"Thần y Hơ Phượng" chữa bệnh bằng... quả lắc

Một người được mệnh danh là “thần y Hơ Phượng” (gọi theo tên của thần y Hơ Jun, phim Hàn Quốc), ở ngay Gia Lâm, Hà Nội phát tờ rơi quảng cáo chữa được hàng trăm bệnh bằng... quả lắc. Bệnh nhân nườm nượp kéo đến, dù phòng mạch không hề được cấp phép.



Tranh ảnh về chữa bệnh bằng “khơi thông mạch” được ông Phượng treo khắp 4 gian tường nhà

Lắc và ấn...

Tình cờ tôi đọc được “bài giới thiệu” chữa bệnh đa khoa hiệu quả chỉ mất hơn 100.000 đồng/bệnh qua một tờ rơi quảng cáo. Trong tờ rơi sử dụng những thuật ngữ khá lạ tai như tân y khoa đa chiều, khơi thông kinh mạch...

Người chủ của phòng mạch ấy là Trần Chương Phượng ở thôn Chử Xá- xã Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội. Tò mò, tôi tìm đến nhà “thầy”. Ngay cổng nhà có bảng chỉ dẫn “vào gặp ông Phượng chữa bệnh đi thẳng, khoảng 32m thì rẽ trái”. Phòng mạch là một căn nhà cấp bốn, sạch sẽ, thoáng mát, trên tường nhà dán kín những hình vẽ mạch người.

Thấy tôi đến, “thầy” Phượng có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao lại đến vào hôm nay, nay là ngày nghỉ”. Ông cho biết phòng mạch này nghỉ làm ngày thứ 4. Tôi lấy cớ đi đường xa, nói khó nhờ ông giúp. Tiếp tôi bằng chén trà nóng, ông hỏi bị bệnh gì, tôi bảo bị đau cổ tay do ngã xe máy. Ông nói ngay: “Bệnh này thì đơn giản thôi, tôi sẽ chữa khỏi chỉ trong 15 phút”.

Ông đưa ra đồ nghề gồm 2 cuốn sổ, trong đó 1 sổ ghi cách chữa bệnh, 1 sổ ghi chép địa chỉ bệnh nhân, một “búa mai hoa” (thực chất đó là búa cao su), quả lắc nhỏ, máy sấy khô tóc, hộp cao, dùi, kéo.

Ghi địa chỉ của tôi ông bảo “số thứ 314 nhé”, tức là người thứ 314 đến chữa bệnh được ghi ở cuốn sổ này. Ông còn khoe rằng “có 9 quyển sổ thế này nữa, mỗi sổ ghi danh sách, địa chỉ của 600 bệnh nhân”, tính ra đã có hơn 5.000 người đến chữa bệnh ở nhà ông?

Việc đầu tiên ông làm là đưa quả lắc lên trên cổ tay tôi, lắc đi lắc lại và hỏi “tay còn đau không? khớp tay đã liền chưa? bây giờ bị đau phần nào?...” anh bạn đi cùng tôi tưởng ông hỏi về tiền sử bệnh, nên cứ thế trả lời, ông cáu quát “tôi hỏi quả lắc, không hỏi anh”!?.

Và quả lắc trả lời sao? chỉ thấy ông tự hỏi, tự trả lời, tôi thắc mắc: “Làm thế nào để biết được quả lắc trả lời”. Ông nói rằng: “Đó là một bí quyết riêng”.

Sau khi chuẩn đoán bệnh bằng quả lắc xong, ông lấy dùi miết miết lên phía mặt bên trái của tôi, những chỗ ông cho là đầu mạch số 178, 100, 130, 131... ông ấn mạnh vào những “đầu mạch” đó.

“Thầy” Trần Chương Phượng sinh năm 1940, còn được mệnh danh là thần y Hơ Phượng (gọi theo tên của thần y Hơ Jun, phim Hàn Quốc). Nhìn ông Phượng không có gì khác biệt so với người bình thường, dù được mệnh danh là người có phép tiên. Ông kể: Trước tôi là thầy giáo... lớp bình dân học vụ và chưa qua một trường lớp đào tạo về y học nào cả. Hàng xóm gần nhà ông cũng lấy làm ngạc nhiên cho biết: “Người dân ở đây không tin lắm, ít người tới chữa, đa phần là khách lạ từ các tỉnh đến. Bình thường có khoảng 20 người một ngày”.

“Tôi kêu đau, ông bảo trị bệnh từ gốc, đau thế là khỏi, chỉ bên trái mới đau (tương đồng với cái tay trái tôi bị đau), còn bên phải sẽ không đau. Ông ấn thử vào phần đầu mạch bên phải, tôi thấy bên nào cũng đau hết. Làm như vậy 6 lần, mặt tôi nhăn dúm lại, đau không thể chịu được nữa thì ông thôi.

Ông dùng máy sấy tóc xì khô vào đầu mạch “để... cho thông mạch”, ông lý giải. Sau đó ông dùng quả lắc hỏi kiểm tra xem tay đã khỏi đau chưa, lắc trả lời 99% tay đã khỏi (?), ông thông báo. “Mạch đã được thông, gốc bệnh đã được trị, tay thế là khỏi rồi”.

Nói xong ông lấy cao thoa lên mạch. Tôi thấy tay mình vẫn đau, ông dùng thêm búa mai hoa gõ vào cổ chân trái mấy lần, khi chân đau sưng tấy thì thôi. “Trên đường về nhà, tay sẽ khỏi, chữa bệnh bằng tân y khoa đa chiều, hiệu quả nhanh lắm”, ông nói.

Gửi ông 30.000 đồng, tôi ra về khi tay vẫn đau, và những nơi được “điều trị” trên mặt của tôi đau ê ẩm. Sau 1 tuần mà “đầu mạch” trên mặt tôi vẫn cứ đau, bệnh đau cổ tay thì không thuyên chuyển.

Tân y khoa đa chiều là gì?


Ngõ vào “phòng mạch” của ông Trần Chương Phượng

Ông Phượng giới thiệu về Tân y khoa đa chiều: “Đây là những bộ môn y khoa chữa bệnh đặc biệt nhất, nhanh khỏi nhất của Tân y khoa đa chiều hiệu quả cao, lại ít tốn kém, bằng việc sử dụng các liệu pháp khơi thông kinh mạch từ gốc bệnh tức là từ thần kinh Trung ương đang bị bế tắc ở trên đầu, trên mặt và loa tai, kết hợp chấm thuốc vào huyệt để dẫn thông các đường kinh mạch thế là bệnh ở bất kỳ điểm nào trên ngoại vi cơ thể hay trong nội tạng đều chuyển động, giảm đau luôn và có nhiều bệnh khỏi nhanh đến kỳ lạ, kể cả bệnh đau đầu lâu năm, vôi hóa, thoái hoá đốt sống cổ, sống lưng...”.

Lời giới thiệu của ông được truyền đi khắp nơi và thu hút sự tò mò, muốn chữa bệnh khỏi nhanh của nhiều bệnh nhân.

Ông kể: Các bệnh như đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương khớp cơ bắp, đái tháo đường, tiểu đường, tiểu không cầm được, động kinh, trầm cảm, mắt nháy liên tục, mắt nhìn xiên, mắt mờ nhanh, u não, các u biếu trong người... đều có thể chữa khỏi.

Và tổng thể ông chữa được hơn 300 loại bệnh khác nhau, hơn 75% không dùng thuốc vẫn khỏi. Để chứng minh cho những gì ông nói ở trên là đúng, ông kể cho tôi nghe 18 bệnh nhân đã từng được ông chữa khỏi.

Thử tìm kiếm từ khoá “tân y khoa đa chiều” trên mạng tìm kiếm www.google.com.vn không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan. Và đối với sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, thuật ngữ này hoàn toàn xa lạ.

Mai Tam (Sinh viên năm thứ 5- Đa khoa- Đại học Y Hà Nội) cho biết : “Tôi chưa nghe tới tân y khoa đa chiều bao giờ và cũng không hiểu nó có tác dụng chữa bệnh như thế nào”.

Trao đổi với Bác sĩ chuyên khoa cao cấp Nguyễn Văn Thành- Trưởng phòng khám số 6, Bệnh viện Da liễu Quốc gia về phương pháp chữa bệnh của ông Trần Chương Phượng, anh cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có thuật ngữ Tân y khoa đa chiều.

Chữa bệnh bằng cách dùng máy sấy khô để khơi thông mạch máu và dùng búa đánh vào chân thì thật là vô lý quá, phản khoa học? Những điều được ông Phượng đề cập rất đáng nghi ngờ, không có cơ sở khoa học nào để tin đây là một cách chữa bệnh hiệu quả.

Theo Hải Yến