thói thường ở đời , khi con người ta đã có lòng tham thì sẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt cho bằng được mục đích của mình ,
sau khi nhờ người , thậm chí là đến tận nhà năn nỉ òn ĩ , để xin mua lại pho tượng với giá cao ngất trời , mà ông cậu mình vẩn không chấp nhận bán , mà có đâu để bán , ông trả lời là ông không còn giử pho tượng nữa , pho tượng đã trở về nơi xuất phát của nó rồi ,
thôi thì mua không được thì trộm chứ biết sao bây giờ .
chồng bà thầy bói đã bỏ ra một số tiền mua chuộc người cháu đang sống chung nhà với ông cậu , kêu lục tìm pho tượng và trộm đi ,
ôi thì những cuộc đột nhập ban đêm , ban ngày , lục soát khắp nơi , truy lùng tung tích dấu vết pho tượng , mà pho tượng như bóng chim tâm cá lặn mất tiêu , mà lặn là đúng rồi , ( chẳng phải ông cậu nói là trở về nơi xuất phát hay sao )
mà pho tượng được vớt lên từ dưới sông kia mà , dám ông cậu sợ quá giục pho tượng lại xuống sông cũng không chừng ?
mình mang thắc mắc này đi hỏi ông thì được ông tâm sự :
thật ra , khi biết được giá trị thật sự của pho tượng , ông cậu mình đâm lo sợ , không biết khi nào mình sẻ gặp họa vì bọn trộm cướp , hoặc củng có thể do pho tượng gây ra ( chẳng phải pho tượng đã nói là liên quan đến 3 đời là gì )
ông cậu mình ngày đêm rầu lo đến mất ăn mất ngủ , ông cứ đốt nhang mà cầu xin pho tượng hằng đêm ( đốt lén và cầu xin lén luôn , sợ mọi người thấy rồi chui vô ăn cắp )
thì một đêm khuya ông lại nằm mơ , như những giấc mơ khi trước , giống như có giọng người mách bảo kêu ông hãy mang tui vô chùa , vì thật sự pho tượng này đến một cập ,( giống nhu 2 vị thần gì đó mà DHC đã từng đề cập đến trong bài " Vùng Đất Thánh Linh " của một vương quốc cổ nào đó ) không biết vì lý do gì mà 1 pho tượng phải lưu lạc xuống sông và một pho tượng lại nằm trong chùa , ngôi chùa cổ nhất Trà Vinh
hôm sau theo như những gì giấc mơ báo , ông cậu tức tốc mang pho tượng xuống chùa để dâng cho Lục Cả trong chùa , ông kể lại giấc mơ và những gì ông trãi qua từ khi có pho tượng và những điều linh ứng , thật bất ngờ Lục Cả trong chùa cho biết la sự thật trong chùa có một pho tượng như vậy , và bao năm nay Lục Cả đang ra sức tìm kiếm mà vô vọng , không ngờ hôm nay tình cờ ông lại mang đến , đúng là một sự hoan hỉ cho cả 2
( thời đó xe cộ lưu thông không nhiều , ở quê mình hay đi xe lam , LAMBORO loại xe nổ máy tạch tạch nghe điếc tai , mà nếu đi trể chuyến thì sẻ không có mà đành đi bộ , ông cậu mình khi đó chưa trúng số nên cũng còn nghèo lắm , ông ôm pho tượng mà đi bộ khoảng 6km đến chùa , cho nên mình cũng không biết thật sự pho tượng có phải đồng đen hay không , vì nghe nói khi đồng đen lên xe thì xe sẻ không đạp máy nổ ... và ông cậu mình cũng không biết thật sự pho tượng đó là gì ? chỉ biết mang vô chùa xong là về mừng như trút được gánh nặng ngàn cân ,
đến bây giờ không ai biết thật sự pho tượng đó là gì ? có lẻ Lục Cả biết , nhưng Lục Cả đã mất cách đây vài năm , xem như pho tượng là một Bí Ẩn ...mà về tâm linh thì phải bí ẩn , đúng không các bạn ? )
mình nhớ không lầm thì khi xãy ra câu chuyện này lúc đó mình khoãng 12t là cùng , không nhiều hơn , nhưng mình nghe xong rồi thôi , không có nhiều chuyện đâu nhé , củng nhớ là không kể cho ai hết , kể cả mẹ mình , vì mình hứa với ông cậu rồi
vậy mà không hiểu ruồi đưa tin hay sao mà bọn người chồng của bà thầy bói biết được ,
họ dám mò đến chùa để ăn trộm pho tượng luôn đó
mấy bạn biết không ? mình không nói ra nhưng ai trong mọi người chúng ta điếu biết là người khmer rất giỏi về bùa ngãi , thư , yếm , thời trước ở quê mình không biết bao nhiêu người đã chết vì thứ bùa ngãi của người khmer , cho nên chuyện mang pho tượng vào chùa là một giải pháp tốt nhất , cứ nghĩ sẻ không ai dám vào mà lấy cấp , vậy mà vẫn có người gan dạ và can đãm nhào vô ăn cắp , giống như biết chết mà vẩn cố tình đùa giởn
lần này thì đích thân ông chồng bà thầy bói và một tên nửa đột nhập vào chùa nữa đêm khuya để rinh pho tượng đi , mà lần này họ ăn cắp được pho tượng luôn mới tài giỏi chứ
Bookmarks