Ngôi Lời Là Thượng Đế

Trích từ tập Kinh Thánh Luận "Tự Biết Mình!"
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thuvienosho@yahoo.com



“1. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời an trú với Thượng Đế à Ngôi Lời chính là Thượng Đế
3. Mọi sự được sáng tạo qua ngài.
4 Không có ngài chẳng có gì được tạo thành
Trong ngài chính là sự sống, và sự sống chính là ánh sáng cho nhân loại
5. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không nhận biết được nó
6. Có một Ngài được Thượng Đế sai đến, tên là Joan
7 Ông đến để làm chứng, và ông là chứng nhân về ánh sáng
8. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng
9) Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi Ngài.
(10) Ngài ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ Ngài mà có,
nhưng lại không nhận biết Ngài.
(11) Ngài đã đến nhà mình,nhưng phàm nhân chẳng chịu đón nhận.
(12) Còn những ai đón nhận,tức là những ai tin vào danh Ngài,
thì Ngài cho họ quyền trở nên con
(13) Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,hoặc do ước muốn của Ngài đàn ông,nhưng do bởi Thượng Đế
(14) Ngôi Lời đã trở nên Ngài phàm và cư ngụ giữa chúng ta
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Ngài,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
(15) Ông Joan làm chứng về Ngài, ông tuyên bố:
"Ðây là Ðấng mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
(16) Từ nguồn sung mãn của Ngài,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
(17) Quả thế, Lề Luật đã được Thượng Đế ban qua ông Mose,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có...”

Hôm nay tôi sẽ thuyết giảng về Đức Chúa Giê Su, nhưng không về Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo vốn không có liên hệ gì đến Đức Chúa Giê Su. Trong thực tế, họ là những người chống Chúa, cũng giống như Phật Giáo chống đối Đức Phật, và Kỳ nan giáo chống đối Mahavir. Đức Chúa Giê Su có những gì trong ngài không thể thiết lập. Chính ngay tự tánh bên trong của ngài đã là một sự nỗi loạn và sự nỗi loạn này không thể thiết lập. Khoảnh khắc mà bạn thiết lập nó, bạn đã hủy diệt nó. Sau đó, chỉ là một xác chết còn lại. Bạn có thể thờ phụng nó, nhưng bạn không thể hoán chuyển bởi nó. Bạn có thể mang gánh nặng này hằng qua thế kỷ này đến muôn thế kỷ khác, nhưng chẳng những nó sẽ là gánh nặng cho bạn. Nó sẽ không giải thoát được bạn. Ngay từ lúc đầu tiên, tôi đã giảng thuyết rất rõ ràng. Vì lý do đó, tại sao tôi luôn ủng hộ Đức Chúa Giê Su, nhưng trong tôi, thậm chí một phần cực nhỏ không thuộc về Cơ Đốc Giáo. Nếu bạn muốn Đức Chúa Giê Su, bạn phải vượt trên Cơ Đốc Giáo. Đức Chúa Giê Su siêu vượt trên hết tất cả mọi thánh đường...

Đức Chúa Giê Su chính là nguyên lý cơ bản của tôn giáo. Trong Đức Chúa Giê Su, chứa đựng tất cả mọi nguyện vọng của con người vốn đã được thành toàn. Ngài là một tổng hợp hiếm có. Thông thường, một chúng sinh thường sống trong đau khổ, thống hối, tuyệt vọng, và nhọc nhằn. Nếu bạn trực diện Krishna, ngài sẽ vận hành vào đối cực khác. Ngài an trú trong hỷ lạc. Ngài không còn đau khổ. Sự tuyệt vọng đã biến mất. Bạn có thể yêu thương ngài. Bạn có thể khiêu vũ với ngài trong một thoáng giây phút, nhưng chiếc cầu vẫn thiếu vắng. Bạn trong cơn đau khổ, ngài trong cực lạc…Chiếc cầu đang ở đâu?

Đức Phật còn tiến xa hơn nữa. Ngài không đau khổ, không phúc lạc. Ngài tuyệt đối tịnh tĩnh và vắng lặng. Ngài cực kỳ xa diệu vợi đến nỗi bạn có thể trông thấy ngài, nhưng bạn không thể cho rằng đó là ngài. Ngài như là một huyền thoại. Có lẽ đây là một ước vọng muốn được thành toàn bởi nhân loại. Làm thế nào mà một bậc Giác ngộ vĩ đại như vậy lại có thể hành trình trên quả địa cầu này…hoán chuyển tất cả nỗi đau thương và phúc lạc của nhân loại?

Đức Chúa Giê Su ở điểm tột bậc của tất cả mọi khát vọng. Ngài sống trong đau khổ cũng như bạn, như tất cả mọi chúng sinh khác đã sinh ra, trong sự đau khổ trên Thánh giá. Ngài sống trong phúc lạc như Krishna đã từng chứng được. Ngài đã liên hoan. Ngài là một lời ca, một điệu luân vũ. Và ngài cũng hoán chuyển. Có những giây phút, khi bạn đến gần ngài hơn, khi bạn sẽ nhận thấy được tận cùng cốt lõi tự tánh của ngài, khi đó bạn sẽ nhận thấy tận cùng cốt lõi tự tánh của ngài, không đau khổ, không phúc lạc, nhưng mà là một sự chuyển hoá...

Đó là sự mỹ lệ của Đức Chúa Giê Su, nơi đó hiện hữu một chiếc cầu. Bạn có thể vận hành hướng về ngài mỗi giây phút trôi qua, và ngài có thể hướng dẫn bạn về nơi chốn bất khả tri…và thậm chí chậm đến nỗi bạn cũng không thể nào ngờ được bạn đang vượt qua lằn ranh giới, khi bạn hội nhập vào nơi chốn bất khả tri từ nơi chốn khả tri, khi thế tục biến mất và Thượng Đế hiện hữu. Bạn có thể tin cậy ngài, bởi vì ngài rất giống bạn và cũng không giống bạn. Bạn có thể tin cậy ngài bởi ngài là một phần thống khổ của bạn. Bạn có thể thấu hiểu mọi ngôn ngữ của ngài.

Chính vì vậy, Đức Chúa Giê Su trở thành cái mốc vĩ đại trong lịch sử tâm thức của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê Su trở thành một ngày trọng đại nhất trong lịch sử. Phải là như vậy. Trước Đức Chúa Giê Su, có một thế giới. Sau Đức Chúa Giê Su, một thế gian hoàn toàn khác biệt hơn đã hiện hữu. Có một sự phân chia ranh giới trong cội nguồn tâm thức của con người . Có quá nhiều lịch, quá nhiều phương cách, nhưng dương lịch dựa trên Đức Chúa Giê Su là đáng kể nhất. Với ngài, có một sự kiện gì đó đã cải biến trong con người. Với ngài, có một sự kiện gì đó đã xuyên suốt qua tâm thức loài người. Với ngài, con người bỗng chuyển hoá. Đức Phật thật huy hoàng, siêu việt, nhưng không. ngài không thuộc vào thế giới trần tục này. Krishna thật đáng yêu, nhưng chiếc cầu vẫn thiếu vắng. Đức Chúa Giê Su là chiếc cầu...

Do đó, tôi lựa chọn thuyết giảng về Đức Chúa Giê Su, nhưng tôi xin bạn hãy luôn nhớ kỷ, tôi không thuyết giảng về Cơ Đốc giáo. Giáo đường lúc nào cũng chống Chúa. Một khi bạn muốn thành lập một cuộc nỗi loạn, sự nỗi loạn đã bị lắng đọng rồi. Bạn không thể tổ chức một cơn bão tố. Làm sao bạn có thể thiết lập một sự nỗi loạn? Một sự nỗi loạn chân chánh và sống động chỉ khi nào nơi chốn đó có sự hỗn loạn. Với Đức Chúa Giê Su, sự hỗn loạn hội nhập vào tâm thức nhân loại.

Hiện tại, có quá nhiều tổ chức chỉ thiết lập Chân lý ở bên ngoài, và trong xã hội. Trật tự được mang về tận cùng cốt lõi nội tại của bạn. Đức Chúa Giê Su mang đến một sự hỗn loạn. Bây giờ, bắt nguồn từ những cuộc hỗn loạn đó, bạn tái sinh hoàn toàn mới mẻ hơn. Một trật tự mới bắt nguồn từ tận cùng bản thể của bạn…không phải bắt nguồn từ một ngôi Thánh đường mới mẽ mà là một con người mới mẻ hơn. Không phải là một xã hội mới mẻ mà là một tâm thức nhân loại mới mẻ hơn. Đây là thông điệp từ Thánh Joan. Bạn nhất định đã nghe qua thông điệp này rất nhiều lần. Bạn nhất định đã đọc qua thông điệp này rất là nhiều lần. Vì bạn cứ lập đi lập lại như những con vẹt, cho nên các thông điệp này trở nên vô bổ, vô nghĩa, nông cạn, và tầm thường. Bạn đã đọc những thông điệp này qua quá nhiều lần đến mức độ bạn không còn nghe được tiếng chuông ngân nga và vang vọng trong bạn khi bạn nghe lắng chúng, nhưng nếu bạn cảnh giác một chút nữa, nếu bạn tỉnh thức một chút nữa, ý nghĩa của thông điệp này sẽ được phục hồi . Nó sẽ là một sự vật lộn để tái chế ý nghĩa…chỉ như bạn đang khai hoang một mảnh đất từ lòng biển cả...

Còn tiếp

rose4rose4rose4rose4rose4rose4