kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: BẢN TIN

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định BẢN TIN

    Hôm qua,ngày 11/8/2010 tức ngày mồng 2/7/canh dần.vào hồi 16h00.Tại khu du lịch sinh thái Hải Dương Xanh km56,quốc lộ 5A-Thành Phố Hải Dương.đã diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu,vinh danh và tri ân ĐỆ NHẤT TỬ VI PHẠM VĂN CỰ.

    cách đó mấy hôm DHN có đi theo anh ở Lệ Mật Long Biên -Hà Nội vào Ninh Bình đẻ áp vong liệt sĩ,trên dường về rẽ qua Bắc Giang rồi về Côn Sơn -Kiếp Bạc Hải Dương.Đang ăn trưa ở Thị Xã Chí Linh.Bỗng DHN choáng váng ,chóng mặt buồn nôn .Anh em trong đoàn lo lắng vội đưa đi sơ cấp cứu ,y bác sĩ nói DHN bị cảm nặng phải đưa lên tỉnh ngay,mất nhịp tim,trụy hô hấp,họ nghi bị H5N1...họ nói đưa ngay lên tuyến trên.DHN ra hiệu về quân y 7,vì ở đó có em làm trưởng khoa .Vào viện,DHN mê man bất tỉnh không biết chi nữa.Tận sáng hôm sau mới tỉnh,thì thấy bà xã và côn gái đang học liên thông Đại học ngồi bên.Anh em cùng đoàn đến đón mẹ con lên và phải phải về Hà nội ....thấy DHN tỉnh ,bà xã đưa cho DHN cái giấy mời,nói :có cô nào đến đưa,em không có nhà ,cô đó đưa qua cửa sổ,bọn trẻ nó nói .Cầm tấm giấy mời,DHN nghĩ ngay đế nhà thơ :N.V.CỬ.(ông là hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương) là bạn già nhưng vào bậc cha chú của DHN ông sinh năm 1945.DHN gọi điện cho ông CỬ,vì ông Cử và Ông CỰ là hai bạn nối khố với thân nhau hơn anh em ...Ông Cử nói có buổi vinh danh đó .

    Khoảng 15h giờ chiều hôm qua DHN gọi điện cho ông Cử và một người bạn gái đến viện quân y 7 đón đi dự.Cô y tá thấy DHN vẫn sốt trên 39 độ,nên không cho DHN đi.DHN nói đi dự lễ vinh danh một chút rồi về...Cô y tá dặn ,nếu có vấn đề gì anh hoàn toàn chịu trách nhiệm ,DHN đồng ý.

    Lúc này trời đen vần vũ ,như sắp có trận mưa rào,Ông Cử nói đi ngay để tránh trận mưa này.rẽ qua chợ mua bó hoa ,đến nơi thì trời lại quang mây tạnh.DHN và các bạn đến sớm ,mới 15h30 đã có mặt tại hội trường.Đệ nhất Tử VI ra bắt tay chào hỏi và xin phép đi tiếp công việc.Khoảng 16h các đoàn lần lượt đến,và lần lượt ngồi quang bàn của DHN .bên cạnh DHN là nhà thơ N.V. Cử ,bạn gái,thêm nhạc sĩ Mai Đoan mà DHN rất hâm mộ khả năng sáng tác nhanh của chị.Nhìn sang bàn bên có NGhệ Sĩ Bành Thông ...Ở ngoài cửa có tiếng gọi nhà PHAN THỊ THANH NHÀN cũng tới dự buổi vinh danh tri ân này.Ông bạn thơ ngồi say mê đọc cho DHN nghe những vần thơ mà ông vừa sáng tác,thú thật tai DHN ù đặc,chỉ nhớ lõm bõm được câu sau:

    Tươi hương sưối liễu mượt dài
    Để bao thi sĩ mơ hoài ngẩn ngơ...

    Tiếng nhạc hồi trường ,làm cho DHN nhức đầu ,tức thở,phải gọi bạn gái đi ra ngoài cho dễ chịu...
    Ông PHẠM VĂN CỰ lúc này cũng đang đứng ở cửa hội trường lần lượt đón các đoàn đến tri ân,DHN nói với bạn gái ,em tranh thủ tặng hoa cho ông CỰ luôn đi.Ngồi một lúc DHN lại tối sầm mày mặt,bạn lại phải đưa DHN về viện gấp,vậy DHN không dự được buổi lễ.nhà thơ NV CỬ nói cậu cứ về viện nghỉ ngơi ,xong việc tôi sẽ qua cậu...

    Như vậy.đã có lần DHN viết ,đất Hải Dương là cái nôi của tâm linh,Người đặt nền móng cho những nhà ngoại cảm là Mẫu NGuyễn Thị Cườm ở Thanh Miện ,với NGuyễn văn Liên ở Tứ Kỳ đã được nhà nước trao tặng Gương Vàng huyền thông,rồi Nguyễn Thị Nguyện.Nguyễn Thị Nghi...đều là những nhà ngoại cảm có tên tuổi...Nay Hải Dương lại có ông Phạm Văn Cự được vinh danh đệ nhất tử vi.
    Ông là mẫu người nhân từ,có giọng nói trầm ấm và truyền cảm.

    Cách xem tử vi của ông cũng rất khác với sách vở,nhất là cách tình tiểu hạn và nguyệt hạn...Ông là người đầu tiên áp dụng tìm mộ thất lạc qua lá số ,DHN đã chứng kiến ông dùng lá số tìm mộ anh hùng liệt sĩ.

    Sau đây DHN xin đăng một số hình ảnh tại buổi vinh danh tri ân,ông Phạm Văn Cử được đúc tượng đồng ,bức tượng nặng khoảng trên 60 kg.

    đây là tấm giáy mời



    Ông Phạm văn Cự là người mặc áo cộc tay xám ,tóc hoa dâm ,rất đẹp lão,ảnh DHN chụp trực diện.





    Khoảng 20h giờ ,DHN gọi điện xin lỗi ông PV Cự và nêu lý do không dự hết được trương trình ,ông động viên an ủi tôi ,bảo cứ lo dưỡng bệnh cho khỏe,hôm nào khỏe đến nhà tôi uống rượu sau...Hôm nay tôi được vinh danh đệ nhất tử vi,tôi cũng phong cậu đệ nhất đệ tử tử vi,tức là ông cũng phong tôi đệ tử số 1 của ông,cả hai bác cháu cùng cười khì trong điện thoại...
    Last edited by Bin571; 12-08-2010 at 12:25 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  2. #2

    Mặc định

    Hân hạnh cho huynh duonghoainam61, và cũng làm cho anh chị em trong trang nhà được thơm lây. Chúc mừng huynh được nhiều sức khỏe và tu tập được tinh tấn.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  3. #3

    Mặc định

    chúc chú luôn khỏe .mong bác có nhiều bài viết mới để cháu học hỏi .

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn rất nhiều,DHN chỉ bị cảm sốt vi rút cấp .Chiều nay xuất viện .
    Hai bạn Hay lan tan và Thich tum lum cho hỏi,khi 2 bạn viết bài xong ,bên dưới có nút sửa xóa bài không.DHN hỏi vậy vì khi DHN viết bài ,vì đang mệt và vào bằng Laptop D_COM 3G ,nên bài của DHN bị lỗi rất nhiều,DHN có nhờ Bin 571 sửa giúp,nhưng vẫn còn sai nhiều quá,DHN không có nút sửa bài.
    Theo Bin 571 nói ,thì có nút sửa xóa bài trong một thời gian,DHN khẳng định không có,nên hỏi hai bạn ,nếu 2 bạn có nút sửa bài,thì chỉ DHN không có .

    Và nhờ BIN 571 xem lại giúp DHN với.THANK
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  5. #5

    Mặc định

    Kính chúc huynh DuongHoaiNam sức khỏe tràn đầy và tinh tấn.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  6. #6

    Mặc định

    Mừng huynh DHN ra viện, sốt siêu vi bị một tuần là xong, bạn an tâm

    voluongtamphap

  7. #7

    Mặc định

    Xin chúc mừng chú duonghoainam61

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HAY LĂN TĂN Xem Bài Gởi
    Huynh thích tùm lum ơi sao đệ đánh một bài dài quá thì gửi không được .thường gặp màn hình trắng xóa .Huynh hướng dẩn giúp đệ .cám ơn huynh .
    Trước khi bấm nút gởi bài, bạn click chuột chọn hết phần bài của mình chuẩn bị gởi và copy lại, nếu màn hình bị trắng, bạn click vào nút back (phía trên file, góc trái màn hình) trở lại trang bạn cần gởi tin và pates lại gởi tiếp khi nào được thì thôi. Mến
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  9. #9

    Mặc định

    Huynh thích tùm lum hướng dẩn rất nhiệt tình giống như ...thích thì chiều vậy.cám ơn huynh rất nhiều .

  10. #10

    Mặc định

    chuc mung huynh duonghoainam khoe lai.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #11

    Mặc định

    chúc huyng luôn khỏe có nhiều bài viết mới !!!!
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    chọn những bông hoa
    và những nụ cười ...

  12. #12

    Mặc định

    Chào các bác.
    Cách đây 2 năm War cũng đến nhà ông Cự để nhờ hỏi về vấn đề hợp tuổi để kết hôn, khi ông vẽ xong lá số của war, tuổi của vợ war bây giờ, ông phán: xấu lắm, tuyệt mạng, không được phần trăm (%) tốt nào cả và nói ngắn gọn: "Dũng cảm lên cháu, bỏ đi", war nghe xong mà thấy chán, chán thứ nhất vì ông phán số mình và cô ấy không hợp, chán thứ hai còn chán hơn vì làm thầy chỉ nói mỗi câu đó rồi cầm $ thì thật buồn, câu chuyện này làm war nhớ tới một chuyện mà war đã đọc, đại ý là 1 thầy mà chỉ biết phán thân chủ đang gặp vận xui, có thể mất mạng, phán xong rồi đi mất hút không bàn đến cách giải hạn để lại nỗi lo lắng cho thân chủ, ngày đêm không ăn không ngủ để rồi chết, như vậy chết vì vận số hay chết vì lời phán.
    NGƯỜI THẦY THÌ CÀNG CẦN TÂM ĐỨC, KHÔNG THỂ PHÁN BỪA RỒI BỎ ĐÓ
    Ông có thể là Đệ nhất Tử vi nhưng không vì lá số không hợp mà phán thế được, còn có chữ PHÚC va TÌNH nữa ông ạ.
    War không có ý gì với bác Duonghoainam61 và ông Cự, chỉ vì muốn bày tỏ một quan điểm cá nhân, mong được các bác hoan hỉ bỏ qua!

    p/s: war sinh năm 1979, vợ war sinh năm 1983
    :confused: Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao :023:

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Phải nói ,Ông Cự xem lá số khá hơn những người khác thôi,có nhiều sự sắc nét và phát hiện mới mẻ hơi khác sách vở mà lại hay làm ta phải suy ngẫm ,.Chứ Ông xem cũng sai và không đúng nhiều người lắm.Xem số mà được 80% đã là khá rồi.Bây giờ máy móc tối tân ,vệ tinh hiện đại ...mà dự báo thời tiết vẫn còn sai nữa là...Ngay con cái của ông ấy, ông xem cũng sai,có đứa bỏ chồng bỏ vợ ,mà ông ấy lấy tử vi để xem dựng vợ gả chồng cho chúng nó ...
    Vậy bạn bị ông xem sai là một trong hàng vạn người mà ông ấy xem sai,chứ ông ấy không xem đúng 100% đâu.Đi xem đừng tin thầy quá...phải cân đong đo đếm và lựa cái đúng cái sai,đừng cuồng quá thành mê ...
    Thế là bạn đã vượt ra ngoài lý số,đúng theo câu :Ở ĐỜI NHÂN ĐÃ THẮNG THIÊN CŨNG NHIỀU_TỨC LÀ ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ.
    Ông xem "SAI" mà mình không bị ,thì quá tuyệt vời,chúc mừng bạn.
    Tôi giao lưu và thân với ông ấy,cách đây khoảng 3 năm,cha tôi ốm,tôi xem kỹ và cũng sang hỏi "SƯ PHỤ CỰ",sư phụ bảo về lo hậu sự là vừa ,tôi lo hậu sự 3 năm nay mà chưa xong ,cha tôi ngày uống hàng lít rượu kìa.hi.hi..hi...có mà phải 13 năm nữa mới đi được cụ còn khỏe lắm...nghĩ lại ông ấy cũng hơi cười Gượng...
    Khi đi xem bói toán,đôi khi thầy vì đồng tiền đánh mất lương tâm nên HẠN-NẠN vận vào thầy là cái chắc...
    Last edited by duonghoainam61; 26-08-2010 at 10:22 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  14. #14

    Mặc định

    xem tử vi hay kinh dịch thì do nghiên cứu sách và thực hành. nhưng cầm tay hay nhìn mặt ròi cảm nhận thì gọi là gì ạ? mà mỗi lần xem như vậy cảm thấy người mỏi rã, mặt níng lên và nhịp tim hồi hộp
    Last edited by TranThinhQuang; 27-08-2010 at 01:34 AM.
    :rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:

  15. #15

    Mặc định

    bài này cũ rồi nhưng hôm nay theo đọc bài của bác DHN thấy bài viết cũa WAR, tôi chỉ góp phần ý kiến của riêng tôi, mong các bác cao nhân khi đọc qua đừng khiển trách tụi trẻ đông góp ý kiến bồng bột nhé.....
    trước hết về phần đi coi bói về tuổi vợ chồng thì theo tôi tuy tôi không phải thầy bói mà cũng chưa học qua tử vi lý số nhưng thật sự 2 tuổi trên nếu kêu tôi coi tui cũng phải phán như ông thầy trên thôi ( có đều tôi phán miễn phí không cần lấy ai đồng xu nào) ly do tại sao phán vậy thì tôi chỉ dám nói là 2 tuổi trên nó như vậy thì nếu là ông thầy chân chánh thì dĩ nhiên phãi đưa ra lời nói ngây những gì các con số đó biểu hiện còn người coi có tin hay không thì cái đó của riêng mõi người nhưng đều mà đáng phải chú ý ở đây tôi muốn nêu lên là con người chẳng qua lấy nhau là cái duyên cái nợ của kiếp trước thôi.... tại sao anh A lấy chị A mà lại không lấy chị B, chi C hay còn cả triệu người phụ nữ khác...câu trả lời là vì 2 người đó có duyên va có nợ với nhau nhưng ông bà ta xưa vì cha me ép gã có nhiều người vì phải tuân theo cha mẹ mà ăn ở với người bạn đời mình cho tới ngày răng long tóc bạc cũng vì nghe lời ba mẹ mà không dám "tạo phản" còn thời nay thì cái chữ "tình nghĩa" và 2 tiếng "vợ chồng" nó không còn quan trong như hồi xưa nên cái duyên cái nợ chỉ được coi như anh A hay chị A thiếu đối phương bao nhiêu rồi trã....ví như trong bất cứ cập vợ chồng nào cũng vậy...1 bên thì thiếu nợ còn 1 bên thì nhận nợ nếu người vợ thiếu người chồng ví dụ cho là 100 đồng thì người vợ bất buộc phải trả cho hết 100 đồng đó thì cái "duyên" cái "nợ" tự nhiên sẽ chấm dứt, nếu chị ấy lấy ngay người chồng rượu chè cờ bạc đánh đập vợ con thì cái nợ nó sẽ trã nhanh hơn còn nếu lấy người chồng một ngày chỉ đòi chút ít thì dĩ nhiên cái nợ đó sẽ lâu dài kéo được 1 khoảng thời gian lâu hơn.....điều quan trong ở đây là nếu người cho vai nợ cho thêm đối phương thay vì lấy thì dĩ nhiên cái tình cảm đó sẽ mãi mãi lâu bền...1 điều quan trọng theo tôi thấy thì vợ chồng nào cũng vậy không lấy thì thôi nhưng nếu đã lấy thì nên trọng 2 chữ "ân tình" và "nghĩa cũ" thời nay không ai ép mình lấy nhau mình tự chọn người đối phương và đồi sống đồi chết gia đình phải cưới hỏi thì nên quí trọng nhau cho dù cái số của 2 người không tốt đi nữa nhưng người xưa có câu Đức Năng Thắng Số và câu Muôn Sự Tại Nhân ông trời không phụ lòng người chỉ có người phụ lòng người mà thôi. Vài hàng góp ý mong các bác đọc rồi bỏ qua....và tôi cũng xin cầu chúc các bạn nào đã có gia đình thì nên quý mến người đối phương hơn tao 1 gia đình hạnh phúc cho con cái có 1 chổ nương tựa có cha có mẹ dạy dổ nên người và tạo phước cho xã hội và chúc những bạn nào đang trên con đường lập gia đình suy nghĩ thật kỹ về người đối phương mình và mong sự quyết định đó sẽ là sự quyết định cuối cùng của bạn. Lấy nhau không phải là cuối cuộc hành trình...mà là sự bất đầu của 1 hành trình dài lâu như 1 con tàu ra khơi với nhiều phong ba bão tố xin các bạn vì tình nghĩa vợ chồng mà vượt qua mọi gian nan sống gió cũa cuộc sống đễ mãi mãi yêu thương nhau..........

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. thêm 1 sự thật đáng tin vào 2010 là ngày tận thế
    By neo in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 12:50 PM
  2. Chuyện khó tin về 2 người đàn ông đổi vợ cho nhau
    By Bin571 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 21-08-2010, 04:04 PM
  3. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  4. Bản tin này rất quan trọng!!!
    By Vân Quang in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 10-08-2010, 11:39 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •