Đêm qua mình nằm mơ thấy 1 chuyện mà mình khóc rất nhiều, ngay cả khi tỉnh dậy nước mắt vẫn còn đẫm nước
Mình lúc đó mơ thấy mình đang ở khu vực cao nguyên, lúc đó có 1 cụ ông bảo về thăm nhà cũ đi, lúc đó ỗng chỉ 1 căn nhà gỗ nhỏ trên sườn núi
Sau đó cụ ông dắt mình lên căn nhà đó, 1 căn nhà đơn sơ bình dị trong nhà có 2 3 người, có lẽ họ ko thấy mình, họ vẫn làm việc bình thường như ko thấy ai vào nhà
Lúc đó ông cụ dẫn mình vào 1 căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn sơ cũ kỹ, chỉ mình cái di ảnh có 3 người 2 vợ chồng và 1 bé gái
Ông cụ nói, hình này cậu mới đám cưới nè, sau đó 2 tháng sau, cậu lên đường đi lính hi sinh vì tổ quốc, để lại vợ cậu đang có mang 1 đứa nữa, bà cụ và con bé gì đó mình quên mất rồi
Lúc cậu đang trốn trong chùa để tối đánh bom đồn mỹ, đêm đó cậu nghe được 1 sư cô tụng kinh a di đà lúc đó cậu cảm thương cho cuộc đời nên cậu khóc nhiều lắm, lúc đó trong mơ từ lúc thấy hình cặp vợ chồng là tôi khóc suốt khi nghe ông cụ kể từng chi tiết và sau đó đêm đó cậu đã hi sinh khi đánh đồn giặc bị bom nổ chết sau đó cậu đã đầu thai lại
cuộc sống giàu sang hiện giờ cậu có và biết pháp môn niệm phật là do oai thần của kinh di đà cậu ráng trì tụng, nếu ko thì nhất tâm niệm a di đà phật cũng có vô lượng đức, cõi này ko ở lâu được, tai ương kéo đến trùng trùng, chúc cậu may mắn
Ráng lên
Sau đó ông lão đi mất hút sau nhà, tôi với theo, thì tôi thấy 1 người đàn bà có lẽ gần 80 đi vào phòng nhìn di ảnh mà khóc, tôi lúc đó khóc quá khóc nhiều lắm
Sau đó tôi tỉnh dậy mà nước mắt trực trào
Có lẽ gần 2.9 nên nghĩ nhiều thứ mà mơ thấy vậy chăng
:cryingcryingcryingcrying:1