Bỗng dưng thành... “mẫu giáng”

GiadinhNet - Bà Dương Thị Kim Oanh tự nhiên “được” mẫu "giáng" xuống để xem việc âm phần, gia sự và cho thuốc trị bách bệnh.

Hơn 2 tháng qua, xã Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh) và một số vùng lân cận xôn xao trước chuyện bà Dương Thị Kim Oanh (44 tuổi) - tự nhiên “được” mẫu "giáng" xuống để xem việc âm phần, gia sự và cho thuốc trị bách bệnh.

Đăng kí cả tháng vẫn chưa được xem


Dương Thị Kim Oanh, người được cho là "mẫu giáng"

Đi đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh hàng tốp người đứng túm tụm bàn tán những chuyện sặc mùi mê tín dị đoan. Mỗi ngày, vùng quê thuần nông vốn đầy bình yên này phải đón hàng trăm lượt xe từ khắp nơi đổ về.

Chúng tôi tìm về Thạch Bằng - một xã ven biển của huyện Lộc Hà, huyện mới của tỉnh Hà Tĩnh trong cơn nắng gay gắt của dải đất miền Trung. Trời đã xế trưa nhưng con đường bê tông nằm ngay trung tâm xóm 4 của xã này vẫn tấp nập xe vào ra. Lần theo những chiếc xe với đủ các loại biển số này, chúng tôi tìm được đến nhà bà Oanh - người được cho là “mẫu giáng".

Căn nhà ba gian của "mẹ" Oanh nằm trong một ngõ sâu, lối đi vào nhà khá hẹp. Tuy nhiên, ngay từ ngoài ngõ, các loại xe máy, xe đạp đã nối đuôi nhau, dựng gần kín hết lối đi. Trước cửa nhà "mẹ" Oanh, một quán bán đồ lễ đã nhanh chóng được dựng lên để bán hàng phục vụ chư khách thập phương về nhờ "mẹ" xem bói và chữa bệnh.

Bước vào sân nhà, mặc dù đã xế trưa nhưng vẫn còn hàng trăm người đủ lứa tuổi, thành phần ngồi ngay ngắn, lặng lẽ trước sân để chờ đến lượt diện kiến "mẹ". Trong nhà, ngay cạnh cửa chính phòng khách, một phụ nữ người tầm thước, đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa có lưng tựa, tay đưa lên bấm nốt liên hồi, mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay mình và nói gì đó với người đối diện. Những người xung quanh cho biết đó chính là "mẹ" Oanh. Chọn cho mình một chiếc ghế nhựa nhỏ đặt bên cạnh những người đang ngồi, chúng tôi thu thập được khá nhiều chuyện "liêu trai".

Một phụ nữ có gương mặt khắc khổ, mái tóc nhuốm màu tiêu, ngồi ngay trước ghế chúng tôi quay đầu lại thì thầm: "Chắc các chú mới ở xa về? Đã ghi danh sách đăng kí chưa? Mấy chú mà đăng kí giờ cũng nỏ (không) coi được mô (đâu). Chúng tôi đăng kí từ hôm mùng 10 âm đến giờ mà vẫn chưa đến lượt đây. Ngày mô (nào) cũng phải ra đây ngồi chờ mà vẫn chưa được "mẹ" gọi vô".

Cũng theo người phụ nữ này thì từ ngày 2/4 âm lịch trở lại đây, mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về để xem bói và nhờ "mẹ" Oanh bốc thuốc, chữa bệnh. Nhiều người vẫn đến đây chầu chực từ 1 - 2h sáng. Một ngày làm việc của "mẹ" Oanh thường bắt đầu từ 6h sáng đến 11h 30, chiều từ 14h đến 18h. Tuy nhiên, nhiều hôm 1h sáng mẫu "giáng" là vẫn mở cửa để xem cho "chúng sinh" hoặc đến 24h khuya mà mẫu chưa "thăng" là "mẹ" Oanh vẫn ngồi xem như thường.

Mập mờ nguồn gốc “mẫu giáng"


Các đệ tử đang ngồi chờ được mẹ gọi vào "diện kiến".



Đại đa số những người dân sống quanh nhà bà Oanh đều khẳng định trước kia bà là một người phụ nữ rất bình thường. Vì tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của Hội phụ nữ xóm nên mấy năm gần đây bà được chị em tín nhiệm bầu làm thường vụ của Hội phụ nữ xã.

Về nguyên do vì sao bà Oanh đang là một người phụ nữ bình thường bỗng dưng biết xem bói rồi bốc thuốc, chữa bệnh cho đến bây giờ vẫn là một câu chuyện li kì đầy tính hoang đường. Mỗi một người mà chúng tôi gặp đều kể lại câu chuyện bà Oanh được mẫu "giáng" theo một cách riêng, không ai giống ai.

Chị Trần Thị Lài, hàng xóm nhà bà Oanh cho biết, vào những ngày đầu tháng 4 (âm lịch), đang bình thường bà Oanh bỗng nhiên thường xuyên lên cơn co giật và nói lảm nhảm. Lo sợ mắc chứng nan y, chồng con đưa bà đi khám thì bác sĩ kết luận bị bệnh tim. Tuy nhiên, người nhà bà Oanh đã tìm đến một ông thầy bói để nhờ thầy tìm giúp nguyên nhân. Thầy bói phán bà Oanh bị vong cô hồn ở bụi tre gần nhà "ám" vào nên phải lập đàn giải ma.

Sau khi nhờ thầy về trục được con ma ra khỏi người bà Oanh trở lại bình thường. "Bỗng một hôm, cô Oanh sang nhà bảo với tôi là vừa nằm mộng thấy mẫu hiện về bảo sẽ cho ăn lộc. Khoảng một tuần sau thì người ở các nơi kéo về xem rất đông. Lúc đầu ai đến thì đều được xem nhưng càng về sau người càng đông nên phải đăng kí vào danh sách thì mới xem được", chị Lài kể lại.

Tuy nhiên, bà Ngô Thị Phú, một người từng được bà Oanh xem bói cho thì khẳng định rằng chính bà Oanh kể cho hay, bà biết xem bói, nhất là xem phần âm và biết bốc thuốc chữa bệnh là nhờ "mẹ" Phượng - một người cũng được cho là mẫu giáng ở xóm 3, xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) truyền nghề cho. ""Mẹ" Phượng đã được mẫu cho ăn lộc đến nay đã gần 40 năm, tiếng tăm vang cả một vùng. "Mẹ" Oanh trước đây cũng từng được "mẹ" Phượng xem bói và bốc thuốc chữa bệnh cho nên 2 người có quen biết nhau.

Sau này thấy "mẹ" Oanh hiền từ, phúc hậu lại có tâm nên "mẹ" Phượng mới truyền nghề cho" - bà Phú nói. Sau một tiếng rưỡi chờ đợi, khi phóng viên hí hửng chuẩn bị tinh thần để được diện kiến "mẹ" Oanh thì được bà phán một câu xanh rờn: "Ta xem âm phần và gia sự nên không xem thanh niên đâu. Thanh niên ta không xem". Ngoài thanh niên, những người nào đeo băng tang, những người bị thiểu năng... khi đến gần đều bị "mẹ" Oanh xua đuổi, không cho vào xem.

Chính quyền chưa có hướng xử lý

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về hiện tượng trên, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Văn hóa xã Thạch Bằng cho biết, hiện tượng trên là có thật và chính quyền địa phương cũng đang rất trăn trở về việc xử lí hiện tượng này. "Khi bắt đầu có thông tin xã đã cử người điều tra kỹ càng, thậm chí công an xã “đóng giả” thành người đi xem bói xuống tận địa bàn để nắm bắt tình hình.

Tuy nhiên, vì chưa phát hiện ra dấu hiệu của... sự mê tín dị đoan nên xã vẫn đang tiếp tục theo dõi và bàn phương hướng xử lí. Vì người hành nghề là một cán bộ của Hội Phụ nữ của xã nên lãnh đạo xã hết sức quan tâm và lo lắng. Từ khi biết xem bói chị Oanh vẫn tham gia đều đặn và tích cực các công việc của hội, không có gì thay đổi. Mặc dù thế, trong thời gian tới, chắc chắn UBND xã sẽ có biện pháp thuyết phục để chị Oanh hiểu và dừng hẳn mọi hoạt động bói toán, tránh những thất thiệt đáng tiếc" - ông Quang cho hay.

Nhưng khi trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Văn hóa huyện Lộc Hà thì ông này lại không hề biết hiện tượng trên. Thậm chí ông Thành chắc như đinh đóng cột không có chuyện này xảy ra trên địa bàn ông đang quản lí. "Tôi dám chắc là không hề có người nào tên Oanh, là cán bộ Hội Phụ nữ xã Thạch Bằng đang làm những chuyện như thế. Trước đây có một bà, người ở miền Bắc về đây hành nghề bói toán nhưng sau khi bị chúng tôi lật tẩy thì bà ta đã đi nơi khác...", ông Thành nói.

Khi được hỏi, nếu có một "hiện tượng" như thế thì huyện sẽ giải quyết việc này như thế nào, ông Thành cho biết, sẽ làm việc với người phụ trách văn hóa xã Thạch Bằng để nắm thông tin. Nếu chuyện đó là thật thì ông sẽ phối hợp với các cơ quan liên ngành để xử lí triệt để hiện tượng này. Tuy nhiên, ông Thành vẫn tin là "hiện tượng" trên không hề tồn tại.

- Tháng 5/2009, một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hoà (SN 1979), là giáo viên, ngụ tại tổ tổ 31, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội cũng làm xôn xao một vùng dân cư vì bỗng dưng biết "gọi hồn". Theo phản ánh, cô Hoà có thể gọi được "hồn" của người chết, xem trước ngày tháng vận hạn cho mọi người và hướng dẫn đến chùa nào để giải hạn. Hiện tượng này đã được dẹp bỏ.

- Vào tháng 6/2010 ở kênh Sáu Khởi, ấp An Phú, An Hòa, Châu Thành, An Giang cũng xuất hiện một hiện tượng biết "vẽ bùa" chữa bệnh. Đó là bà Lê Thị Thúy, một nông dân bình thường không biết chữ, sống bằng nghề làm cỏ mướn. Bà này xưng là "thầy" và có thể trị bách bệnh, bắt được quỷ ma vì được 2 người là "bà Tám" và "ông Sư" nhập vào. Bà Thúy chữa bệnh bằng cách nắm vào cổ tay người bệnh, miệng niệm "thần chú" rồi kêu con bệnh khai bệnh. Xong, bà lấy bút lông màu đỏ và mẩu giấy màu vàng vẽ "bùa". Tiếp đến bà dùng tay thấm nước rồi vỗ vào chỗ đau của người bệnh sau đó cầm nhang "phán bùa".

- Mới đây nhất là tháng 7/2010, một người phụ nữ khác tên là Lê Thị Danh (SN 1965 - trú tại Phú Ninh, Quảng Nam) bỗng dưng xưng mình là "thánh cô" có khả năng chữa bách bệnh. Cách chữa bệnh của "thánh cô" này là chỉ cần hỏi người bệnh bị đau gì, đau ở đâu, rồi lấy cùng một thứ lá, nước trộn lẫn rồi xoa đều vào chỗ đau, khấn lầm rầm những tiếng không ai hiểu được. Thứ thuốc này bốc cho tất cả các người bệnh, dù là đau bệnh gì(?!)


Hà Tùng Long