Kính chào các bạn hữu anh chị gần xa. Nhân đọc rất nhiều topic sôi nổi về hầu đồng tôi xin mạn phép nói lên một số ý kiến cá nhân của riêng mình để cùng chao đổi.
Cách đây khoảng 5 năm. Tôi là người vô thần theo đúng nghĩa. Lúc khó khăn cùng cực nhất tôi cũng không tin vào Thượng Đế, Phạt, Thánh, hay Chúa Trời. Tôi luôn theo nguyên tắc mọi thứ trong cuộc sống đều do bàn tay của con người. Theo thời gian và sự cố gắng của bản thân, cuộc sống tôi ít vất vả hơn và có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Tôi đọc nhiều sách và hữu duyên được biết tới những tôn giáo tín ngưỡng. Chiêm nhiệm về cuộc sống nhiều giúp tôi tin vào Phật, Thánh hơn. Niềm tin ấy không mù quáng. Vì tôi tin vào những điều hướng thiện.
Khoảng một năm trở lại đây, tôi biết nhiều thêm về đạo Mẫu. Như con thuyền tìm được bến đỗ. Tôi tin đó là tín ngưỡng dành cho tôi. Vì tôi đem lòng học hỏi thờ tự những vị anh hùng có công với đất nước, những thánh thần bảo quốc an dân. Đó đâu phải lầm lạc, hơn nữa, tôi thấy đạo Mẫu rất thực tế và gần gũi với đời sống của mình. Âu đó cũng là cái duyên, tôi có lòng tôn thờ thì ắt đó là "căn quả" của tôi.
Theo nhận xét của tôi, Hầu Đồng, Lên Đồng là một hình thức biểu diễn rất nghệ thuật trong đạo Mẫu. Đơn thuần đó chỉ là BIỂU DIỄN. Để diễn tả lại sự tích của những vị thánh trong hệ thống thờ. Và dễ nhận thấy đạo Mẫu như một nhánh của Phật Giáo ( đa số các chùa đều có gian thờ Mẫu và đa số các đền , miếu đều có ít nhất 1 tượng Phật Như Lai hay Quan Thế Âm được đắt ở cao nhất, cao hơn cả tượng tam tòa thánh mẫu và ngọc hoàng).
Hiện nay. Các tôn giáo khá phong phú, người ta tha hồ lựa chọn các đức tin cho mình mà tựu chung lại vẫn là thờ thượng đế ( Ngũ chi tôn giáo đều là một). Tuy nhiên thời buổi có chút tự do tôn giáo thì cũng là lúc thế gian điên đảo thị phi. Thành ra Hầu Đồng và những cô/cậu đồng luôn được nhắc đến với hình ảnh méo mó và....khác người khác kiểu, cứ như không phải vậy thì không phải.....Đồng!? Kéo theo đó là những cảm nhận rất tiêu cực từ bên ngoài mà theo tôi là do hai nguyên nhân sau :
1 Người trong cuộc( quét nhà ra rác) : Một số ông Đồng để tư lợi cá nhân đã có những hành động lừa đảo buôn thần bán thánh như coi bói hay quá chú trọng vào đồng tiền mà không để ý đến hậu quả và duyên nghiệp mình gây ra. Họ tự cho mình cái quyền " con thánh cháu phật" để "dậy bảo phàm trần" bằng những chua ngoa, điêu trác lời nói buôn thúng bán mẹt mà thử hỏi xem có vị thánh nào dạy họ như vậy?!
2 Người ngoài cuộc ( xem bói ra ma ): Từ những thành phần cô đồng kể trên, giới truyền thông và giới bán chữ( nhà báo) có thêm dịp để phóng đại về hình ảnh một tín ngưỡng và đức tin của rất nhiều người, một số vị tu học những giáo phái khác cũng tỏ ra coi thường tín ngưỡng này vì nghĩ những vị thánh trong hệ thống là " cấp thấp" hay đạo không cao siêu.
Đối với tối, đạo là cao siêu, sự uyên bác nằm ở trong suy nghĩ của con người. Đạo Phật hay Thiên Chúa Giáo có những bài kinh, giáo điều cao siêu và uyên bác mà tôi rất khâm phục, học hỏi. Đạo mẫu cũng vậy, tôi không luận bàn về phần vô hình, không bàn luận về huyền môn pháp thuật( Linh hồn của tất cả tôn giáo). Những Đạo Mẫu mang thông diệp rất gần gũi với con người và đầy nhân văn lại rất dễ hiểu. Khi tìm hiểu các sự tích và nghe những câu hát phục vụ cho tin ngưỡng. Ta dễ dàng nhận thấy những điều vị thánh dạy bảo con người về bảo vệ quốc gia, giữ nước, hiếu kính thảo hiền, sống trung thực, thủy chúng hay đơn giản là nhớ đến công ơn những người lãnh tụ của dân tộc. Một thông diệp rất nhân văn và gần gũi. Suy ra, đạo Mẫu là đạo Học Làm Người. Cũng như khi theo đạo Phật ta tu để thành Phật hay Theo đạo chúa để được lên thiên đàng, phong thánh, thiên thần.
Đôi dòng vụng dại mong các bạn cho ý kiến đóng góp để cùng thêm hiểu biết.