Thân gửi chư huynh, đệ, tỉ, muội trong TGVH.

Sau vài tháng tham gia TGVH, hoattunhan đã có rất nhiều niềm vui và kết giao được nhiều bằng hữu từ đây. Sẽ nhớ rất nhiều những lúc họa thơ cùng Thiện Niệm, những lúc Spam với lão ròm hcthinh, lão mập Splen, hoangyen, bé Linh Xinh, Long Thien giáo chủ, batquantrai, giai_trừ_huyền_thuật, huynh vuhanp...và đặc biệt là các MOD.

Bên cạnh đó, hoattunhan cũng gây không ít phiền toái cho các hiền hữu khác vì đôi khi có những phản biện thái quá cũng mong chư vị hỷ xả.

Tôi cảm thấy TGVH không còn thu hút tôi như lúc trước nữa. Hãy xét lại xem. Cả mấy tháng nay có topic nào thật sự là trao đổi học thuật không mà thậm chí tệ hơn là nơi rao giảng những giáo lý hết sức vớ vẩn mà vẫn không bị kiểm soát.

Tôi đồng ý với quan điểm của các MOD rằng diễn đàn này là nơi tự do trao đổi nhưng các MOD cũng phải có trách nhiệm biên tập và kiểm tra nội dung chứ. Diễn đàn cũng như một tờ báo vậy, phải được trao chuốt và biên tập thì mới ngày càng thu hút đọc giả.

Nếu các MOD có thời gian thì thử xem lại từ quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn chúng ta, tại sao các bậc cao nhân tiền bối lại lần lượt rời bỏ diễn đàn? Giờ đến lớp hậu bối cũng cảm thấy chán nản.

Thôi thì đã có duyên gặp gỡ cùng chư huynh đệ tỷ muội, hoattunhan kính chúc mọi người thật nhiều an lạc và tinh tấn trong học thuật.

Thân chào.