Thầy lang chữa... bệnh ung thư, HIV?

“Thầy Hai Ngà chữa bệnh “mát tay” lắm. Bệnh ung thư, AIDS gì vào tay ổng cũng qua khỏi...”. Những lời đồn thổi đã khiến người dân ở nhiều tỉnh, thành kéo nhau đến nhà thầy (xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) để chữa bệnh rất đông...

Thầy Hai Ngà “thánh” cỡ nào mà có thể chữa được bệnh ung thư, AIDS?

Chữa bệnh không cần khám!


Thầy Hai Ngà (trái) đang giở sổ cho PV (phải) xem các ca bệnh ung thư, HIV mà thầy đã điều trị khỏi?!

10h30 ngày 31/3, chúng tôi tới nhà thầy Hai Ngà. Đó là căn nhà ngói đỏ ba gian rộng rãi, mặt tiền có mái che in hàng chữ rất to: “Lương y thầy Hai Ngà. Lương y như từ mẫu”.

Nơi tiếp nhận bệnh nhân (BN) là một bàn tròn phủ vải bông và mấy cái ghế ngoài hiên nhà. Trên bàn đặt một cuốn sổ rất to, ngoài bìa ghi “sổ lưu niệm”.

Theo sổ ghi thì thầy chữa được tất cả các loại ung thư có trên đời như ung thư thận, buồng trứng, u não, máu, gan, dạ dày, thực quản, phổi và nhiều bệnh khác như sỏi thận, nhiễm HIV, bướu tuyến giáp đa nhân, u xoang sàng, nhiễm trùng máu, viêm gan siêu vi C và B, xơ gan...

Khi chúng tôi đến, có khoảng 20 BN ngồi đợi “khám bệnh”. Người khám là thầy Ba Sơn (con trai thầy Hai Ngà), nhưng thực tế chẳng khám gì cả. Ngay cả việc đơn giản nhất là bắt mạch cũng không có.

Người bệnh cứ kể bệnh, hoặc đem giấy tờ khám ở bệnh viện đến là thầy ghi toa thuốc nguệch ngoạc, đầy lỗi chính tả và bảo sang bàn bên cạnh lấy thuốc. Người bán thuốc là ba con gái của thầy. Cô nào cũng đeo vòng vàng to tướng trên cổ, trên tay, mặc đồ bộ, đi chân đất, quần xắn tới bắp đùi.

Nhiều người không cần gặp thầy, đến mua thuốc rồi về. Một toa thuốc thầy bán từ 200.000-600.000 đồng cho 20-30 ngày điều trị. Thuốc bán không chỉ là lá cây thuốc nam mà còn có thuốc tễ, thuốc bột, viên hoàn và cả thuốc tây. Hầu như tất cả đều không tên tuổi, nhãn mác, nguồn gốc.

Thầy Hai Ngà là ai?

Xác minh từ cơ quan chức năng, chúng tôi được ông Lâm Văn Quý - phó chủ tịch Hội Đông y huyện Bến Cầu - cho biết thầy Hai Ngà có tên là Nguyễn Văn Ngà.

Từ năm 1985-1997 ông Ngà là hội viên của hội, nhưng trong thời gian này ông Hai Ngà thường hoạt động nghề nghiệp không đúng theo qui định của điều lệ hội. Hội đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông vẫn không sửa đổi nên đã bị khai trừ khỏi hội từ tháng 4-1997.

Về trình độ chuyên môn, ông Hai Ngà mới học mấy khóa bồi dưỡng về đông y, không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận lương y. Ông Hai Ngà cũng không có giấy phép hành nghề của Sở Y tế Tây Ninh.

Hai con trai của ông Hai Ngà tham gia hành nghề khám chữa bệnh cũng không có bằng cấp chuyên môn.

BN đến khám còn có cả cán bộ nhà nước như anh T.V.T. bị bệnh máu nhiễm mỡ, như bác sĩ V.X.L. bị ung thư.

Đến lượt, chúng tôi khai có người nhà bị ung thư vú vừa tái phát. Thầy Ba Sơn khẳng định nếu ung thư mà chưa mổ chỉ cần uống ba toa là hết bệnh. Mổ rồi phải uống 4-5 toa mới hết.

Thầy ghi toa thuốc trị ung thư uống một tháng, giá 640.000 đồng, gồm: tễ đặc trị (theo thầy nói trong đó có rắn mai gầm và rắn lục), “uống một lần một cục bằng ngón chân cái (ngày ba lần); gói đen: sáng một gói, chiều một gói; trưa một gói cốt thống hoàn; chiều một gói bạch hổ; thuốc nam 30 ngày”.

Dù đã mua thuốc nhưng chúng tôi cũng ráng đợi để gặp được thầy Hai Ngà. Gần 13h, thầy xuất hiện. Thầy khoảng 70 tuổi, mặc áo sơmi cài nút không hết, bận quần đùi ra ngồi bàn khám. Nhiều BN vây quanh thầy. Thầy cũng chẳng có động tác khám, bắt mạch nào, chỉ hỏi bệnh và ghi toa.

Tôi kể có người em họ bị nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS, không biết thầy có chữa được không. Thầy nói ngay:

“Chữa được. Tôi trị hết cho, tôi bảo lãnh cho. Đây này, nó nè. Tôi chuyên điều trị bệnh HIV ác tính mà. Tô Thị Hồng, 34 tuổi, hai vợ chồng ở thành phố nè. Phạm Thị Kim Dung, 27 tuổi, nhiễm máu HIV ác tính nè. Thiếu gì, còn nữa, còn nữa”. Thầy vừa nói vừa lật sổ cho chúng tôi coi tên BN ghi là bị nhiễm HIV để chứng minh tài năng của mình.

Tôi hỏi những người này uống thuốc đã khỏi hẳn chưa, thầy khoe: “Hết rồi. Người ta mới mua đồ cúng tổ rồi”. Rồi thầy viết vào tờ giấy đưa cho tôi: “2 ký rắn máy gằm ran vàng say nhiễn. 1 ký rắn lục đui đỏ ran vàng say nhiễn đem lên để làm thuốc đặc trị” (rắn mai gầm rang vàng xay nhuyễn, 1kg rắn lục đuôi đỏ rang vàng xay nhuyễn đem lên để làm thuốc đặc trị), rồi dặn nhớ mua rắn mang lên để thầy làm thuốc trị bệnh HIV cho.

Một số BN khác hỏi ung thư đã di căn có chữa được không, thầy Hai Ngà lại lật sổ cho xem và khẳng định: “Tôi chuyên trị bệnh nan y. Uống thuốc của tôi vô là nó diệt vi trùng, nó cắt cái rễ ráp vòng nên nó quậy hơi mệt, hơi rần trong người. Tháng chót tôi cho uống thuốc trị vi trùng còn sót trong tủy xương. Đi cầu xổ ra vi trùng như con dòi. Nó chết, nó nằm đen thui, cục cục...”. Thầy còn khoe mỗi ngày có hàng chục xe hơi đưa BN bị ung thư lên nhà thầy chữa bệnh.

Thuốc “đặc trị” của thầy Hai Ngà

Anh Nguyễn Văn C., em ruột của chị Nguyễn Thị L. (ở Củ Chi, TP.HCM) bức xúc kể chị của anh đã tử vong vì bệnh ung thư hồi tháng 11/2006, sau hơn nửa năm điều trị tại nhà ông Hai Ngà.

Anh C. cho biết chị L. phát bệnh ung thư hạch đầu năm 2005 đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Đầu năm 2006, nghe người quen nói có thầy Hai Ngà trị được bệnh ung thư, anh đã lặn lội đến Tây Ninh. Sau 6-7 lần lên xuống nhà thầy mua thuốc hơn 4 triệu đồng thì chị của anh qua đời.

Bài thuốc chữa bệnh ung thư mà thầy Hai Ngà kê toa cho chị L. cũng giống như thầy Ba Sơn kê cho người nhà chúng tôi, nhưng có thêm thuốc “quân cờ” giảm đau nhức.

Tìm hiểu các loại thuốc mà thầy Hai Ngà bán, chúng tôi xác định thuốc chai (bao bì ghi tiếng Anh và Trung Quốc) có tên là Bevidan. Thành phần gồm vitamin B1, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin Ondomethacin để trị bệnh thấp khớp, viêm đa dây thần kinh...

Riêng thuốc “quân cờ” có tên “thuốc thần tiên” của thầy thuốc nam Khêng Srây Pâu (Campuchia) sản xuất. Tờ quảng cáo ghi thuốc có công dụng trị đau đầu, xoang mũi, chóng mặt, trĩ, đau lưng, tức ngực, da thịt nóng, gầy gò ốm yếu, đau mỏi khắp cơ thể...”.

Chúng tôi đã gửi mẫu “thuốc thần tiên” và hai loại thuốc bột không tên khác mà thầy Hai Ngà bán đến Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm TP.HCM kiểm nghiệm. Kết quả “thuốc thần tiên” và loại thuốc bột màu đen đều có chứa tân dược Paracetamol.

Chúng tôi cũng gửi bịch thuốc nam mà thầy Hai Ngà bán nhờ PGS.TS Nguyễn Thị Bay - phó khoa y học cổ truyền Đại học Y dược TP.HCM - xem thuốc gồm những loại gì, có công dụng ra sao, có chữa được ung thư hay không.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho biết đa số là các loại thuốc núi, trong đó gồm: quế chi, bạch chỉ, nam mộc hương (vỏ rụt), vỏ cây đại hồi, cây la (ngoi), cỏ mần chầu, ké hoa đào, kê huyết đằng, dây gùi, dây gắm, cây cám... và một số vụn nát khó nhận diện được mặt thuốc.

Các vị thuốc này có tác dụng chống viêm, giảm đau, một số vị có tác dụng giúp dễ tiêu hóa, bớt đầy bụng. Ngoài ra trong số này còn có loại cây cám thường được dùng để làm... nhang, chứ không làm thuốc!

(Theo Tuổi Trẻ)