Các Thầy hay nói về " Cậu Trạng " vậy " cậu Trạng" là ai ?
Các Thầy hay nói về " Cậu Trạng " vậy " cậu Trạng" là ai ?
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
nguahoangbay có hỏi một bà Thầy tại sao gọi là "Cậu Trạng" và đã trò chuyện trực tiếp với một "Cậu Trạng". Những thông tin mà nguahoangbay thu thập được như sau, xin được chia sẻ với tất cả các huynh đệ:
Những đứa trẻ chưa biết nói chết trẻ hoặc bị xảy thai nếu được Thầy Bà nào đó hướng dẫn và đưa về núi non tu học, sau một thời gian tu học thành tài và vượt qua một kỳ thi nào đó sẽ được bề trên phong cho là "Trạng". Cậu được bề trên cho về hộ xác giúp đời tạo phước.
Khi "Cậu Trạng" về xác, cậu cưỡi ngựa (người bị nhập xác có hành động như cưỡi ngựa), cậu rất vui tính, nói ngọng nếu không quen rất khó nghe, nguahoangbay phải thông qua thông dịch mới hiểu.
nguahoangbay cũng ngồi trò chuyện với một "Cậu Trạng" khoảng 10 phút. nguahoangbay có hỏi lai lịch của "Cậu", và được biết là mẹ "Cậu" đã bị xảy thai, "Cậu" về núi tu học và thành tài và được bề trên cho về hộ xác cho chính mẹ "Cậu", giúp mẹ tạo phước cho bá tánh. "Cậu Trạng" có khuyên nguahoangbay nên "iệm iệm ục ự" (Niệm Lục Tự)
nguahoangbay chỉ có biết bấy nhiêu thôi, rất mong các huynh đệ trao đổi.
Last edited by nguahoangbay; 17-08-2010 at 03:23 PM.
hèn chi thấy cúng cậu trạng hay có con ngựa và áo mão cân đai...
Người kia nóng giận nói ồn ào,
Chẳng lẻ ta đây lại thế sao???
Một người cọc cằn thêm người nửa,
Thành ra hai kẻ giống như nhau...
Trạng cũng có cấp bực từ 1 - 9 . Có lúc lại có 13 nữa chứ, nghĩ cũng lạ.
nghe nói có 3 cấp trạng theo thứ tự là hồng trạng - hoàng trạng - kim trạng và cỡi ngựa đỏ - vàng - trắng
trang la danh tu cua nguoi mien trung chi nhung nguoi noi doc ,no bua sua ,nen nguoi mien trung cho la noi trang(sao)
có trạng học theo nghề bói toán ,có trạng học về nghề thuốc...cái này cũng tùy theo cõi jới mà cái vong ấy về học.
Toi cung chua hieu het nhung vi nay , neu la con gai thi goi la "co nuong " con con trai thi goi la " cau trang " co dung khong ? Va cac co nuong cau trang khi lon thif co duoc phong chuc Quan khong ( xin loi may toi khong go vietkey duoc)
mình chỉ biết cậu trạng là những người ợ ợ, ngáp ngáp..ẻo qua, ẻo lại...ngồi đồng, nhập xác..suy ra mấy cậu trạng, bà đồng cũng đều do ma quỹ bày ra...tốt nhất đừng chơi với họ...tránh xa càng tốt...
Mỗi một ngọn cây một ông thầy, mỗi một ngọn cỏ một bà bóng.
Thời mạt ai muốn xưng gì thì xưng? Hãy chánh tín chớ mê tín tội lắm người ơi.
Định Càng Thâm, Thì Tâm Càng Sáng.
Hướng Ngoại Cầu, Sừng Thỏ Lông Quy.
Xả Lòng Hỷ Tánh Quy Nhất Thế
Từ Tâm Bi Mẫn Nơi Chân Phật
HAY THẬT XEM XONG MỞ MANG ĐC KHÁ NHIỀU :)
Tâm linh có quy luật của nó, mỗi vùng lại khác nhau. Cậu trạng cũng khác nhau là điều dễ hiểu.
CHÀO BẠN!
TÔI XIN GIẢI CHO BẠN BIẾT VỀ CẬU TRẠNG, CẬU TRẠNG LÀ 1 PHẦN VONG HỒN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT OAN, CHẾT ỨC CHẾT CHƯA TỚI SỐ, KHI PHẦN VONG HỒN ĐƯỢC CÁC VỊ SƯ CÓ ĐỨC, CÓ TÀI ĐƯA NHỮNG PHẦN VONG VỀ CUNG MẸ NGỰ HỌC ĐẠO,TRONG 1,2 NĂM HỌC ĐƯỢC, ĐI THI,ĐI THI ĐẬU THÌ ĐƯƠC VỀ MƯỢN 1 PHẦN XÁC NÀO ĐÓ MÀ DỰA VÀO, LÀM NHỮNG VIÊC XEM BÓI, MỞ BỆNH, CÔNG VIỆC CỦA CẬU TRANG LÀ CO GIỚI HẠN. KHI CẬU TRẠNG VỀ NGƯỜI CHO NHẬP XÁC SẼ THAY ĐỔI TIẾNG NÓI TỪ GIỌNG MIỀN NAM RA GIỌNG MIỀN BẮC. XIN CHIA XẺ CÙNG BẠN.
Binh -> Trạng - > Cô cậu -> Sư cậu - > sư ông không biết đúng không
Trạng là các hài nhi chết.được gửi đi học tùy theo sức học và môn học ,về tìm xác mà làm việc khác nhau.khi thành Trạng là nói dc tiếng khác.còn hồn nào vẫn giữ giọng của mình,hồn đó chưa học hành gì hết
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks