Cách đây hơn 20 năm dt có lần được gặp một người khi cùng nghỉ trong một quán trọ.Người ấy giờ khoảng 37-40 tuổi,quê quán tại khu vực Cống Trắng Hải Phòng.
Đêm đó tại nhà trọ đèn tối thui (hồi đó nhà trọ bến tàu bến xe đều thắp có 1-2 cái bóng điện tròn).Nhưng dù đêm tối nhưng người ấy vẫn cầm tay dt mà nói về gia đình, đất cát,tính tình từng người trong gia đình,hoạn nạn, công việc và tương lai từng người đến bây giờ vẫn vô cùng chính xác!
Vì cuọc sống và công việc hiện thời không cho phép dt đi tìm lại Cố Nhân,nên dt hy vọng có ai biết về một người như thế ở Hải Phòng thì xin hãy cho dt thông tin hầu có lần tìm đến để nói lời cám ơn.
Xin chân thành cám ơn!
PS: người ấy là đàn ông.