Lại thêm trò lừa bịp dùng "nước thánh" chữa bách bệnh


Nguyễn Thị Điền, người cung cấp “nước thánh” cho Đinh Thị Hương. Ảnh: Vũ Mạnh Hà.


Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà của bà Đinh Thị Hương, 44 tuổi, trú tại thôn Thuận Tâm, xã Thuận Hạnh (Đắc Song, Đắk Nông) để được bà Hương chữa bệnh bằng "nước thánh". Tuy nhiên, hiệu quả của việc chữa bệnh đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn là những trò phép thuật nhảm nhí, lừa bịp, mang màu sắc mê tín dị đoan, tụ tập đông người để tổ chức cầu nguyện, hành đạo trái phép làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.
Sự việc được bắt đầu từ cuối năm 2009, trong một lần về thăm quê ở Thanh Hóa, bà Hương được một người bạn là Chương Thị Lọc giới thiệu đến gặp một người tên là Nguyễn Thị Điền, quê ở xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội để chữa bệnh. Tại đây, Đinh Thị Hương đã được bà Điền "truyền vào người một luồng sinh khí lạ" và hướng dẫn cách lập bàn thờ, bốc bát hương để chữa bệnh cho mình và mọi người... Kể từ đó, bà Hương tự cho mình có một khả năng đặc biệt chữa bách bệnh cho mọi người và trở về địa phương lập bàn thờ, tuyên truyền vận động người dân đến tại nhà mình để cầu nguyện chữa bệnh.

Để phục vụ cho việc chữa bệnh, Hương đã dỡ bỏ toàn bộ lư hương, bàn thờ tổ tiên, ông bà người thân trong gia đình rồi lập một bàn thờ mới trên bàn thờ là một bát hương và 3 ly nước lã (được lấy từ nước giếng khoan mà bà Hương thường gọi là "nước thánh") mà không ai dám chắc là đã đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh. Người bệnh đến chữa trị bắt buộc phải thắp hương cầu nguyện khấn vái, rồi đọc bộ kinh thánh "Kinh đạo pháp tu gia" do bà Điền sáng tác. Sau khi khấn vái cầu nguyện xong, bà Hương dùng ba ly "nước thánh" xoa bóp vào những chỗ đau trên người của bệnh nhân mà theo bà Hương là rất hiệu nghiệm đối với một số căn bệnh như đau lưng, gai cột sống, nhức mỏi xương khớp... Ngoài ra người nào bị đau mắt, mũi thì được bà Hương dùng nước thánh nhỏ trực tiếp vào mắt, mũi...

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh cũng rất tốn kém. Mỗi bệnh nhân khi đến chữa trị, theo yêu cầu của bà Hương trước hết là phải nộp lệ phí từ 500.000đ đến một triệu đồng gọi là để "Quy y" dâng lên đền "Hoàng Thiên Long" ở Hà Nội. Ngoài ra, bà Hương còn tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân mua một số vật dụng thờ cúng với giá cao gấp nhiều lần so với thực tế như: câu đối, từ 300.000đ - 600.000đ/cặp; tài liệu, kinh sách 350.000đ/bộ... để tự lập bàn thờ cầu nguyện chữa bệnh cho mình và người thân trong gia đình.

Với chiêu thức trên, từ khi hành ngề đến nay, Hương đã thu lợi từ việc bán các vật dụng thờ cúng với số tiền hơn 12 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Số vật dụng thờ cúng là do Hương đặt mua của một số đối tượng từ ngoài Hà Nội chuyển vào bán lại cho bệnh nhân để kiếm lời.

Được biết, trong thời gian qua, mỗi ngày có khoảng từ 50 đến 60 người kéo đến nhà bà Hương tổ chức cầu nguyện, đọc kinh thánh và chữa bệnh. Không chỉ trên địa bàn huyện Đắc Song mà người dân ở các huyện khác như Cư Jút, Krông Nô... cũng tìm về đây để chữa bệnh. Nhiều người sau một thời gian chữa trị tại đây, kết quả là bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà có biểu hiện đau nhiều hơn lúc đầu như trường hợp của ông Phạm Công Hải, Nguyễn Văn Phụng, đều trú thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắc Song; Trần Văn Bình, tổ 8, thị trấn Đức An, Đắk Song...

Theo Thượng tá Phạm Văn Vận, Trưởng phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, hành vi lợi dụng tự do sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng... để hoạt động mê tín dị đoan, buôn thành bán thánh nhằm mục đích trục lợi cá nhân của Đinh Thị Hương đã quá rõ ràng. Đây là một việc làm trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo lý thờ phụng tổ tiên trong gia đình của người dân Việt Nam cần phải chấm dứt, loại bỏ.





Bá Hiển