NGÔI NHÀ MA

Một nhóm du khách đến một điểm tham quan đặc biệt là một ngôi biệt thự cổ bỏ hoang và nghe đồn là có ma lảng vảng ở đây. Trong khi nhóm khách có vẻ rất phấn khích và thú vị khi tham quan thì một bà cụ già cảm thấy quá hồi hộp khi nghĩ đến việc ngôi biệt thự này có ma. Bà cố gắng đứng nép gần người hướng dẫn viên, nói gần như thì thào để kiềm chế sự sợ hãi. Bà hỏi:
- Cậu hướng dẫn ơi, ở đây có ma thật không cậu?
Người hướng dẫn tươi cười đáp:
- Không sao đâu bà ạ! Tôi làm hướng dẫn viên ở khu vực này đã 300 năm rồi mà có thấy ma cỏ gì đâu…?!
- Trời?!!!