Lâu lắm òi. Minh Kiệt mới ghé lại diễn đàn.
Đang buồn nên lên đây chia sẽ với quý vị 1 chuyện nhỏ mới đây thôi.
Câu chuyện cũng không có gì thú vị cho lắm , nhưng cảm thấy muốn chia sẽ cho mọi người, hí hí.
Đã từ lâu, ko biết Mk rất là mê Mẹ Quan Âm. Vì Mk thấy mẹ rất hiền và luôn trải lòng từ bi với mọi người. Mk học rất nhiều từ mẹ. Vì thế, Môi khi có chuyện cần đến Mẹ. Mk lúc nào cũng tâm sự với mẹ hết.
Mọi người biết không, có nhiều lúc Minh Kiệt cảm thấy buồn lắm, hoặc có chuyện j xãy ra .. Minh Kiệt không tâm sự với ai hết. CHỉ biết đứng trước Mẹ hiền. Rồi tâm sự với mẹ 1 mình như có người bạn nào ở đó vậy. Vì thế, minh kiệt cảm thấy rất ư là vui. Mặc dù mình nói chuyện 1 mình. Nhưng cảm thấy như Mẹ đang lắng nghe đứa con mình tâm sự.
Và dường như trong cuộc sống tu tập. Minh Kiệt lúc nào cũng nghĩ về Mẹ. Minh Kiệt niềm danh hiệu Mẹ nhiều hơn là Phật ADA đà hoặc các Vị Phật Khác.
Hể Minh Kiệt đi đến đâu, khi nhìn thấy hình ảnh của NGài hoặc 1 pho tượng thì Minh Kiệt lại muốn quỳ lạy dưới chân ngài. Không phải là miển cưỡng mà là cảm thấy kính ngài. Nếu Minh Kiệt không làm việc ấy thì cảm thấy khó chịu lắm. Mỗi khi ngắm nhìn Mẹ mình cảm thấy vui lắm. Mình lại thích ngắm mẹ quan âm hơn là các Vị Phật khác. Thích niệm Mẹ hơn bất cứ danh hiệu nào. Vì thế mình rất ít niệm những Vị Phật khác.
Chính vì thế, trong cuộc sống Minh Kiệt được gặp rất nhiều sự nhiệm màu của Mẹ ...
kể cho mọi người 1 số việc nhỏ này.. Để chia sẽ với mọi người.
Có 1 lần Minh Kiệt đang đi xe trên đường vào buổi trưa nắng. Minh Kiệt tình cờ gặp 2 cụ già. thấy 2 cụ tội quá, đi bộ nữa. Nên Minh Kiệt cho quá giang. 2 Cụ ấy cũng rất là vui. sau đó Minh Kiệt thồ 2 cụ lên xe máy. Đang đi giữa đường thì không hiểu sao lúc ấy có 1 chiếc xe tải lớn ở phía trước đang đậu. Tuy con mắt là thấy nhưng cái đôi bàn tay hoặc lí trí Minh kiệt không điều khiển được. Cứ chạy thằng phía trước. lao đầu vào cái xe ấy. Mặc dù 2 cụ ở ngoài sau la ầm ỉ lên, nhưng dường như lúc ấy Minh Kiệt không làm được gì cả. 2 cái tay không thể điều khiển. Chỉ còn khoảng 3 mét nữa là cái xe chạy trên 40 km.giờ lao đầu vào cái xe tải . Ko biết hậu quả ra sao. Hic. Nhưng không hiểu sao lúc ấy có 1 sự nhiệm màu xãy ra .. Tự nhiên Minh Kiệt cảm thấy có 1 đôi bàn tay vô hình nào đó. Kéo cái đầu xe lệch trái qua 1 hướng.... cái sức kéo không phải là lực đẩy từ động cơ. Mà là 1 sức hút thần kỳ nào đó. Nó như cục nam châm vậy.
Lúc đó thoát nạn, tự nhiên Minh Kiệt hoảng hồn lại, Tâm trí mới thân cằng thì 2 cụ ấy mới kể lại việc suýt chết, 2 cụ cũng ngạc nhiên lắm... Tối đó Minh Kiệt về nhà ngủ, thì Minh Kiệt mới biết đó chính là bàn tay mẹ hiền quan thế âm. Vì trước đây, Minh Kiệt có xem tuổi là tháng đó có chuyện xui lắm.. mà không biết ngày nào. Vì thế ngày nào Minh Kiệt cũng thắp nhang cầu xin mẹ. Cuối cùng Mẹ đã cứu minh kiệt...
Hạnh phúc lắm..................!
Con cảm ơn Mẹ Quan Âm
1 câu chuyện lớn nhất trong cuộc đời Minh Kiệt. Minh Kiệt xin kể vấn tất nha chứ.. nếu kể nhiều thì mai cũng không hết .... ^^.
Số là từ nhỏ minh kiệt sinh ra là 1 đứa trẻ mồ côi, cha mẹ thì bỏ rơi. Minh Kiệt sống với ông bà ngoại nghèo lắm. Rồi học hết 12 Minh Kiệt phải đi kiếm sống. Minh Kiệt làm kế toán cho 1 quán ăn. Bà chủ quán rất là thương MK vì Mk rất là ngoan và thật thà. Dẫn dẫn, bà chủ quán nhận làm con Nuôi. Sau đó, chuyện gia đình của bà Chủ quán ( chồng) sống không hạnh phúc. Bà chủ quán đó mới bỏ nhà ra đi tìm hạnh phúc an lạc. Rồi Minh Kiệt cũng đi với bà ấy vô đất sài gòn sinh sống. CHuyện đơn giản lắm.. Nhưng phân tích cho mọi người hiểu..
Hòa ra . mọi chuyện là sự điểm hóa của Mẹ quan thế âm. BÀ chủ quán ấy tạm thời gọi là mẹ nuôi, cũng là 1 ngườuii có duyên với Phật Pháp. Sống rất là chân thật và từ Bi. cách đó mấy năm , khi chưa gặp minh kiệt Bà có 1 giấc mơ lập đi lập lại 1 tuần lễ, Bà mơ có 1 cụ già nói với bà rằng. Sau này con sẽ không ở đây đâu mà con phải sống với 1 đứa trẻ bằng tuổi con của con... con phải đi với nó.. không sống ở đây.... Lúc ấy Bà ta thấy hình ảnh mình đang sống với 1 đứa trẻ bằng con mình... SAu đó bà tỉnh giấc, bà rất ngạc nhiên sao lại kỳ lạ thế. Tại sao lại sống với 1 đứa trẻ... giấc mơ ấy lặp đi mấy ngày liền rồi hết.. rồi thời gian bà mở quán ăn lên .. và không nghĩ đến. Cho tới 1 ngày gặp Minh Kiệt. tự nhiên MK rất thương bà ta, bà ta rất là thương và lo lắng còn hơn 1 người mẹ ruột.. rồi từ đó Mẹ con rất là thương yêu nhau...... rồi vì hoàn cảnh gia đình phũ phàng.... 2 mẹ con dắt vào sg sinh sống .. lo lắng cho nhau...... và tình mẫu tử ngày càng thắt chặt hơn.... Tuy 2 mẹ con sống rất là thiếu thốn nhưng rất là vui.. còn của cải hay tài sản nhà cửa thì bỏ lại sau lưng. Rồi 1 đêm, Mẹ nuôi ngủ thì mới thấy sự điểm hóa của mẹ quan thế âm cho biết là Minh Kiệt và mẹ nuôi sở dĩ sống với nhau.Vì MK và mẹ nuôi trước đây tiền kiếp là thân thuộc với nhau. nên kiếp này phải lo lắng cho nhau. Minh Kiệt thì cần 1 mái ấm 1 tình thương của người mẹ. Còn mẹ nuôi thì cần 1 sự an ui.... Giảt sử nếu không có sự điểm hóa của Mẹ quan âm thì chắc Minh Kiệt sẽ rất ư là bất hạnh òi...hix.....hixxxx..
Con cảm ơn Mẹ Quan ÂM

Rồi thời gian Minh Kiệt sống ở đất bình thường.. Lúc nào cũng thờ Phụng Mẹ quan Âm hằng ngày..... Ở cái phòng trọ cũng rất là ngộ...
1 đêm nọ Mẹ Nuôi ( nói thật chứ Mẹ nuôi mình có 1 giác quan thứ 3 rất là hay ..) nằm ngủ thì thấy có 2 đứa trẻ, con nít khoảng mấy tuổi đó.. Nó ôm lấy mẹ và nó thỏ thẻ nói . là con ở đây lâu lắm rồi..... Hôm nay con mới được gặp Mẹ... Nó nói là nó rất là ấm áp vì mỗi ngày đều nghe tiếng niệm Phật, cũng như nghe thuyết pháp........ ( mà quả thật là Minh Kiệt ngày nào cũng mở Nhạc Niệm Phật và những bài pháp để nghe, vì Minh Kiệt có quan điểm là không chỉ mình nghe, mà hy vọng những vong hồn quanh quẩn để họ nghe mà tu) Nó xưng bằng Mẹ........ Rồi nó khóc... sau đó Mẹ nuôi chợt tỉnh giấc...
Biết là ở trong phòng có vong ... thế là mẹ mới hỏi người chủ nhà trọ thì mới biết cách đây có 1 đôi nam nữ ở lại đây.. và dường như họ đã phá thai mấy lần trong nhà vệ sinh....

Rồi có nhiều lần Minh Kiệt đang nằm ngủ, tuy chưa ngủ.. vẫn biết mọi chuyện xung quanh, thì bị 1 thế lực gì đó.. nó đè mà không cựa quậy được, mà dường như cái này Minh Kiệt bị rất nhiều ở Phòng trọ củ.. hể thiu thiu là bị đè.. Lúc ấy muôn dẫy dụa là cho mọi người ở ngoài nghe mà không được... ở ngoài nghe tiếng chân của mọi người thì nhiều mà ko kêu được... Hic.. lúc ấy Minhh Kiệt chỉ biét niệm Phật. 1 lòng kêu gọi Mẹ quan âm Cứu giúp.. Cứ niệm danh hiệu Mẹ Quan ÂM..
Lúc ấy Minh Kiệt rất là Thông minh là... cứ để cho nó đè gì thì nó đè, Minh Kiệt bắt đầu niệm quan thế âm... niệm chưa đầy 1 phút tự nhiên cơ thể dần dần nó nhẹ đi và cựa quậy sơ sơ và bình thường..
Như hôm qua Minh Kiệt cũng bị đè 1 lần nữa.. Minh Kiêt cũng niệm Mẹ quan âm và bình thường...
Nhưng nhờ như thé Minh Kiệt mới suy nghĩ lại việc thờ Phụng của Mình. Có nhiều lúc vì mãi mê công việc , Minh Kiệt sao lãng việc này.... Nhưng nhờ thế Minh Kiêẹ mới biết Mình bất cẩn .. chính vì thế mà Minh Kiệt nghĩ là có 1 thế giới vô hình đang nhắc nhở Mình.
Mà dường như, Minh Kiệt đi đến đâu, cũng có 1 thế giới vô hình đi theo đó..... Có 1 thời gian Minh Kiệt thờ ơ với việc thờ phụng. Nữa đêm tự nhiên cái bàn thờ nó đổ hết.. như 1 thế lực nào đó đang quấy phá.. Mặc dù bàn thờ rất ừ là kiêng cố.... Ly bông hoa gì bể tùm lum.. Duy cái tôn tượng Mẹ quan âm thì vẫn không bình thường.. Khi rơi xuống đất vẫn giữ vị trí thân bằng và Oai nghiêm........ Hay là ở điẻm này... Ngày xưa minh Kiệt thỉnh mẹ Là ở 1 ngôi chợ về sau nhiều tháng ao ước... Vì Minh Kiệt ít có nhiều tiền lắm... nên rát là thích .. nguyện trong loìng là nếu mà có nhiều tiền... Minh Kiệt sẽ dàhh 1 gian nhà để thờ hết các Vị Phật... Nhưng đến nay chưa được..... Quan điểm của Minh Kiệt khi thỉnh Tượng phật là không cần khai quang điểm nhãn.. Vì khi ta tưởng đến ngài thì ngài sẽ hiện diện ngay....
Còn rất là nhiều sự nhiệm màu khác cũng như sự điểm hóa của Mẹ Quan âm mà Minh Kiệt không kể hết.. Giờ phải đi về nhà.... có gì rảnh rổi Minh Kiệt sẽ kể hết nha...............
Ôi sự nhiệm màu của mẹ quan âm ...............