Mục đích tôi mở topic này để mọi người hòa giải, tránh gây hấn, gây gổ đánh nhau làm mất đi tinh thần trao đổi, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực.
1. Nhóc thanhphucbl, yenthu, dương chí, nbtuong,....xét ra thì cũng chỉ ăn nói hỗn hào, dối trá, bịa đặt nhưng tâm địa cũng không phải là độc ác. Thực ra bọn nhóc cũng có ý tốt là sợ mọi người tập ngoại công sẽ bị chấn thương, hư hại tay chân,...nhưng không phải vậy đâu. Bọn nhóc đọc kỹ lại các topic anh gửi đi, anh viết tỉ mỉ, chi tiết , cách tập khoa học, có thuốc võ, có miếng đệm mềm, tập từ nhẹ đếm mạnh...nên không bị chấn thương đâu.
Lần sau nhóc thanhphucbl bỏ cái tật thách đấu trên mạng cho đã rồi lại cho địa chỉ giả đi nhé. Làm vậy mất mặt lắm!
Anh đã khuyên nhủ anh vothuong1978, anh đó là người lớn, hiểu biết lý lẽ , rộng lượng nên sẽ không oánh nhóc vì cái tội thách đấu, khiêu khích, hỗn hào đâu, nhóc yên tâm đừng lo sợ nữa.
2. Thời buổi này làm gì thì làm cũng phải lo làm kinh tế trước để nuôi gia đình, vợ con, lập công danh sự nghiệp, còn những ai tu hành thì có lý tưởng, niềm an vui riêng. Lý tưởng trong cuộc đời của mỗi người khác nhau, đã không hiểu nhau thì không được châm chọc, khích bác ,nói xấu, bêu rếu nhau.
Thời chiến tranh ngày xưa, hàng triệu triệu con người khốn đốn trên thế giới biểu tình chỉ để đạt 1 ước mơ to lớn vĩ đại ( nếu xét trong thời đại hiện hay thì ước mơ đó to bằng ...."cây đinh") với câu khẩu hiệu nổi tiếng "Bánh mì và hòa bình".
Hiện nay chúng ta đã "hòa bình", thì sao không lo mà làm kinh tế để kiếm nhiều "bánh mì" mà cứ phải mất thời gian cãi lộn, chỉ trích,chà đạp nhau vô ích và tốn thời gian ,công sức?
Mục đích của diễn đàn này là "chia sẻ, trao đổi, học hỏi" :):):)
Bookmarks