Chào Tuduong,


Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuduong Xem Bài Gởi
Không biết ổng( ông ấy - nói theo cách nói miển Nam) dự đoán chứ không phải nhận thông tin trực tiếp của các Chư Thiên.
Ổng là người truyền tin không được bảo chứng vì cái ta của ổng quá lớn nên không Chư Thiên nào giao nhiệm vụ truyền tin cho ổng.
Ổng dùng phép gieo đồng tiền lập quẻ dịch mà luận đoán nhưng ổng không biết rằng: việc lật đồng tiền về lý thì theo đúng luật âm dương, nhưng chỉ đúng khi tâm ổng trong sáng. Còn sẽ sai nếu tâm ổng không trong sáng.
Tác giả Thiên Sứ dùng Lạc Việt Độn Toán là phương pháp phối Số của Hà Đồ lên trên Lạc Thư Văn Vương Bát Quái với 2 quái Tốn - Khôn hoán vị chứ không phải gieo mấy đồng tiền ... nhưng kỳ dự đoán vừa rồi thì đưa hình này lên:





trên cơ sở Huyền Không Lạc Việt - Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt (phi tinh thuận). Thế nhưng, nay cả hệ thống của tác giả tự tác chế cũng đã phi tinh sai và lộn xộn từ cái hình ở trên.

Năm nay là năm 2012, tức là số 6 nhập trung cung chứ không phải số 9 mà tác giả cũng đăng bậy bạ nên dự đoán càng sai lệch là điều không thể tránh khỏi.

Chưa hết, tác giả lại lầm lạc ngay cả trên chính 24 sơn phân bố theo Huyền Không Lạc Việt của ông ta vì phương vị:

Đông Nam: 112, 5 độ - 135 độ (Chính Đông Nam) - 157, 5 độ. Quái Khôn quản.



Khôn: Gồm ba sơn Thìn - Khôn - Tỵ.

mà năm nay là năm Nhâm Thìn thì là phạm vi khu vực Trường sa và Hoàng Sa, đâu là "biển Đông" thế nào được mà tác giả cũng bóp méo !?!?


Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
Cập nhật lúc 12 Tháng tám 2012 - 07:50 PM

Năm nay Thái Tuế chiếu hướng Đông Nam - nhìn vào bản đồ thì đúng vào khu vực Trường sa và Hoàng Sa. Bởi vậy cũng quả là lộn xộn, khó chịu thật.

Nhưng để hóa giải Thái Tuế chỉ là mẹo vặt của mấy thầy Phong thủy hạng cơm, chưa nói đến cao thủ.

Sắp có bão lớn đánh vào biển Đông, quí vị nào có tàu cá ở đây liệu mà rút về đi.

Dưới đây là bảng tóm lượt về 24 sơn và phương vị của Huyền Không Lạc Việt:


1) Bắc: Từ 337, 5 độ - 0độ (Chính Bắc) - 22, 5 độ; Quái Khảm quản.
2) Đông Bắc: 22,5 độ - 45 độ (Chính Đông Bắc) - 67, 5 độ. Quái Cấn quản.
3) Đông: 67,5 độ - 90 độ (Chính Đông) - 112,5 độ. Quái Chấn quản.
4) Đông Nam: 112, 5 độ - 135 độ (Chính Đông Nam) - 157, 5 độ.Quái Khôn quản.
5) Nam: 157, 5 độ - 180 độ (Chính Nam) - 202,5 độ.Quái Ly quản
6) Tây Nam: 202,5 độ - 225 độ (Chính Tây Nam) - 247.5 độ. Quái Tốn quản
7) Tây: 247,5 độ - 270 độ (Chính Tây) - 292, 5 độ. Quái Đoài quản.
8) Tây Bắc: 292,5 độ - 315 độ (Chính Tây Bắc) - 337, 5 độ. Quái Càn quản.

- 24 Sơn hướng.

Tám cung đó tính từ Càn thuận chiều kim đồng hồ là:
Càn , Khảm , Cấn , Chấn , Khôn , Ly , Tốn , Đoài .

Trong Phong thủy mỗi phương quản 45 độ. Nhưng thực tế cho thấy do những yếu tố tương tác khác nhau, mà không thể có nhà nào chính hướng và có những sai lệch. Sự sai lệch này cũng có những tương tác khác nhau trong cùng một phương. Bởi vậy trong phong thuỷ người ta mới chia nhỏ mỗi phương thành 3 vị trí khác nhau gọi là sơn hướng. Do đó, 8 phương có tổng cộng là 24 sơn hướng.

Mỗi cung như vậy lại chia làm 3 sơn. Mỗi sơn quản 15 độ. Tên gọi của các sơn hướng lần lượt như sau:

1: Càn: Gồm ba sơn Tuất - Càn - Hợi.
2: Khảm: Gồm ba sơn Nhâm - Tý - Quí.
3: Cấn: Gồm ba sơn Sửu - Cấn - Dần.
4: Chấn: Gồm ba sơn Giáp - Mão - Ất.
5: Khôn: Gồm ba sơn Thìn - Khôn - Tỵ.
6: Ly: Gồm ba sơn Bính - Ngọ - Đinh.
7: Tốn: Gồm ba sơn Mùi - Tốn - Thân.
8: Đoài: Gồm ba sơn Canh - Dậu - Tân.

Cho nên, Tuduong đã nói đúng một điều:


Đã thế lại biện luận theo việc xuất hiện âm dương khi gieo quẻ thì đã dựa trên tác động cố ý của Chư Thiên để ổng nhận thấy rằng: ổng không không hơn Chư Thiên.
Khi nào ổng nhận ra sai của mình và sám hối thì việc gieo quẻ mới có hy vọng nhiều xác xuất đúng hơn.
Tóm lại việc gieo quẻ chỉ đúng khi Chư Thiên muốn cho ổng nói đúng, việc lật như thế nào là do Chư Thiên tương tác.
Chư Thiên chỉ phù trợ cho người có tâm trong sáng, không vì danh hay lợi, phục vụ chúng sinh vô điều kiện,...
Có thể trước đây ổng cũng có nhiều dự đoán khá đúng, vì lúc ấy ổng khác lúc này.
Cái nick của ổng cũng nói nên việc ổng làm lộ thiên cơ.
Nếu là thông tin đúng thì ổng phải cùng cơ quan khí tượng hợp tác để có thông báo đúng nhất.
Ổng lại thách thức khoa học trong khi mình đang bị Chư Thiên cho phơi áo.
Về mặt kiến thức luận đoán theo dịch lý đông phương của ông khá uyên thâm.
Đầu vào sai thì kết quả sai là hoàn toàn lôgic.
Muốn đầu vào đúng thì chính tự mình phải sửa mình.
Có điều tác giả chưa bao giờ chịu sửa mình .. vậy thôi!