Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 64

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định TÌNH YÊU Ở CÕI NIẾT BÀN

    Đỗ Xuân Th

    TÌNH YÊU Ở CÕI NIẾT BÀN

    Không hiểu sao,
    ta vẫn cứ muốn yêu Quan Thế Âm Bồ Tát?
    Trong cõi Niết Bàn khi Không-Ta,
    Nơi chốn này là ánh sáng chan hoà
    Hồ thu biếc không một làn sóng gợn
    Lòng từ thiện mỗi ngày một lớn
    Bóng tối vô-minh đã lùi xa
    Khi ta đang đốt chiếc bè đã chở ta qua sông Mê bao la
    tại bến Ngộ
    mà Như Lai muốn dẫn độ chúng sinh…
    Tại sao ta vẫn cứ nặng tình?
    Tại sao ta vẫn yêu nàng vô hạn?
    Phải chăng Bồ Tát yêu ta để cứu nạn
    Sự khốn khổ của ta vì thiếu tình yêu
    Nhỏ nước mắt thương sót ta mỗi buổi chiều
    Vì ta buồn mang mác khi mặt trời lặn
    Phải chăng Bồ Tát cũng không chấp-ngã khi dâng tặng
    Tình yêu thánh thiện cho một thằng như ta
    Ôi! Vũ Trụ bao la…
    Ta vẫn nhìn thấy cả mặt trăng lẫn ngón tay Phật Tổ
    Phải chăng điều này làm lòng ta loang lổ
    Lẫn lộn Không-Ta và Có-Ta…
    Ôi ! Trái tim Bồ Tát bao la…
    Có hiểu lòng kẻ ăn mày Tình Yêu bên cửa Phật
    Có hiểu những gì ta đang day dứt
    Ở cõi Niết Bàn có được yêu Bồ Tát hay không?
    Có được hôn lên đôi môi không một chút son hồng
    Có được ôm Bồ Tát trong lòng trên thảm cỏ
    dưới gốc Bồ Đề nghe những lời của Phật Tổ
    giảng thuyết Nhân Duyên kinh động cả Thiên Hà?
    ….
    Bồ Tát dù ở nơi rất xa…
    Hãy trả lời ta…
    Bằng Sóng Ý Thức…

    Hà Nội, 18-08-2008

  2. #2

    Mặc định

    Thằng này láo. Bồ tát mà mày cũng dám chơi

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Thằng này láo. Bồ tát mà mày cũng dám chơi
    Thế là bạn chưa quên được cái "TÔI"!!! Như thế tu sao đắc đạo được!!! QTABT coi cái tình yêu của tôi đối với Người ( Nếu QTABT là có thật) cũng như tình yêu của một con chó đối với bà chủ mà thôi!!! Ha,ha...

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Thế là bạn chưa quên được cái "TÔI"!!! Như thế tu sao đắc đạo được!!! QTABT coi cái tình yêu của tôi đối với Người ( Nếu QTABT là có thật) cũng như tình yêu của một con chó đối với bà chủ mà thôi!!! Ha,ha...
    lời thơ bạn ghi rất hay..sao cách ứng xử bạn không được hay vậy...!!!!
    Mẹ đấy con! Xác phàm mang mển,
    Chẳng một ai không đến lỗi lầm;
    Nhưng kẻ lầm biết hối nơi tâm,
    Là kẻ trí sẽ làm Tiên Phật.

  5. #5

    Mặc định

    Móng khởi tâm niệm thơ thẩn, luyến ái gọi "Nàng" xưng "Ta" chi vậy.

    Tạo Nhân để hưởng Quả đọa lạc sao...

    Mod ơi, để bài thơ này lan truyền trên mạng, tội lỗi vô cùng.

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Đỗ Xuân Th

    TÌNH YÊU Ở CÕI NIẾT BÀN

    Không hiểu sao,
    ta vẫn cứ muốn yêu Quan Thế Âm Bồ Tát?
    Trong cõi Niết Bàn khi Không-Ta,
    Nơi chốn này là ánh sáng chan hoà
    Hồ thu biếc không một làn sóng gợn
    Lòng từ thiện mỗi ngày một lớn
    Bóng tối vô-minh đã lùi xa
    Khi ta đang đốt chiếc bè đã chở ta qua sông Mê bao la
    tại bến Ngộ
    mà Như Lai muốn dẫn độ chúng sinh…
    Tại sao ta vẫn cứ nặng tình?
    Tại sao ta vẫn yêu nàng vô hạn?
    Phải chăng Bồ Tát yêu ta để cứu nạn
    Sự khốn khổ của ta vì thiếu tình yêu
    Nhỏ nước mắt thương sót ta mỗi buổi chiều
    Vì ta buồn mang mác khi mặt trời lặn
    Phải chăng Bồ Tát cũng không chấp-ngã khi dâng tặng
    Tình yêu thánh thiện cho một thằng như ta
    Ôi! Vũ Trụ bao la…
    Ta vẫn nhìn thấy cả mặt trăng lẫn ngón tay Phật Tổ
    Phải chăng điều này làm lòng ta loang lổ
    Lẫn lộn Không-Ta và Có-Ta…
    Ôi ! Trái tim Bồ Tát bao la…
    Có hiểu lòng kẻ ăn mày Tình Yêu bên cửa Phật
    Có hiểu những gì ta đang day dứt
    Ở cõi Niết Bàn có được yêu Bồ Tát hay không?
    Có được hôn lên đôi môi không một chút son hồng
    Có được ôm Bồ Tát trong lòng trên thảm cỏ
    dưới gốc Bồ Đề nghe những lời của Phật Tổ
    giảng thuyết Nhân Duyên kinh động cả Thiên Hà?
    ….
    Bồ Tát dù ở nơi rất xa…
    Hãy trả lời ta…
    Bằng Sóng Ý Thức…

    Hà Nội, 18-08-2008
    ----
    Chào bác doxuantho, vô duyên đi ngang qua đây đọc thấy bài thơ tức cảnh sinh tình của bác mà thấy buồn cười quá.
    Có chăng là bác đang cố chấp vào hình tướng hình tượng mà thường ngày bác thấy ở chùa hay ở trên internet đó thôi.
    Chứ chẳng may Bồ Tát vì biết bác chấp tướng nên Ngài hóa hiện thành một bà lão tóc bạc, da nhăn, môi khô nhưng vẫn thể hiện tấm lòng từ bi thì sao?
    Liệu lúc đấy bác có còn muốn hôn muốn ôm hay không?
    Thưa bác, cái tình yêu của bác do tướng mà sinh ra, mà nhà Phật có nói hữu hình hữu hoại, cái nhân là tướng, cái tình yêu của bác theo cái tướng đó nó có phôi pha theo năm tháng không? Nhà chùa có nói Niết Bàn là nơi không sinh không diệt kia mà?
    Kính bác.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ----
    Chào bác doxuantho, vô duyên đi ngang qua đây đọc thấy bài thơ tức cảnh sinh tình của bác mà thấy buồn cười quá.
    Có chăng là bác đang cố chấp vào hình tướng hình tượng mà thường ngày bác thấy ở chùa hay ở trên internet đó thôi.
    Chứ chẳng may Bồ Tát vì biết bác chấp tướng nên Ngài hóa hiện thành một bà lão tóc bạc, da nhăn, môi khô nhưng vẫn thể hiện tấm lòng từ bi thì sao?
    Liệu lúc đấy bác có còn muốn hôn muốn ôm hay không?
    Thưa bác, cái tình yêu của bác do tướng mà sinh ra, mà nhà Phật có nói hữu hình hữu hoại, cái nhân là tướng, cái tình yêu của bác theo cái tướng đó nó có phôi pha theo năm tháng không? Nhà chùa có nói Niết Bàn là nơi không sinh không diệt kia mà?
    Kính bác.
    Vượt lên trên hết là tình yêu với Đạo Phật!!!! Cái đó là hữu hình hay vô hình??? Khởi thủy của tình yêu nam nữ của một thằng đàn ông là nó YÊU MẸ NÓ!!!!
    Ông bàn đến cái vô hình sao còn trách tôi "ÔM","HÔN"... Vô hình...
    Tất cả những cái đó là thể hiện một tình yêu đích thực với đạo Phật!!!!
    Ông hãy nghiền ngẫm mà xem

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Vượt lên trên hết là tình yêu với Đạo Phật!!!! Cái đó là hữu hình hay vô hình??? Khởi thủy của tình yêu nam nữ của một thằng đàn ông là nó YÊU MẸ NÓ!!!!
    Ông bàn đến cái vô hình sao còn trách tôi "ÔM","HÔN"... Vô hình...
    Tất cả những cái đó là thể hiện một tình yêu đích thực với đạo Phật!!!!
    Ông hãy nghiền ngẫm mà xem
    ----
    Cảm ơn bác, ít ra để thành tiến sĩ thì cũng mất công học hành và trau dồi kiến thức. Dĩ nhiên bền bỉ chăm chỉ là chuyện đương nhiên. Dùng chiêu đem tướng mà để phá tướng cũng rất hay. Cũng may có Dần&Sàng nói lên những điều cần và (khá) đủ không thì còn nhiều người ăn dưa bở nữa phải không bác? Đã nói vô duyên rồi mà :))

  9. #9

    Mặc định

    @@ chủ topic không hiểu gì về đạo Phật cả
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  10. #10

    Mặc định

    Chỉ biết thở dài với 2 chữ "vô minh"

    Xin mọi người có hiểu biết về luật nhân quả đừng bàn ra tán vào những vấn đề nhạy cảm thế này, khiến người vì ko hiểu biết mà phạm tội nặng càng thêm nặng.

    Bạn chủ topic nên tham khảo thêm về luật nhân quả, thân.

  11. #11

    Mặc định

    Bồ Tát Quán Thế Âm đâu phải là Nữ giới đơn thuần đâu mà lồng ghép cái tương đối về "tình yêu" của thế gian với cái tuyệt đối của Đạo pháp. Về mặt ngôn ngữ đã là bất cập rồi, chưa nói đến vấn đề khác sâu thẳm vượt ngoài hạn lượng ngôn ngữ! Phật pháp của Thiện hữu mới chỉ ở mức sơ của nghĩa học mà thôi... Hình danh sắc tướng cho đến ngôn thuyết chỉ là phương tiện hóa Đạo. Vì ở đây có nói tới Mặt trăng và ngón tay nên chợt nhớ có câu thơ tặng Thiện hữu:

    Ngón tay chỉ mặt trăng,
    Nhưng ngón tay mù lòa cho đến khi nào trăng mọc.
    Đâu là sự liên hệ giữa mặt trăng và ngón tay?
    Chúng khác biệt hay liên hệ với nhau?
    Thắc mắc ấy chỉ là chuyện của những kẻ mới tu hành,
    Đang thu mình trong vô minh.
    Nếu biết nhìn xa hơn quy ước của ngôn từ,
    Sẽ hiểu rằng không có ngón tay, cũng chẳng có mặt trăng.
    ...


    Thiền sư Ryokan.


    Kính!!!
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dần&Sàng Xem Bài Gởi
    Bồ Tát Quán Thế Âm đâu phải là Nữ giới đơn thuần đâu mà lồng ghép cái tương đối về "tình yêu" của thế gian với cái tuyệt đối của Đạo pháp. Về mặt ngôn ngữ đã là bất cập rồi, chưa nói đến vấn đề khác sâu thẳm vượt ngoài hạn lượng ngôn ngữ! Phật pháp của Thiện hữu mới chỉ ở mức sơ của nghĩa học mà thôi... Hình danh sắc tướng cho đến ngôn thuyết chỉ là phương tiện hóa Đạo. Vì ở đây có nói tới Mặt trăng và ngón tay nên chợt nhớ có câu thơ tặng Thiện hữu:

    Ngón tay chỉ mặt trăng,
    Nhưng ngón tay mù lòa cho đến khi nào trăng mọc.
    Đâu là sự liên hệ giữa mặt trăng và ngón tay?
    Chúng khác biệt hay liên hệ với nhau?
    Thắc mắc ấy chỉ là chuyện của những kẻ mới tu hành,
    Đang thu mình trong vô minh.
    Nếu biết nhìn xa hơn quy ước của ngôn từ,
    Sẽ hiểu rằng không có ngón tay, cũng chẳng có mặt trăng.
    ...


    Thiền sư Ryokan.


    Kính!!!
    Nếu bạn còn phân biệt Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ là bạn đã CHẤP HÌNH TƯỚNG rồi đấy!!! Bồ Tát biến hóa vô lượng!!!!
    Đúng là Thọ mới tu theo đạo Phật nên mới hỏi như thế

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Nếu bạn còn phân biệt Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ là bạn đã CHẤP HÌNH TƯỚNG rồi đấy!!! Bồ Tát biến hóa vô lượng!!!!
    Đúng là Thọ mới tu theo đạo Phật nên mới hỏi như thế
    "Có vị Tăng thưa với Hòa Thượng Triệu Châu: Con mới vào tòng lâm, mong Hòa Thượng từ bi chỉ thị? Triệu Châu hỏi: ăn cháo chưa? Tăng đáp: Dạ ăn rồi. Triệu Châu hỏi: Rửa bát chưa?... "

    Trên đời này nhiều người không biết có việc trên cho nên mới có chư Phật từ bi thị hiện ở cõi này!
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dần&Sàng Xem Bài Gởi
    "Có vị Tăng thưa với Hòa Thượng Triệu Châu: Con mới vào tòng lâm, mong Hòa Thượng từ bi chỉ thị? Triệu Châu hỏi: ăn cháo chưa? Tăng đáp: Dạ ăn rồi. Triệu Châu hỏi: Rửa bát chưa?... "

    Trên đời này nhiều người không biết có việc trên cho nên mới có chư Phật từ bi thị hiện ở cõi này!
    ----
    Dần và Sàng khoan cho nds hỏi một câu:

    Dần ở đây mang nghĩa gì? Có 4 loại Dần?......

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ----
    Dần và Sàng khoan cho nds hỏi một câu:

    Dần ở đây mang nghĩa gì? Có 4 loại Dần?......
    Chỉ là chơi chữ chút chút thôi, cứ coi như là một âm thanh để đọc lên là được rồi, thưa Thiện hữu!

    Còn nếu nói về điển tích thì có chút liên quan đến câu chuyện của Ngài Hoằng Nhẫn và Huệ Năng, câu chuyện thế này:

    ... Mấy hôm sau, Tổ (Hoằng Nhẫn) tìm cơ hội xuống nhà trù, đến chỗ Sư (Huệ Năng) giã gạo hỏi:

    - Gạo trắng chưa?

    Sư thưa:

    - Ðã trắng mà chưa có sàng.

    Tổ bèn cầm gậy gõ trên tay cối ba cái, rồi đi lên.
    ...


    Kính!!!

    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  16. #16

    Mặc định

    Xúc phạm Bề Trên ?

    Hậu quả nhãn tiền .
    Cuộc đời ... như là chiêm bao .

  17. #17

    Mặc định

    vớ va vớ vẩn!!! tu thì ko lo tu học thì ko lo học... đúng kiểu tay nhặt lá, chân đá ống bơ! đêm thì làm thơ thẫn thờ chờ trời sáng!!! mod xóa topic giùm
    mong mọi người tinh tấn tu học thân!!!
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voe Xem Bài Gởi
    vớ va vớ vẩn!!! tu thì ko lo tu học thì ko lo học... đúng kiểu tay nhặt lá, chân đá ống bơ! đêm thì làm thơ thẫn thờ chờ trời sáng!!! mod xóa topic giùm
    mong mọi người tinh tấn tu học thân!!!
    Nếu bác cho bài thơ này là một sự báng bổ Phật thì chắc bác xé nát quyển Tây Du Ký và giết chết tác giả của nó mất!!!
    A-di-đà-Phật sao tâm địa của bác độc ác thế????

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Nếu bác cho bài thơ này là một sự báng bổ Phật thì chắc bác xé nát quyển Tây Du Ký và giết chết tác giả của nó mất!!!
    A-di-đà-Phật sao tâm địa của bác độc ác thế????
    phật pháp là phật pháp!!! tay du ký là tây du ký ko có cái chuyện ngông cuồng loạn ngôn như vậy!!!! thôi ko đôi co làm gì!!! bác là số 1 luôn đúng!!! cứ theo cái lý tưởng của bác đi ^^
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  20. #20

    Mặc định

    Tại sao ta vẫn cứ nặng tình?
    Tại sao ta vẫn yêu nàng vô hạn?
    Câu thơ này có ý gì??? Tác giả không hiểu hay hiểu mà bất kính đối với tam bảo như rứa??? Yêu phật thì phải thi hành pháp phật chứ không phải dùng thơ văn ca từ với ý ngạo mạn xưng hô trịch thượng như thế .....THIÊN LÔI sẽ dòm ngó Bác Thọ này, cầu mong sẽ đến sớm hơn lúc hưởng quả báo vì tội bất kính Tam bảo, bác Thọ này sẽ được ưu ái nằm giường địa ngục VÔ GIÁNG số 1 ...Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế âm Bồ tát!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. Tình yêu thật sự là gì
    By bemai2011 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 11-12-2011, 02:00 PM
  3. Hôn Nhân Khởi Đầu Và Kết Thúc Bằng Tình Yêu
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-07-2011, 09:15 AM
  4. Diệt Đế (Niết Bàn)
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-05-2011, 06:27 PM
  5. Cõi Vô Hình (1/2)-Không phải kiến giải tôn giáo
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 09:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •