Đạo sĩ bị nghi cưỡng hiếp đệ tử
Cập nhật lúc 36 AM, 01/09/2010

Li Yi, đạo sĩ nổi tiếng ở Trùng Khánh, Trung Quốc vừa từ chức Phó chủ tịch Hiệp hội đạo giáo Trung Quốc sau những cáo buộc cưỡng hiếp và quấy rối tình dục một số đệ tử nữ tại đền Shaolong, Trùng Khánh, nơi ông hành đạo.



Trang web của Cơ quan tôn giáo nhà nước Trung Quốc cho biết, việc từ chức của đạo sĩ Li được chấp nhận bốn ngày sau khi ông đệ đơn từ chức mà trong đó, ông cho biết không muốn tiếng tăm của đạo giáo bị tổn hại bởi việc riêng của mình.

Đạo sĩ Li Yi đang mở những lớp học về khí công và đạo giáo để nâng cao sức khoẻ. Để theo một khoá học, mỗi học viên phải đóng số tiền lên tới 39.800 nhân dân tệ. Tuy vậy, vẫn có tới 30.000 người theo học. Trong đó có cả những người nổi tiếng như Ma Yun, sáng lập viên trang web alibaba.com hay ca sĩ nhạc Pop Faye Wong.


Đạo sĩ Li từ chức vì bê bối tình dục.


Theo cảnh sát Trùng Khánh, ông Li thực hiện hành vi đồi bại của mình vào năm 2004. Sau đó, ông bỏ ra 7.000 nhân dân tệ để mua sự im lặng của nạn nhân. Ngoài ra, đạo sĩ này cũng lợi dụng việc mình truyền dạy khí công và tư tưởng của đạo giáo để tranh thủ “đụng chạm” với những nữ đệ tử khác.

Đến nay, vẫn còn nhiều luồng thông tin về việc chữa bệnh bằng khí công của đạo sĩ Li. Yun Chang, một người từng tìm gặp Li Yi và được chẩn đoán là bị xơ thận, cho biết anh mất 1,7 triệu nhân dân tệ để xây dựng một khách sạn cho các đền thờ, mà theo Li Yi đây là bước đầu tiên trong lộ trình điều trị. Tuy nhiên, theo bệnh nhân này, chứng bệnh của anh lại xấu đi sau khi gặp ông Li Yi.

Ngoài ra, đạo sĩ Li còn thường cho dây điện 220 volt chạy qua người bệnh nhân để “trừ tà”, trong khi mức độ an toàn đối với cơ thể người chỉ là 36 volt. Nhiều đạo sĩ khác cho rằng, đây không phải cách điều trị truyền thống của đạo giáo và hiệu quả của nó vẫn chưa được kiểm chứng.

Không chỉ vậy, trên chương trình “số 1 thế giới”, đạo sĩ Li từng tạo ra một điều kỳ lạ là giữ hơi thở của mình dưới nước trong suốt hai giờ liền. Tuy nhiên, trò lừa đảo nhanh chóng bị “lật tẩy”. Thực tế, ông chỉ ngồi trong một chiếc tủ kính trống rỗng.

Trà My (theo Xinhua, global times)