Kế hoạch của họ, tất nhiên, là tái xâm chiếm Trái đất ngay khi mọi thứ dịu xuống.
    Cái mà những người Sirian tái sinh và các đệ tử của họ không nhận ra là thậm chí nếu họ sống sót về mặt vật lý, họ sẽ vẫn cần phải thích nghi với rung động mật độ 4 phát ra của Trái đất. Những thân thể của họ, được giấu sâu trong lòng đất, vẫn là đối tượng của sự rung động của Trái đất, và các hệ thống miễn dịch của họ sẽ có vẻ vẫn sẽ hư hỏng nếu họ không nhịp bước cùng Trái đất khi cô ấy thăng lên. Quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái đất cho thấy là nhiều linh hồn hơn sẽ rời Trái đất do những hệ thống miễn dịch bị hư hỏng so với từ tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cái chết của các thân thể vật lý có thể được ngụy trang bằng sự xuất hiện của các vi rút và các vi khuẩn ngoại lai, nhưng những tổ chức xâm nhập này không thể tấn công một thân thể mà đang trong sự điều hòa với rung động trội của Trái đất. Bởi vậy với những người Sirian chưa giác ngộ, Chúa đang đến và trút giận lên Trái đất trong dạng của tai họa và bệnh dịch.
    Nhiều người Sirian đã “nhìn thấy ánh sáng” và đang sử dụng rất nhiều thời gian và nỗ lực để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ. Các thành viên tái sinh của họ hầu như được tìm thấy trong các cơ quan phục vụ xã hội và các dự án nhân đạo, giúp đỡ những người nghèo và bần cùng. Những người Sirian giác ngộ hơn trong dạng vật lý đang kiểm tra Trái đất từ phi thuyền là những người đứng sau ý tưởng về những sự di tản số đông. Họ đang trên một hành trình cứu thế (Messiah trip) và đang có kế hoạch giải cứu các linh hồn loài người khỏi hoàn cảnh không may của sự suy tàn và phá hủy Trái đất. Họ hoàn toàn sẵn lòng để đóng vai trò của các chúa mang “những người được lựa chọn” lên các phi thuyền thích thú như thiên đường của họ. Ngay khi những linh hồn bì lừa dối này được mang lên các phi thuyền của những người Sirian, những người Sirian sẽ phải tính toán làm cái gì với họ. Những người giác ngộ hơn (nhưng chưa đủ giác ngộ để tôn trọng tự do ý chí của loài người) sẽ không nghi ngờ gì giúp đỡ họ đồng hóa với văn hóa Sirian trên các sao Sirius A và Sirius B, hay sẽ mang họ trở lại Trái đất khi những thay đổi giảm bớt, một lần nữa lại yêu cầu được là những chúa của họ trong khi họ tái xây dựng lại các thành phố của họ.
    Vấn đề với viễn cảnh này (trừ ra con đường guru hiển nhiên) là việc mang lên một số lượng lớn những linh hồn từ Trái đất sẽ lấy đi của những linh hồn như vậy nhu cầu trải nghiệm cho linh hồn Trái đất. Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi mà nó là thuận lợi để cứu một ai đó rất quan trọng, hầu hết những linh hồn Trái đất cần phải ở lại Trái đất trong thời gian của sự hỗn loạn vĩ đại nhằm để đồng nhất và làm sạch các vấn đề nghiệp của họ. Giống như hầu hết các linh hồn lựa chọn cùng chìm với con tàu Atlantis, hầu hết các linh hồn sẽ ở lại với Trái đất và có thể sẽ chết trong những sự thay đổi của cô ấy.
    Nó là khó khăn cho những người trung bình để hiểu được như thế nào và tại sao lại tôn trọng tự do ý chí. Thường điều này là bởi những sự phán xét vốn có trong cả những người giải cứu và những người di tản. Những linh hồn được mang lên phi thuyền của người Sirian sẽ nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn của Chúa và đã được cứu bởi vì họ có giá trị hơn những người đang chết trên bề mặt hành tinh. Điều đó không phải như vậy. Từ một quan điểm tối thượng (quan điểm của chúng tôi), tất cả các viễn cảnh là có vai trò như nhau trong Kế hoạch Thần thánh. Tuy nhiên, một số sự lựa chọn là cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của các cá nhân, và một số thì không. Một số sự lựa chọn gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc học các bài học của linh hồn. Những sự lựa chọn khác kéo dài mãi sự đau khổ và nỗi bất hạnh. Trong khi xét đến cùng tất cả các sự lựa chọn đều dẫn đến Thượng Đế, có một số con đường là trực tiếp hơn các con đường khác.
    Các bạn yêu dấu, nếu nó là một phần của con đường cao nhất cho linh hồn khi được mang lên các phi thuyền của những người Sirian, thì hãy cứ như vậy. Nhưng đừng bị lừa dối bởi ý tưởng rằng các bạn là đặc biết và đã được chọn bởi Chúa bởi vì các bạn đã bị mang đi vun vút khi mọi thứ bắt đầu trở nên dữ dội một chút trên bề mặt Trái đất. Nhiều người hơn trong các bạn, những người thực sự đang trở nên giác ngộ sẽ cần được trợ giúp trêm bề mặt Trái đất khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Nếu quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái đất là đúng (và nó hầu như là vậy bất chấp những biến động trong tự do ý chí), thì các bạn mà đang rung động ở mật độ 4 và trên đó sẽ đi lại giữa số lượng lớn những người mà có các hệ thống miễn dịch đang hư hỏng. Họ sẽ bị ốm và chết. Họ cần tình yêu, tình thương và sự giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của loài người. Ai sẽ giúp đỡ họ nếu các bạn đang ngồi an toàn trên sàn của con tàu không gian? (Chúng tôi mượn dòng chữ đó từ một chương trình TV phổ biến của các bạn).
    Những cố gắng của những người Sirian để chuộc lỗi cho các sai lầm quá khứ của họ là đáng khâm phục, nhưng họ còn một con dường dài để đi trước khi họ thực sự hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Đưa ra cho ai đó sự tường thuật về thiên đường của các bạn có thể làm cho các bạn cảm thấy tốt trong một giai đoạn ngắn, nhưng nó có phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn của những người mà bạn đang “cứu giúp” hay không?
    Một vấn đề khác với kế hoạch chuộc lỗi của những người Sirian là có thể có những người ngoài hành tinh ít lành mạnh khác đang lợi dụng lòng nhân đức của những người Sirian để đẩy xa các chương trình của bản thân họ. Một nhóm những người lai Draco đang chờ đợi trong lo âu sự phá hủy của Trái đất và sự di tản số đông loài người, như vậy họ có thể phóng xuống và chiếm lấy những thứ còn lại. Những người khác đang bận mơ mộng các cách để lừa dối loài người vào ý nghĩ rằng họ là “những gã tốt bụng”. Họ có thể quyết định dàn cảnh, cái mà giống như một sự Can thiệp Thần thánh, hoàn thành với những chiếc gương, các kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, các tia laser và các màn hình phóng chiếu, để dụ dỗ những người không nghi ngờ lên các phi thuyền của họ. Ngay khi lên phi thuyền, họ sẽ bị cấy mô và trở thành các đầy tớ của các ông chủ bò sát.
    Các bạn có thể hỏi, “với tất cả những kế hoạch chi tiết này để cứu hoặc để nô lệ hóa chúng tôi, làm sao chúng tôi phân biệt được điều nào là đúng để làm cho sự phát triển tốt nhất và lành mạnh nhất của linh hồn”?
    Đó là một trong các lý do chúng tôi can thiệp vào các vấn đề của Trái đất vào lúc cuối cùng của mỗi chu kỳ thiên hà. Đó là một cơ hội vĩ đại để thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ linh hồn của các bạn và để làm điều đó trong một phương cách yêu thương. Những người trong các bạn hiểu biết đủ về quá trình của bản thân mình đang đọc điều này đã từng hỏi chính mình những câu hỏi này nhiều lần. Chúng tôi không thể trao cho các bạn một câu trả lời thích hợp, và chúng tôi cũng đã không thậm chí nếu chúng tôi đã có thể. Chúng tôi ở đây để chỉ ra các cạm bẫy và các phần thưởng của con đường tâm linh, và để giúp đỡ các bạn xem xét các sự lựa chọn khác nhau của mình. Nó đặt ra cho tự do ý chí của bản thân các bạn sẽ làm một lựa chọn như là cái gì là con đường tốt nhất cho các bạn và mọi thứ liên quan.
    Thiền định, cầu nguyện, tăng trưởng và học hỏi trong khả năng lớn nhất của các bạn sẽ tăng cường sự liên hệ của các bạn với Chúa Hiện diện của các bạn. Chúa Hiện diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn. Các bạn LÀ Chúa Hiện diện của mình. Khả năng của các bạn để đồng nhất với phần cao nhất của mình sẽ nâng cao năng lực của các bạn để vượt qua những thay đổi của Trái đất. Kênh này và những kênh khác đã dạy rất nhiều các kỹ thuật và các quy trình cụ thể cho việc thu được nhiều sự tiếp xúc với Bản chất Thần thánh của các bạn. Chúng tôi đang chỉ ra một số những điều rắc rối của vở kịch Trái đất để giúp các bạn hiểu được điều gì đang xảy ra trong các khung cảnh bên ngoài, nhưng trạng thái tư tưởng của các bạn và sự hàn gắn của những cái tôi bên trong luôn luôn là phần quan trọng của con đường.
    Phần lớn những người ngoài hành tinh kết hợp với Trái đất đang làm cái mà họ cảm thấy là đúng – ít nhất là đối với họ. Chúng tôi khuyến khích các bạn ban phúc cho họ, cầu nguyện cho họ, và gửi đến họ ánh sáng để giúp họ thức tỉnh đối với sự thật hết sức thú vị rằng họ và các bạn là một.
    Những người Draco, những người Orion và những người Sirian đen tối là các khía cạnh của cái Tôi duy nhất của các bạn mà tin rằng họ chia rẽ với Thượng Đế. Chiếu rọi Tình yêu và Tình thương không giới hạn của các bạn vào những trái tim của họ để giúp họ thức tỉnh với vẻ nguy nga lộng lẫy của chính họ, như vậy họ sẽ dừng việc cố gắng đánh cắp vẻ nguy nga lộng lẫy của các linh hồn khác trong một cố gắng hão huyền để cứu chính họ.

  9. #9

    Mặc định

    Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái đất từ các vương quốc Astral
    Có một số lượng của những người ngoài hành tinh đã không thể thực hiện mục tiêu của họ cho việc ở đây đơn giản bằng cách kiểm tra Trái đất trong các phi thuyền, hay tái sinh vào nhóm gene và lấy một hình dạng con người. Những thực thể như vậy sẽ thường sống lai vãng ở các chiều kích song song mà liên hệ gần gũi với chiều kích của Trái đất. Họ đang tác động đến loài người từ bên trong các phụ thế giới (sub-planes) không nhìn thấy được của thể astral. Trong khi nhiều phụ thế giới astral được lấp đầy với các mảnh hồn, những thực thể không tái sinh và tương tự như vậy, cũng có những phụ thế giới chứa các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đang nghiên cứu và ảnh hưởng đến Trái đất. Những người Draco là một chủng tộc như vậy.
    Các cơ cấu của việc làm sao các linh hồn cư trú trong các phụ thế giới khác nhau sẽ cần để lại cho cuộc thảo luận khác vào thời gian sau, khi nó là một chủ đề rất phức tạp đỏi hỏi nhiều tập sách mô tả đầy đủ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận vai trò của những ngườ Draco đen tối và những người Orion đen tối trong các vương quốc astral.
    Những người Draco sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái đất
    Xấp xỉ 10% những người Draco đã làm một lựa chọn di chuyển về phía ánh sáng, có nghĩa là họ đang nhận ra sự tiến bộ tự nhiên của các dạng sống để tăng trưởng lên và trở nên giống với Thượng Đế của chúng ta. Với một số, nó sẽ là một con đường rất lâu dài và gập gềnh, đặc biệt do bởi số lượng khổng lồ những nghiệp tiêu cực đã gây ra bởi chủng tộc Draco trên 10 triệu năm gần đây. Không giống những người vượn Lyra/Vega, những người Draco bắt đầu sự tiến hóa của họ trong một hệ thống thiên hà khác và di cư đến đây, chọn nơi cư trú chủ yếu trong hệ thống sao Alpha Draconis. Giống như tất cả các dạng sống hữu tình trong vũ trụ địa phương này, họ đã được trao cho tự do ý chí. Giống như tất cả các thực thể có tự do ý chí đang khám phá các thế giới bên ngoài, họ đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên đồng nhất với các mật độ thấp.
    Như các chủng tộc sao khác nhau đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên thất lạc trong tính vật chất, các cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa các phe nhóm khác nhau mà đánh nhau cho sự tồn tại vật lý. Các cuộc chiến tranh thường vì cái gọi là các nguồn tài nguyên “hiếm”, ít nhất là trên bề mặt, nhưng ở trạng thái cơ bản hơn các cuộc chiến tranh là để khẳng định ai vượt hơn và nắm quyền kiểm soát một thế giới cụ thể hay một nhóm thế giới nào đó. Những khao khát vô độ của bản ngã về quyền lực và uy quyền đã là yếu tố chính trong sự suy tàn của những người Draco. Chỉ một vài đã có thể giữ trong ký ức sự nguyên vẹn linh hồn, và ít hơn nữa vẫn có thể tạo ra một sự tồn tại hòa bình trong các phe nhóm xung khắc nhau.
    Phần chủ yếu của những người Draco mà đã đến Trái đất đã là những kẻ bị ruồng bỏ giữa xã hội của họ. Họ đã thường là những kẻ tội phạm đã bị đuổi khỏi quê hương và buộc phải tìm kiếm một cuộc sống cho chính họ đâu đó trong các vũ trụ. Được gọi là “những linh hồn chậm tiến” bởi một số vị thầy Trái đất, những sinh mệnh giống con thằn lằn này đã đến vùng này của hệ Ngân hà và đầu tiên cố gắng hạ cánh trực tiếp trên Trái đất trong các dạng thằn lằn của họ, nhưng khi họ nhận thấy bầu khí quyển và trọng lực không thích hợp với họ, đã viện đến cách tái sinh vào các thân thể loài người. Như đã nói trước đây trong, “Lịch sử của Trái đất”, những con rồng trong truyền thuyết cua các bạn là những người Draco đầu tiên trong dạng nguyên thủy.
    Hệ thống sao Draco, giống như chòm sao Orion và nhiều chòm sao khác, đã tiến hóa một cách đáng kể từ cuộc di cư đến Trái đất của những người Draco phản loạn. Trong khi Alpha Draconis vẫn tiêu cực trên diện rộng, trong quang cảnh là phần lớn những người Draco ở đó vẫn không nắm lấy cái ý tưởng về một con đường thăng lên, tuy thế cũng có một số thành tựu vĩ đại trong các thế giới Draco.
    Hội đồng cao cấp Draco, được kết hợp chủ yếu bởi những người Draco mật độ 7 mà từ lâu đã đi qua sự thăng lên, đã đang gửi đi các đại sứ đến Trái đất để giúp đỡ mang những người Draco đen tối trở lại với ánh sáng.
    Các bạn phải nhớ là, các bạn yêu dấu, rằng những thực tại sáng và tối này được giới hạn hoàn toàn trong các mật độ thấp, nhưng khi mà phần lớn loài người ở trong các mật độ 3 và mật độ 4, nó là cần thiết để giải thích điều đang xảy ra trong các vương quốc đó bằng các thuật ngữ quen thuộc với các bạn. Vì vậy hãy để chúng tôi tiếp tục.
    Khi những thay đổi của Trái đất tăng lên, các hội đồng cao cấp Draco, được kết hợp bởi các sinh mệnh giác ngộ mật độ 7, đã đang gửi đi những người Draco tốt nhất và sáng nhất để đầu thai trên Trái đất trong hy vọng là họ có thể cân bằng sự hiện diện tiêu cực trên diện rộng của những người Draco trong các vương quốc astral xung quanh Trái đất cũng như những người lai Draco-Loài người mà hiện đang đi lại giữa các bạn. Một số vị thầy đã đưa ra tên gọi “những đứa trẻ rồng” (dragon children) cho những người Draco giác ngộ hiện đang đầu thai vào hình dạng con người.
    Không dùng quá nhiều thời gian để đưa ra các thông tin đã có sẵn từ một vài nguồn, hãy để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn về vai trò hiện nay và chức năng của những người Draco đen tối trên Trái đất. Những người Draco đen tối hiện đang tồn tại trong hai dạng trên hành tinh của các bạn. Họ đi lang thang trong các vương quốc astral thấp và trung như những mảnh hồn, với ý định ám ảnh càng nhiều con người càng tốt, có nghĩa là gắn năng lượng của họ vào các linh hồn của nhiều người (bất chấp tổ hợp DNA của các người chủ, nhưng dứt khoát gắn vào những người với nhiều DNA Draco), và họ tồn tại như những con người tái sinh, thường trong sự kết hợp DNA với người Orion, Sirian và trong một số trường hợp là người Andromeda.
    Đã có nhiều thông tin sai lầm được đưa ra liên quan đến khả năng của những người Draco biến hình (shape-shift) vào dạng con người để xuất hiện như những sinh mệnh con người bình thường. Trong thực tế, biến hình là một kỹ thuật tiên tiến chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 hay cao hơn. Sự biểu hiện biến hình mà những người sáng suốt đang nhìn thấy thực sự chỉ đơn giản là trạng thái sở hữu astral. Những mảnh hồn astral của những người Draco đen tối, thèm khát bòn rút năng lượng và nhựa sống của những người không nghi ngờ, đi lang thang trong các vương quốc astral để tìm kiếm những người mà thích hợp nhất với những trường năng lượng lệch lạc của họ. Những mục tiêu ưa thích là những người với một sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát, vì lẽ rằng những thứ này là những rung động trội của những người Draco đen tối. Không thể kiểm soát Trái đất một cách trực tiếp do bởi sự không thích hợp với bầu khí quyển và trọng lực của Trái đất, họ phải viện đến việc cố gắng kiểm soát Trái đất từ các vương quốc astral, hay thông qua việc tái sinh vào dạng con người. Việc đi vào các thân thể của những nhà lãnh đạo thế giới, những người đã sẵn có một ảo ảnh mạnh mẽ về quyền lực và sự điều khiển là thèm muốn cao của những người Draco đen tối, khi nó là điều tốt nhất tiếp theo để có được Trái đất cho riêng bản thân họ.
    Đầu thai vào dạng con người gặp rất nhiều khó khăn cho những người Draco đen tối bởi vì các phương tiện qua đó họ đầu thai là hiếm có DNA Draco trong sạch để khởi đầu. Như các bạn biết, phần lớn con người là một tổ hợp của nhiều chủng tộc sao khác nhau, và vì vậy những người Draco đầu thai kết thúc việc biến đổi DNA với các chuỗi khác khi tái sinh.
    Những nhà lãnh đạo của các bạn chủ yếu bị khống chế bởi những người Draco đen tối. Theo thống kê hiện nay đưa ra bởi các dữ liệu Akashic, khoảng 60% các tổng thống, các thủ tướng, các vị vua, các hoàng hậu, các nhà lãnh đạo được bầu lên, các nhà độc tài, vv..., bị khống chế một phần hay toàn bộ bởi những người Draco đen tối và những người anh em của họ, những người Orion đen tối.
    Trong khi những người Orion đen tối tạo ra một tỷ lệ lớn hơn trên tổng số loài người (và những linh hồn lang thang trong các vương quốc astral), những người Draco đen tối nhận được phần lớn sức ép do bởi biểu hiện tiêu cực mãnh liệt và khao khát quyền lực và sự kiểm soát của họ. Những đặc điển như thế tinh tế hơn một chút, nhưng tuy nhiên lại là trội, cũng có trong những người Orion đen tối.
    Những người Draco đen tối đang tiếp tục tìm kiếm các con đường để hoàn thiện dòng máu của họ và đưa những chuỗi DNA hiếu chiến mới vào tổ hợp. Họ thí nghiệm với con người nhằm để triết xuất những phần tử nào đó từ DNA. Họ xem con người như cỏ rác cho những mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, do bởi sự hiên diện nhiều của những người ngoài hành tinh giác ngộ và các sinh mệnh đã thăng lên trong và xung quanh Trái đất (như một phần của Bảy sự An bài), khả năng của những người Draco đen tối để kiểm soát Trái đất đã bị cắt bớt đi rất nhiều. Nếu các bạn không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, độc ác, tham lam, giận dữ và nhu cầu kiểm soát người khác, các bạn sẽ có vẻ như không phải là các mục tiêu trực tiếp của một cuộc tấn công Draco (trong thể vật lý, astral hay những dạng khác).
    Ghi nhận hoàn cảnh của những người Draco và hiểu biết tư tưởng của họ là rất quan trọng, chỉ để từ chối các chương trình thêm nữa của họ. Những người Draco đen tối (và những người Orion đen tối) phụ thuộc vào sự ngu dốt của quần chúng nhằm thực hiện chương trình của họ trên Trái đất. Nhiều người trong họ đang bắt đầu nhận ra là thời gian của họ trên Trái đất đã gần hết do bởi những năng lượng đang gia tốc của sự Chuyển đổi Thiên hà và sự tiến động thẳng hàng. Do đó, họ đang trở nên tuyệt vọng trong các cố gắng của họ để tranh quyền kiểm soát Trái đất với những người vượn loại Lyra/Vega. Đây là lý do tại sao phần lớn trong các bạn đang trải nghiệm những nhiễu loạn nghiêm trọng trong năng lượng ngày này sang ngày khác trên Trái đất. Các bạn đã được nói cho biết bởi những nhà tiên tri của các bạn là một cuộc chiến diễn ra ác liệt trên thượng thiên. Điều này chỉ đúng từ quan điểm của các mật độ thấp. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn không tham gia trong các cuộc xung đột vô nghĩa này, nhưng chúng tôi chỉ chúng ra cho các bạn nhằm để trợ giúp các bạn trong việc giải thoát bản thân. Nó là khó khăn để vượt lên các ảo ảnh nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa sự thật và các ảo ảnh.
    Giá trị chính trong sự thảo luận về vai trò của những người Draco đen tối là để giúp các bạn hiểu cái mà các bạn đang nhìn thấy trong phạm vi các công việc thế giới và trong sự lãnh đạo. Rất ít những người được gọi là những nhà lãnh đạo của thế giới của các bạn thực sự hiểu được là họ đang bị khống chế bởi người ngoài hành tinh tiêu cực. Họ xem lòng tham, sự cạnh tranh, tâm lý hiếu chiến và các trò chơi quyền lực là một phần của bản chất con người. Phần lớn họ tin rằng họ đang làm điều đúng và tốt. Nhiều người bị đánh lừa bởi các hệ thống niềm tin tôn giáo mà có vẻ bào chữa cho các hành động của họ.
    Một số lượng đáng kể của những nhà lãnh đạo thế giới bị khống chế bởi những người Draco đen tối và những người Orion đen tối tin rằng họ đang hoàn thành những tiên trí tôn giáo bằng cách khởi động các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ không nhận thấy là những người Sirian đã mang hầu hết những lời tiên tri tôn giáo đến Trái đất nhằm để giữ sự kiểm soát quần chúng. Phần chính của những người Draco đen tối và những người Orion đen tối đơn giản đang rơi vào cùng một cái bẫy như những người Sirian đen tối. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận đối với những người Draco đen tối.
    Rất nhanh, sự rung động của Trái đất sẽ không còn dung thứ cho sự hiện diện của những người Draco đen tối, và họ sẽ bị buộc phải rời bỏ những thân thể chủ của họ và đi vào thế giới astral song song xung quanh hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức rung động của họ. Điều này đã bắt đầu trong một số trường hợp, nhưng sẽ đáng lưu ý hơn từ năm 2008.
    Một số những nhà lãnh đạo thế giới sẽ “quay lại” với các cảm xúc con người và bắt đầu trở nên yêu và thương hơn, trong khi những người khác sẽ có vẻ như đi vào một trạng thái điên loạn tạm thời. Một vài người có thể làm chủ các cuộc sống của mình, hay tìm một con đường khác thích hợp để rời khỏi hành tinh. Một số có thể lựa chọn trở thành “các nạn nhân” của chiến tranh và của sự nổi dậy. Chỉ khi họ có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn những người dốt nát thì trò chơi của họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơn, và thậm chí là như vậy, nó sẽ chỉ kéo dài vài năm nữa. Họ có thể mang một lượng lớn các linh hồn không nghi ngờ đi theo họ (tức là, dẫn những người mù đến bên bờ vực). Nó đặt ra cho mỗi người trong các bạn để tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của họ bằng cách làm sạch TẤT CẢ các vấn đề tình cảm tiêu cực và các hệ thống niềm tin tiêu cực. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn sinh mệnh đã thăng lên trong cuộc tìm kiếm giải thoát của các bạn.
    Ảo ảnh về Thiên đàng
    Những người Draco đen tối và những người Orion đen tối, với sự giúp đỡ của những người khác trong những người Illuminati, đang xem xét tổ chức một sự kiện, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đội lốt sự “mê ly” (rapture), một thuật ngữ Thiên Chúa Giáo mà ám chỉ đến một nhận thức sai lệch về sự thăng lên. Một số thành viên Illuminati có thể xuất hiện trước mặt số đông quần chúng như những hình ảnh phóng chiếu 3 chiều, có chủ ý lừa phỉnh mọi người tin rằng họ là những người mang thông điệp của Chúa. Động lực thực sự của họ là tác động đến quần chúng không nghi ngờ vào việc lên các phi thuyền của họ hay đi vào các căn cứ dưới lòng đất của họ, nơi họ sẽ trở thành nô lệ cho “Trật tự Thế giới Mới” (New World Order) của những người Illuminati, trong dạng này hay dạng khác.
    Nếu đủ những người Draco và những người Orion giác ngộ vạch trần mưu đồ nham hiểm này, những người Illuminati sẽ buộc phải đến với một kế hoạch khác trong cố gắng hão huyền của họ để giữ quyền kiểm soát Trái đất.
    Những người Draco sáng đang tăng lên về số lượng trên hành tinh Trái đất. Họ đang đến hiện thân trong hàng nghìn “những đứa trẻ rồng”. Họ là những chiến binh hòa bình. Họ sẽ không khoan dung với chiến tranh, xung đột, đau khổ và bất hạnh. Họ sẽ lập nhóm với những người Orion sáng để giúp đỡ mang đến một sự kết thúc của các đau khổ trên Trái đất. Mặc dầu họ chỉ chiếm khoảng 10% của số lượng Draco, họ có sự trở lại của nhiều nhóm nhân từ, bao gồm những người Andromeda giác ngộ, những người Pleiadea giác ngộ và những người Sirian giác ngộ.
    Người ngoài hành tinh tác động đến Trái đất từ các vương quốc Etheric
    Vai trò của những người Sirian

    Một trong những điểm sáng nhất trong vở kịch sáng-tối diễn ra trên Trái đất liên quan đến những người Sirian. Khi các bạn có thể nhớ lại nội dung của kênh này và chuyên luận của chúng tôi về “Lịch sử của Trái đất”, những người Sirian (từ cả các hệ thống sao Sirius A và Sirius B) đã là những chúa của người Ai cập cổ đại và người Hy lạp cổ đại, cũng như là những chúa của Kinh Cựu Ước (Old Testament) của Kinh Thánh (Christian Bible). Họ cũng được tìm thấy trong những bộ kinh của các tôn giáo khác dưới dạng những ám chỉ khác nhau.
    Giống như những người Draco và những người Orion, những người Sirian rơi xuống trong sự rung động và đã trở nên đồng hóa với vương quốc 3D. Đầu tiên họ đến từ các phi thuyền và bước ra trực tiếp trên bề mặt Trái đất, họ đã trộn lẫn khá tốt với những người vượn loại Pleiadea, có đủ những đặc điểm tương tự để không khuấy động sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi họ rơi xuống trong sự rung động, họ đã trở nên mê đắm với ý tưởng về việc có quyền lực và sự kiểm soát trên những người thường dân mà không có các phi thuyền với công nghệ tiên tiến. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến của họ để tự đóng vai như những chúa với các quyền năng phi thường. Họ đã trở nên say mê với quyền năng này và thích thú với ý tưởng là có các đệ tử tôn thờ họ. Họ diễn trò “đạo sư” (guru) trong nhiều nghìn năm, hình thành nên những nghi lễ thờ cúng, các xã hội bí mật, các giới thầy tu và các trường bí truyền, bên cạnh những trường học định hướng tâm linh (spiritually-oriented) chân thật của những người Pleiadean. Illuminati ngày nay, mà đã bắt đầu như một phương pháp phát triển tâm linh chân thật, nhanh chóng trở nên đồi bại bởi những bản ngã của những người Sirian.
    Ngày nay nhiều người Sirian đã tiến hóa lên mật độ 4 và đang chiếm những thế giới astral cao hơn và những thế giới etheric thấp hơn xung quanh Trái đất. Do đó phần chính của họ là vô hình với thị lực con người, mặc dầu họ không có các phi thuyền dạng vật lý xung quanh Trái đất.
    Ảnh hưởng của những người Illuminati
    Những người Illuminati biểu hiện nổi bật trong các sự kiện đang diễn ra trên Trái đất bởi vì nó được bao gồm một sự phối hợp của những người Draco, Orion, Sirian và Pleiadean (cũng như một số người Andromeda). Giới thầy tu đồi bại bị điều khiển hầu hết bởi những người Sirian đã trở nên những xã hội bí mật của những người Illuminati, bao gồm những cái nổi tiếng như là hội Tam điểm (Masonic Order) và dòng tu Rosicrusian (Order of Rosicrusians). Ngày nay, xấp xỉ 10% các thành viên của các phẩm cấp bên trên của các dòng tu này là các lightworker, trong khi đa số đã bị mê mờ bởi ý tưởng về việc có quyền năng bí mật vượt trên những người khác và, do đó, là giáo phái đen tối.
    Nhiều thành viên cao cấp của các xã hội bí mật này hiểu biết về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên Trái đất và biết là có những sự thay đổi khổng lồ sắp đến cho những người trên Trái đất. Những người Sirian sáng và tối đã dạy những nhà lãnh đạo của những nhóm này về những thay đổi sắp tới (từ nhận thức của họ) và những người Sirian chưa giác ngộ hiện thân bên trong những người Illuminati đã nắm lấy niềm tin rằng họ là “những người được lựa chọn” của Chúa và xứng đáng với một vị trí đặc biệt trong kế hoạch khổng lồ về mọi thứ. Do đó, họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực quân đội của Trái đất để đào những đường hầm và các thành phố khổng lồ dưới lòng đất nơi các thành viên của họ dự kiến trú ngụ trong những biến động lớn. Kế hoạch của họ, tất nhiên, là tái xâm chiếm Trái đất ngay khi mọi thứ dịu xuống.
    Cái mà những người Sirian tái sinh và các đệ tử của họ không nhận ra là thậm chí nếu họ sống sót về mặt vật lý, họ sẽ vẫn cần phải thích nghi với rung động mật độ 4 phát ra của Trái đất. Những thân thể của họ, được giấu sâu trong lòng đất, vẫn là đối tượng của sự rung động của Trái đất, và các hệ thống miễn dịch của họ sẽ có vẻ vẫn sẽ hư hỏng nếu họ không nhịp bước cùng Trái đất khi cô ấy thăng lên. Quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái đất cho thấy là nhiều linh hồn hơn sẽ rời Trái đất do những hệ thống miễn dịch bị hư hỏng so với từ tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cái chết của các thân thể vật lý có thể được ngụy trang bằng sự xuất hiện của các vi rút và các vi khuẩn ngoại lai, nhưng những tổ chức xâm nhập này không thể tấn công một thân thể mà đang trong sự điều hòa với rung động trội của Trái đất. Bởi vậy với những người Sirian chưa giác ngộ, Chúa đang đến và trút giận lên Trái đất trong dạng của tai họa và bệnh dịch.
    Nhiều người Sirian đã “nhìn thấy ánh sáng” và đang sử dụng rất nhiều thời gian và nỗ lực để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ. Các thành viên tái sinh của họ hầu như được tìm thấy trong các cơ quan phục vụ xã hội và các dự án nhân đạo, giúp đỡ những người nghèo và bần cùng. Những người Sirian giác ngộ hơn trong dạng vật lý đang kiểm tra Trái đất từ phi thuyền là những người đứng sau ý tưởng về những sự di tản số đông. Họ đang trên một hành trình cứu thế (Messiah trip) và đang có kế hoạch giải cứu các linh hồn loài người khỏi hoàn cảnh không may của sự suy tàn và phá hủy Trái đất. Họ hoàn toàn sẵn lòng để đóng vai trò của các chúa mang “những người được lựa chọn” lên các phi thuyền thích thú như thiên đường của họ. Ngay khi những linh hồn bì lừa dối này được mang lên các phi thuyền của những người Sirian, những người Sirian sẽ phải tính toán làm cái gì với họ. Những người giác ngộ hơn (nhưng chưa đủ giác ngộ để tôn trọng tự do ý chí của loài người) sẽ không nghi ngờ gì giúp đỡ họ đồng hóa với văn hóa Sirian trên các sao Sirius A và Sirius B, hay sẽ mang họ trở lại Trái đất khi những thay đổi giảm bớt, một lần nữa lại yêu cầu được là những chúa của họ trong khi họ tái xây dựng lại các thành phố của họ.
    Vấn đề với viễn cảnh này (trừ ra con đường guru hiển nhiên) là việc mang lên một số lượng lớn những linh hồn từ Trái đất sẽ lấy đi của những linh hồn như vậy nhu cầu trải nghiệm cho linh hồn Trái đất. Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi mà nó là thuận lợi để cứu một ai đó rất quan trọng, hầu hết những linh hồn Trái đất cần phải ở lại Trái đất trong thời gian của sự hỗn loạn vĩ đại nhằm để đồng nhất và làm sạch các vấn đề nghiệp của họ. Giống như hầu hết các linh hồn lựa chọn cùng chìm với con tàu Atlantis, hầu hết các linh hồn sẽ ở lại với Trái đất và có thể sẽ chết trong những sự thay đổi của cô ấy.
    Nó là khó khăn cho những người trung bình để hiểu được như thế nào và tại sao lại tôn trọng tự do ý chí. Thường điều này là bởi những sự phán xét vốn có trong cả những người giải cứu và những người di tản. Những linh hồn được mang lên phi thuyền của người Sirian sẽ nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn của Chúa và đã được cứu bởi vì họ có giá trị hơn những người đang chết trên bề mặt hành tinh. Điều đó không phải như vậy. Từ một quan điểm tối thượng (quan điểm của chúng tôi), tất cả các viễn cảnh là có vai trò như nhau trong Kế hoạch Thần thánh. Tuy nhiên, một số sự lựa chọn là cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của các cá nhân, và một số thì không. Một số sự lựa chọn gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc học các bài học của linh hồn. Những sự lựa chọn khác kéo dài mãi sự đau khổ và nỗi bất hạnh. Trong khi xét đến cùng tất cả các sự lựa chọn đều dẫn đến Thượng Đế, có một số con đường là trực tiếp hơn các con đường khác.
    Các bạn yêu dấu, nếu nó là một phần của con đường cao nhất cho linh hồn khi được mang lên các phi thuyền của những người Sirian, thì hãy cứ như vậy. Nhưng đừng bị lừa dối bởi ý tưởng rằng các bạn là đặc biết và đã được chọn bởi Chúa bởi vì các bạn đã bị mang đi vun vút khi mọi thứ bắt đầu trở nên dữ dội một chút trên bề mặt Trái đất. Nhiều người hơn trong các bạn, những người thực sự đang trở nên giác ngộ sẽ cần được trợ giúp trêm bề mặt Trái đất khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Nếu quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái đất là đúng (và nó hầu như là vậy bất chấp những biến động trong tự do ý chí), thì các bạn mà đang rung động ở mật độ 4 và trên đó sẽ đi lại giữa số lượng lớn những người mà có các hệ thống miễn dịch đang hư hỏng. Họ sẽ bị ốm và chết. Họ cần tình yêu, tình thương và sự giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của loài người. Ai sẽ giúp đỡ họ nếu các bạn đang ngồi an toàn trên sàn của con tàu không gian? (Chúng tôi mượn dòng chữ đó từ một chương trình TV phổ biến của các bạn).
    Những cố gắng của những người Sirian để chuộc lỗi cho các sai lầm quá khứ của họ là đáng khâm phục, nhưng họ còn một con dường dài để đi trước khi họ thực sự hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Đưa ra cho ai đó sự tường thuật về thiên đường của các bạn có thể làm cho các bạn cảm thấy tốt trong một giai đoạn ngắn, nhưng nó có phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn của những người mà bạn đang “cứu giúp” hay không?
    Một vấn đề khác với kế hoạch chuộc lỗi của những người Sirian là có thể có những người ngoài hành tinh ít lành mạnh khác đang lợi dụng lòng nhân đức của những người Sirian để đẩy xa các chương trình của bản thân họ. Một nhóm những người lai Draco đang chờ đợi trong lo âu sự phá hủy của Trái đất và sự di tản số đông loài người, như vậy họ có thể phóng xuống và chiếm lấy những thứ còn lại. Những người khác đang bận mơ mộng các cách để lừa dối loài người vào ý nghĩ rằng họ là “những gã tốt bụng”. Họ có thể quyết định dàn cảnh, cái mà giống như một sự Can thiệp Thần thánh, hoàn thành với những chiếc gương, các kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, các tia laser và các màn hình phóng chiếu, để dụ dỗ những người không nghi ngờ lên các phi thuyền của họ. Ngay khi lên phi thuyền, họ sẽ bị cấy mô và trở thành các đầy tớ của các ông chủ bò sát.
    Các bạn có thể hỏi, “với tất cả những kế hoạch chi tiết này để cứu hoặc để nô lệ hóa chúng tôi, làm sao chúng tôi phân biệt được điều nào là đúng để làm cho sự phát triển tốt nhất và lành mạnh nhất của linh hồn”?
    Đó là một trong các lý do chúng tôi can thiệp vào các vấn đề của Trái đất vào lúc cuối cùng của mỗi chu kỳ thiên hà. Đó là một cơ hội vĩ đại để thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ linh hồn của các bạn và để làm điều đó trong một phương cách yêu thương. Những người trong các bạn hiểu biết đủ về quá trình của bản thân mình đang đọc điều này đã từng hỏi chính mình những câu hỏi này nhiều lần. Chúng tôi không thể trao cho các bạn một câu trả lời thích hợp, và chúng tôi cũng đã không thậm chí nếu chúng tôi đã có thể. Chúng tôi ở đây để chỉ ra các cạm bẫy và các phần thưởng của con đường tâm linh, và để giúp đỡ các bạn xem xét các sự lựa chọn khác nhau của mình. Nó đặt ra cho tự do ý chí của bản thân các bạn sẽ làm một lựa chọn như là cái gì là con đường tốt nhất cho các bạn và mọi thứ liên quan.
    Thiền định, cầu nguyện, tăng trưởng và học hỏi trong khả năng lớn nhất của các bạn sẽ tăng cường sự liên hệ của các bạn với Chúa Hiện diện của các bạn. Chúa Hiện diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn. Các bạn LÀ Chúa Hiện diện của mình. Khả năng của các bạn để đồng nhất với phần cao nhất của mình sẽ nâng cao năng lực của các bạn để vượt qua những thay đổi của Trái đất. Kênh này và những kênh khác đã dạy rất nhiều các kỹ thuật và các quy trình cụ thể cho việc thu được nhiều sự tiếp xúc với Bản chất Thần thánh của các bạn. Chúng tôi đang chỉ ra một số những điều rắc rối của vở kịch Trái đất để giúp các bạn hiểu được điều gì đang xảy ra trong các khung cảnh bên ngoài, nhưng trạng thái tư tưởng của các bạn và sự hàn gắn của những cái tôi bên trong luôn luôn là phần quan trọng của con đường.
    Phần lớn những người ngoài hành tinh kết hợp với Trái đất đang làm cái mà họ cảm thấy là đúng – ít nhất là đối với họ. Chúng tôi khuyến khích các bạn ban phúc cho họ, cầu nguyện cho họ, và gửi đến họ ánh sáng để giúp họ thức tỉnh đối với sự thật hết sức thú vị rằng họ và các bạn là một.
    Những người Draco, những người Orion và những người Sirian đen tối là các khía cạnh của cái Tôi duy nhất của các bạn mà tin rằng họ chia rẽ với Thượng Đế. Chiếu rọi Tình yêu và Tình thương không giới hạn của các bạn vào những trái tim của họ để giúp họ thức tỉnh với vẻ nguy nga lộng lẫy của chính họ, như vậy họ sẽ dừng việc cố gắng đánh cắp vẻ nguy nga lộng lẫy của các linh hồn khác trong một cố gắng hão huyền để cứu chính họ.

  10. #10

    Mặc định

    ui, đọc em thấy giống truyện songoku quá, em nhớ thằng mabư béo quá


    I'M YOUR DJ...

  11. #11

    Mặc định

    Cứ như là đang đọc một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng vậy !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  2. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  3. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  4. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •