kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định giữ gìn tình thân

    mấy hôm nay trời đẹp quá!
    Nắng trong veo gió lùa nhẹ nhàng mát ruợi thổi tan đi không khí oi bức ...
    Cứ buổi sáng thức dậy là ánh sáng ấy chiếu vô mắt k thấy bực mà thấy yêu đời hơn (chắc bị hâm quá!)
    Lại ngồi ngẫm nghĩ, trời đẹp chắc gì mọi thứ đã tốt đẹp!(>>>bi quan!)
    Rồi thì đúng thế!
    Đi gõ google tìm việc toàn đòi kinh nghiệm, khỉ nhỷ, kinh nghiệm là cái chi chi cơ chứ?
    mấy cô kế toán gần nhà mình chẳng cần bằng cấp cứ làm suốt cũng đâu có sao!?(>>>chắc ấy gọi là kinh nghiệm)
    mấy bà học cùng lớp học bổ trợ chuyên sâu rõ là còn chẳng biết gì về tổng hợp chi phí đến cái tài khoản cũng chẳng nhớ mà cũng là kế toán trưởng cơ đấy...(chắc đấy cũng gọi là kinh nghiệm)
    HN thì chẳng thèm ntin gọi điện thông báo...
    nhưng...(lại nhưng!)
    nhưng rồi thằng bạn nói " để t tìm hộ cho!" oài ui sao thấy nhẹ nhõm ghê!chẳng cần nó phải tìm cho mình...mình lóc cóc đi cũng đc...
    nhưng...thấy lòng ấm lại...trời trong veo!
    a CAD gọi điện cho mình, hỏi thăm cũng nói sẽ giúp mình!
    mẹ mình chạy tới chạy lui cũng tìm cho mình!
    Sáng dậy mở máy...để đọc tin nhắn hay mail của anh trai
    Vào " quán" nghe mọi ng nói chuyện sao vui thế!
    ...ấy có phải tình thân hay ko???
    Lạ sao mình cứ có cảm giác như họ là gia đình thứ 2 của mình (sau này mình đi lấy chồng có thêm gia đình nữa, chắc gọi là gia đình thứ 3)...mình có anh có chị có e đàng hoàng!
    Hôm nay về nhà 1 thằng bé, quả thật có lỗi khi mình cứ tách mình khỏi họ nhưng quả thật tâm trạng mình k vui!(thì chẳng muốn làm gì hết)
    minh thật sự cáu, cáu đến mức mà thằng e, bạn HN mang mâm xuống rửa mình cũng chẳng buồn chạy xuống như bình thường!mình mệt mỏi dường như chỉ trực gục xuống...
    mình như 1 kẻ khác...mình khóc...che đi nước mắt khỏi những ng lạ ấy!
    Mình thật tệ làm sao!
    tối nay .... HN say, say đến mức vừa chạy xe vừa khóc vừa kể lể!
    Sao thấy lòng nhẹ nhõm đi!
    uh thôi cũng lo lắng bao chuyện nghề nghiệp...lo mình cư xử k tốt với các chị đồng nghiệp sẽ bị sao sao đó(tưởng tượng thế chứ đã đi làm đâu mà lo)
    ...:yawn:...đi ngủ

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by linhxinh88; 22-08-2010 at 11:18 PM.
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thông báo Giữ gìn Văn hóa Diễn đàn
    By Love_Tamlinh in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 16-04-2013, 03:52 PM
  2. Thông báo Giữ gìn Văn hóa Diễn đàn
    By Love_Tamlinh in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 09:05 AM
  3. Thông báo Giữ gìn Văn hóa Diễn đàn
    By Love_Tamlinh in forum Nội Qui Diễn đàn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-11-2011, 07:44 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •