Thưa các Huynh,Đệ,Tỷ,Muội!
dt từ trước tới giờ luôn tin vào những đấng Bề Trên.nói như bác Dienbtn thì đi chùa cầu mong Phật, đi nhà Thờ cầu Chúa Cha và Đức Mẹ...
dt có nhiều thời gian sống cùng với những tín đồ Đạo Hồi ( cả hai dòng).vào thời kỳ Mỹ đánh afghanistan.Nhưng bản thân họ cũng nghĩ là cuộc chiến vì những điều khác chứ không hận thù nước Mỹ và đồng minh theo lý thuyết vì Tôn Giáo.
Đạo nào Thần Thánh nào dt cũng tin theo những điều Tích Cực.( theo dt được biết không đạo giáo nào dạy con người phải giết hay làm hại lẫn nhau,mà chỉ dạy những gì tốt đẹp nhất cho nhân loại mà thôi!)
Hôm nay dt viết mạo muội mấy dòng mong các huynh Đệ Tỷ Muội lượng tấm lòng Bồ Tát mà bỏ quá cho.
Thứ nhất là dt không có ác cảm gì với Đạo của Bà Thanh Hải.
Thứ nhì là dt công nhận (huynh,tỷ) phiphi, dt rất có cảm tình vì cách hành văn nhẹ nhàng tình cảm,rất ấn tượng...
Nhưng nhân đây dt có đôi lời xin được chỉ giáo:
Người nhà dt có theo Đạo của bà Thanh Hải,dẫu không phải đóng góp hay bất cứ hình thức nào liên quan tới kinh tế.cũng không hề đi lao động hay hô hào đóng góp gì cả.
Nhưng không rõ vì tự Tâm mà ra hay là do các đồng môn chỉ bảo hoặc do Kinh Kệ của Môn Phái mà ngoài sự ăn Chay, ngồi Thiền. mà còn kiêng kỵ cả những lúc vợ chồng gần gũi...
như vậy vô hình chung đã là trái với Đạo Lý làm Vợ,làm Mẹ,Thiên chức Trời ban cho con người và muôn loài.Hầu để duy trì nòi giống...
Vậy liệu có phải người thân của dt đi sai đường lối của THTS đề ra hay tự mình ngộ nhận để gia đình lâm vào hoàn cảnh rất là mệt mỏi.
Thật lòng dt không ác ý gì chỉ mong (Huynh,Tỷ) phiphi là người dt rất mến cách hành văn nhẹ nhàng lưu loát,tình cảm.Giải thích giùm.
Một lần nữa dt xin nhắc lại là dt không có ác ý chê bai hay a dua theo ai,
Chỉ Thắc mắc nên mong được giải đáp mà thôi!
Xin sớm nhận được hồi âm!
ps: có gì sai sót xin được lượng thứ,vì lòng từ bi hỉ xả!