[b]Trong đường dây của ông trùm Năm Cam những năm 1990, đầu những năm 2000, Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ “đại úy”) được coi như là một trong những trợ thủ đắc lực nhất, cánh tay phải của Năm Cam trong việc điều hành các sòng bạc ở Sài Gòn.[b]

Không chỉ “nổi tiếng” vì là cháu ruột của ông trùm Năm Cam, Thọ “đại úy” còn khiến giới giang hồ khiếp sợ và “nể phục” về sự tàn bạo, giết người không ghê tay và sự tinh quái trong việc lẩn trốn sự truy nã của cơ quan công an, bởi trong suốt 3 năm trốn truy nã, dù lực lượng trinh sát truy nã đã theo sát ngày đêm, nhưng Thọ “đại úy” vẫn nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Năm 2004, sau rất nhiều nỗ lực và khó khăn, các trinh sát truy nã tội phạm cũng tóm gọn đối tượng nguy hiểm này, khi hắn đang hẹn hò với người tình, buộc hắn phải trả giá trước pháp luật bằng hình phạt cao nhất: Tử hình!



Cánh tay phải của Năm Cam trên các chiếu bạc



Thọ “đại úy” sinh năm 1958, trú tại đường Tôn Đản, phường 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn được xem như cánh tay phải đắc lực và trung thành nhất của Năm Cam và cũng là kẻ gây ra vụ giết người xôn xao dư luận, giết chết chiến sĩ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn. Giới giang hồ Sài thành đều biết rằng, sở dĩ Thọ “đại úy” trở thành kẻ được Năm Cam tin tưởng nhất, ngoài “tài năng” ra còn bởi hắn là cháu ruột của Năm Cam.

Thọ “đại úy” là con trai của chị ruột Năm Cam và trùm cờ bạc Bảy Sy. Chính vì thế, từ khi mới lọt lòng, Thọ “đại úy” đã được sống trong thế giới giang hồ nhiều tội ác. Nhiều người nói rằng, Thọ “đại úy” sinh ra trong sòng bạc, lớn lên trong sòng bạc, hít thở bầu không khí của các sòng bạc từ khi chưa đầy tuổi, chính vì thế mà hắn nhanh chóng phát huy được sở trường bài bạc giống như bố và cậu ruột mình. Năm Thọ “đại úy” lên 6 tuổi, hắn đã được tận mắt chứng kiến ông bố Bảy Sy và cậu ruột Năm Cam đánh chết một con bạc chỉ vì hắn không có tiền trả nợ tiền thua bạc. Sau vụ này, Năm Cam đi tù, nhưng Thọ “đại úy” đã nhờ thế mà “kế thừa” được cái “gen” giết người không ghê tay của bố và cậu ruột.

Những năm sau giải phóng, khi mà thế lực và sự giàu có của Năm Cam trong giới giang hồ càng lớn mạnh, thì Thọ “đại úy” cũng được “hưởng sái” không ít. Vì là cháu ruột của Năm Cam, lại được tiếp xúc với thế giới cờ bạc từ bé, biết được nhiều thủ đoạn bài bạc, nên từ khi còn rất trẻ, Thọ “đại úy” đã được Năm Cam tin tưởng giao cho nhiệm vụ “canh kèo”, “ngoại giao” với nhiều nhân vật thuộc cơ quan chức năng để đảm bảo cho sòng bạc làm ăn yên ổn. Những năm đầu 1990, khi Năm Cam ăn lên làm ra nhất và trở thành ông vua chốn giang hồ, thì Thọ “đại úy” cũng phất lên nhanh chóng. Hắn được Năm Cam cho hoạt động thu tiền xâu ở các sòng bạc và tổ chức cho vay nặng lãi, mỗi ngày thu được hàng chục triệu đồng.

Sở dĩ Thọ “đại úy” trở nên nguy hiểm là bởi, ngoài bản chất giang hồ đã ngấm vào trong máu, được tôi luyện từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của người cậu ruột khét tiếng, Thọ “đại úy” còn có vẻ ngoài lờ đờ, hiền lành và “vô hại”. Chính vì thế, nhiều nạn nhân của Thọ “đại úy” đã bị hại dưới tay hắn phần lớn vì chủ quan, ít đề phòng hắn. Khi Năm Cam bị bắt năm 1995, thế lực của trùm Năm Cam đã có lúc điêu đứng. Nhưng rất may cho ông trùm là trong lúc vợ con Năm Cam phải chạy đôn chạy đáo để lo lót cho Năm Cam ra tù, thì ở Sài Gòn, Thọ “đại úy” đã đứng ra thay Năm Cam điều hành toàn bộ hoạt động của các sòng bạc và duy trì sự ảnh hưởng của ông trùm, cho đến khi Năm Cam được tha về. Chính nhờ sự trung thành và khả năng điều hành của mình, mà khi Năm Cam trở về, Thọ “đại úy” càng được ông trùm ưu ái hơn và tiếp xúc với nhiều “ông to” của các cơ quan pháp luật để tạo vây cánh và làm “bùa hộ mệnh” cho Năm Cam. Uy tín của Thọ “đại úy” trong giới giang hồ càng lúc càng được tôn cao.

Tuy nhiên, đúng lúc đang được ông trùm tin cẩn nhất thì Thọ “đại úy” lại cùng con trai giết chết 2 người, trong đó có chiến sĩ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn vì mâu thuẫn cá nhân. Năm 2000, thấy con trai là Nguyễn Hữu Thịnh bị đánh, Thọ “đại úy” đã đưa con đi “báo thù”, giết chết 2 người, trong đó có một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Sau vụ đó, dù được ông trùm Năm Cam hết lòng lo lót, nghĩ cách giúp Thọ “đại úy” thoát tội, nhưng cuối cùng Thọ “đại úy” vẫn phải trốn chạy để tránh sa lưới pháp luật.

Thời điểm khi Thọ “đại úy” gây ra vụ giết người rồi chạy trốn cũng là thời điểm mà thế lực của ông trùm Năm Cam bắt đầu bị lung lay. Bộ máy của ông trùm dần sụp đổ, nhiều tay chân thân tín bị bắt và cuối cùng chính Năm Cam cũng sa lưới pháp luật. Nắm được tình hình diễn biến theo chiều hướng bất lợi, Thọ “đại úy” càng lẩn trốn kĩ để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

[b]Sa lưới vì không qua nổi ải mỹ nhân[b]

Sau khi Thọ “đại úy” trốn, hai lệnh truy nã hắn đã lập tức được ban ra. Nhưng suốt một thời gian dài, dù các lực lượng trinh sát đã phối hợp với nhau để truy bắt hắn, nhưng hắn vẫn nhiều lần thoát tội trong đường tơ kẽ tóc, nhờ sự nham hiểm bản chất của một giang hồ cộm cán. Ngay sau khi chạy trốn, Thọ “đại úy” đã nhanh chóng đến lẩn trốn tại những nơi rất “an toàn”, là những gia đình có mối quan hệ tình cảm với hắn và từng mang ơn hắn trước đây. Nhờ đó, hắn có một nơi trú ngụ an toàn và thỉnh thoảng liên lạc với vợ để lấy tiền và đồ tiếp tế.

Đầu năm 2002, khi nhận được tin báo Thọ “đại úy” đang lẩn trốn đâu đó ở khu vực Trảng BàngTây Ninh và thỉnh thoảng được vợ đến thăm, các trinh sát truy nã tội phạm đã ngày đêm theo dõi gia đình hắn, chờ ngay giăng lưới bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Quả nhiên, ngày 27 tháng 3 năm 20002, vợ và con gái Thọ “đại úy” đã lẳng lặng bắt xe xuống Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây vợ con Thọ đã được hai người tên là Hội và Việt đưa đi gặp Thọ “đại úy” mà không biết các trinh sát truy nã tội phạm đã bí mật bám theo một cách kín đáo. Tuy nhiên, khi gần đến nơi Thọ “đại úy” trú ngụ tại nhà một người quen ở đây, dường như “đánh hơi” được nguy hiểm, Thọ “đại úy” đã nhờ người đưa mình tẩu thoát theo hướng khác, thoát tội trong gang tấc.

Giữa năm 2004, khi con trai Thọ “đại úy” là Nguyễn Văn Thịnh bị tử hình cùng ông trùm Năm Cam, đoán rằng Thọ “đại úy” sẽ trà trộn vào đám tang để nhìn mặt con lần cuối, nên các trinh sát lại lập phương án bao vây hắn. Quả nhiên, đám tang đã diễn ra rất “lạ lùng”, không theo kế hoạch trước đó. Bởi thay vì đưa Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh đi hỏa thiêu, xe tang lại chạy về hướng Đồng Nai, đến ngã ba Dầu Giây thì dừng lại một lúc mà không có lí do gì. Đoán chắc Thọ “đại úy” trốn ở khu vực này và quan sát đoàn xe tang, nhưng vì hắn đã khôn ngoan, chọn một nơi địa hình phức tạp, nên lại một lần nữa, Thọ “đại úy” lại trốn thoát.

Sau nhiều công truy bắt không thành, các trinh sát truy bắt Thọ “đại úy” bắt đầu mở rộng hướng điều tra. Sau khi rà soát lại các mối quan hệ của Thọ “đại úy”, trinh sát phát hiện ra hắn còn có một người tình tên là Võ Thị Tuyết Mai. Mai là một người phụ nữ đã li dị chồng và cặp bồ với Thọ “đại úy” từ năm 1995. Thời gian sau khi Thọ “đại úy” trốn truy nã, nhiều nguồn tin cho biết Mai thường đi lên Đồng Nai thăm bà con, lần nào cũng mang cho Thọ “đại úy” rất nhiều đồ tiếp tế. Chính vì thế, ngày 15 tháng 8 năm 2004, khi Võ Thị Tuyết Mai bắt đầu lên xe hướng về phía Đồng Nai, các trinh sát đã ngay lập tức bám sát đối tượng. Quả nhiên tại một quán cà phê ở Hố Nai (Đồng Nai), Mai đã gặp một nhân vật có nhận dạng khá giống với Thọ “đại úy”.

Sau mấy năm trốn truy nã, Thọ “đại úy” gầy gò, ốm yếu và bề ngoài thay đổi nhiều so với hồi trước, nên các trinh sát đã phải tiến hành nhận dạng chắc chắn rồi mới áp sát đến bắt Thọ “đại úy”. Bất ngờ vì không biết mình bị mai phục, Thọ “đại úy” đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Tại cơ quan điều tra, hắn khai rằng, trong thời gian trốn chạy, hắn vẫn thường xuyên liên lạc với người tình để giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn không ngờ rằng, chính điều này đã khiến cuộc trốn chạy kì công của hắn phải đi đến hồi kết thúc.

Sau khi bị bắt, Thọ “đại úy” nhanh chóng bị đưa ra điều tra, xét xử và bị trừng phạt cho các tội ác đã gây ra. Những người đã giúp hắn lẩn trốn trong suốt mấy năm từ vợ hắn, đến nhân tình của hắn cùng một số người khác cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật với tội danh bao che tội phạm. Thọ “đại úy” đã phải nhận án tử hình cho các tội ác mình đã gây ra, nhanh chóng “hội ngộ” với ông trùm Năm Cam ở nơi chín suối.



Nguyên Bình - www.vietnamnet.vn