Chào các anh chị em trong thegioivohinh,

A. Tình cờ hôm qua vào google để sớt "tôn bản mệnh" mình mới biết đến web này. Chả là hôm vừa rồi được 1 thầy Pháp cho biết sắp tới mình sẽ "chuyển vận" mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và mình nên làm lễ tôn bản mệnh. Thầy bảo mình thuộc bản mệnh Gia tiên nên phải cẩn thận khi đi đám hiếu...

1. Tính của mình thì cũng hay tò mò, vì chưa hiểu đầy đủ nên trước đó cứ đi ra nghĩa trang, đám ma, đình chùa miếu mạo là mình cứ cho tâm thức tỏa ra tứ phía và lần nào cũng "rùng mình" cảm nhận. May chưa có vong xấu nào theo.

Mình từ nhỏ đã hay sợ ma, hay bị bóng đè, khi nào ngủ 1 mình thì phải bật điện (do đó thích ngủ trong ánh điện). Hồi đi du học cũng bị như thế (Có lẽ ma Tây với ma Việt nam cũng giống nhau)

Còn nhớ khoảng năm 1996 (không nhớ chính xác lắm) cả nhà tôi đi học Nhân Điện do Thầy Đáng dậy ở phố Tôn Thất Tùng - Hà Nội. Tôi học hết lớp 1 và 2 thì phải, trong thời gian khoảng 1-3 tuần (mỗi tuần 3 buổi) cả lý thuyết lẫn thực hành.

2. Buổi cuối cùng thầy mở LX cho mọi người, chả ai có ý kiến gì, chỉ có tôi cảm thấy mắt hơi mờ đi nhìn thấy có bán cầu dạng cầu vồng nhưng chỉ khoảng 3-4 mầu xuất hiện rất lâu, tôi nghĩ chắc mình hoa mắt.

Sau thời gian đó tôi không theo học nữa (vì thấy chả chữa được bệnh hắt hơi sổ mũi gì cả) nên chỉ có tập chăm chỉ trong khoảng vài tháng sau đó vào khi thức dậy buổi sáng và trước lúc đi ngủ. Trước lúc đi ngủ thì nằm theo tư thế và tập thở, rồi người nó cứ tê đi, rồi ngủ lúc nào không biết. Sau đó thì lúc nào nhớ thì tập không thôi.

Nghe lời thầy mỗi khi gặp đám Ma tôi vẫn đẩy ra ý nghĩ:"Mong thầy Lương Minh Đáng đưa người này đi tu"

3. Hôm qua đọc topic có bài viết của Bác Qui ShiHuang mình mới liên tưởng tới bản thân rằng nhờ học Nhân Điện mà cho tới nay mình uống rượu nhiều quá mà chả livepool gì cả. Cũng ít có cảm giác say, chỉ thấy khó chịu trong bụng vào ngày hum sau khi uống quá nhiều. Nhưng nếu đi uống tiếp thì lại cảm giác như chưa uống ( nghĩa là vẫn uống được như ngày hum qua). Chỉ có đói thì chưa chịu được :laughing:

4. Ngoài ra mấy năm gần đây (khoảng 3-4 năm), khi mình tập trung vào 1 cái gì đó thì cái chỗ giao nhau giữa 2 lông mày nó cứ giật giật, nó căng, nó tức.

Mình muốn hỏi các cao nhân các hiện tượng 1. 2. 3. & 4. có liên quan đến nhân điện không và nó có ý nghĩa gì không?? Có ai am hiểu về mục A. vui lòng cho mình thêm thông tin với nha.