Các món ăn Made in VN thì rất là đa dạng và phong phú, bởi vì người VN chúng ta được biết là những người sành ăn, và dễ ăn nhất thế giới. Người Tây nó sợ vi trùng chứ gặp chúng ta lượm dưới đất lên quay tít mấy vòng là vi trùng nó ngủm tỏi, ăn vô tư, người Tây họ tròn mắt bái phục.

Khi ăn chai, nghĩa là ăn có chai bên cạnh thì cảm giác hưởng thụ ẩm thực nó càng vô tư hơn, khi đó người ta chỉ kiêng ăn con bù loong, con ốc vít mà thôi. Đối với dân nhậu miệt vườn, các món như: cá lóc nướng trui, gà nướng lu, lươn chiên xù, cua rang me, rau muống xà tỏi, tàu hũ chiên giòn v.v... đại loại như vậy là xưa rồi, lùi vào dĩ vãng rùi. Thay vào đó là thế hệ ẩm thực thời @, với các món nghe rất êm tai như: giun xào, đỉa luộc, cào cào áp chảo, cóc nấu bầu, bọ hung hầm, nhái nấu măng, ốc ma xào sa tế, gián nước trui, thằn lằn xào chua ngọt, ruồi khìa nước dừa... Hihi.

LTL sẽ sưu tầm các món ăn độc chiêu, để bổ sung vào cẩm nang nữ công gia tránh. Mong mọi người ghé ủng hộ nhé.