kết quả từ 1 tới 3 trên 3
  1. #1

    Mặc định kiếp sau xin chớ làm người

    Kiếp sau xin chớ làm người
    làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
    Khi còn nhỏ thì sợ ma
    Khi làm thanh niên thì sợ nhục
    khi làm cha thì sợ vợ
    Khi làm ông già thì sợ chết
    Khi lâm chung thì sợ việc mình chưa thành
    thật thà là thiệt thòi
    lười biếng là bị đói
    ngu dốt là ai nói gì cũng nghe
    lười biếng là ko phấn đấu
    sinh tồn là ăn ngủ
    câm lặng là nhu nhược
    điếc tai là vô tư lữ
    thông minh là lừa đảo
    ngu là dễ bị gạt cũng có nghĩa là phóng khoáng
    Người đạo sĩ cuối cùng

  2. #2

    Mặc định

    Chúng sinh khắp cõi ta bà
    Nếu tin kiếp số đều mong là người
    Chỉ còn quỷ dữ yêu ma
    Hại người, phá đạo, chẳng mong thành người
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  3. #3

    Mặc định

    Kiếp sau không muốn làm người
    Kiếp này hãy nguyện mĩm cười vãn sanh
    Luân hồi diệt diệt sanh sanh
    Tây Phương nhất niệm, an lành đài sen.
    Last edited by hoattunhan; 16-08-2010 at 01:16 PM.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Kiếp sau nếu lại làm chồng của em...
    By linhxinh88 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 08-01-2011, 06:20 PM
  3. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM
  4. Nam Cao (1915-1951)
    By hcthinh in forum Nam Cao
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-08-2010, 01:44 PM
  5. Không Kiếp
    By Bin571 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 10:51 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •