Bức tranh: <<Thiên Nhân hợp nhất>>
Tác giả: Tiếu Bình


Tiểu Bình, <<Thiên Nhân hợp nhất>>, tranh sơn dầu, 47 in. X 69 in. (2004)

[Chánh Kiến, 23-11-2004] Đây là bức tranh <<Thiên Nhân hợp nhất>>, cảm giác linh thiêng được nói đến trong <<Chuyển Pháp Luân>> về "Tam Hoa Tụ Đỉnh" . Nó biểu hiện người tu luyện khi đạt đến một tầng thứ nhất định thì xuất hiện loại hiện tượng này, chính là trên đầu có ba đoá hoa xoay tròn. Đây chỉ là người tu luyện thiên mục khai mở mới có thể nhìn được cảnh tượng này. Tôi nghĩ cảnh tượng này thật tuyệt vời, tôi vẽ cảnh tượng đặc biệt thiêng liêng này cho các bằng hữu cùng chia vui.

Từ phác hoạ của bức tranh kể trên, trong bức tranh này có một chiếc trụ quang (cột sáng) đi lên, là phác hoạ không hề đơn giản trụ quang, tôi nghĩ rằng Tam Hoa Tụ Đỉnh này, chính là biểu hiện Trời và Con người cùng liên thông nhau, thông qua trụ quang này mà biểu hiện sự liên thông giữa Trời và Con người. Để thể hiện độ sâu và độ rộng, đã dùng cảnh biển xa xa và nhân vật lùi lại, nhân vật và trụ quang như mách bảo với người xem tôi muốn biểu đạt thứ gì. Trên bức tranh của tôi, Tiểu Anh Hài ở không gian khác, làm tăng thêm tính thú vị của hình tượng, ngoài ra trên chỗ phác hoạ đã phá tan cảm giác thẳng đứng của trụ quang, tạo thêm sinh khí. Tiểu Anh Hài chính là tồn tại thật sự, chỉ là trí tuệ con người không nhìn thấy.

Ngồi thiền định là một hứng thú của tôi, tuy nhiên cũng có lúc đau đớn, nhưng những thứ này đều không đáng kể gì, buông lỏng tâm tình cố gắng cũng không đáng kể gì, hai bàn chân được năng lượng cường đại bao quanh, loại an bình và tĩnh lặng này thật sự là khoan khái và cực kì mỹ diệu, toàn bộ thân thể trạng thái rất tự nhiên và lơi lỏng, là thời khắc đẹp nhất của quý vị, là lúc không còn bộ mặt giả dối, một loại cảm giác hồi Thiên, bởi vì đó là con người thật sự của bạn.