Vì một lý do bí mật , tiểu đệ xin mạn phép viết ra câu chuyện này với một mục đích hoàn toàn bí mật :listen:! chuyện này bịa à nha! không phải thật đâu :023:! Mong mọi người ủng hộ cho .

Tại một thôn hoang vắng , cả thôn chỉ có vài ngôi nhà , tuy cuộc sống bên ngoài đã thay đổi nhiều , song cuộc sống trong cái thôn nhỏ này vẫn như vậy từ bao nhiêu năm nay . Trên trái đất , có những nơi mà ít người giám sống , mà thôn nhỏ này là một trong số đó. Vì sao ư ? vì nơi đây là điểm gần nhất giữa cõi người và cõi âm , những cuộc chạm tráng nảy lửa , những cuộc đấu phép kinh thiên , những truyền thuyết ly kì , những sự kiện kinh hãi , thường xuyên diễn ra tại đây , một thôn vắng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài ....

Thôn này chỉ có 10 ngôi nhà , mọi người trong thôn đều có một cuộc sống riêng , ít khi quan hệ hay gặp gỡ với nhau . Dù ban ngày hay ban đêm , cả thôn vắng này đều im lặng như tờ , nhà nhà đều không có mở cửa ,...

Trời tối như mực , hôm nay là 30 âm lịch , cả thôn nhỏ vắng lặng một cách đáng sợ , tại một ngôi nhà phía tây thôn , còn leo lắc ánh đèn dầu , bên trong , một nam nhân tuổi độ 30 , đang ngồi im bất động . Chàng ta đang công phu , toàn thân mồ hôi vã ra như tắm , toàn thân thoắt trắng , thoắt đỏ , thoắt vàng , thay đổi liên tục ... Bên ngoài vất vưởng những hồn ma phiêu bạc , họ là những oan hồn ,sống trên trần giang gây nghiệp quá nhiều , chưa hết hạn trên dương thế , sống vất vưởng tha hương ,... Có người thì khô quắp vì đói ,có người thì mình bê bết máu , có người thì bị cụt tay ,... khuôn mặt họ khắc khổ , cố gắng tìm kiếm một chút gì đó lót dạ cho đỡ đói ,... không hẹn mà gặp , cả đám oan hồn tiến về phía ngôi nhà phía tây ,nơi có ánh đèn leo lét tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ , ảm đạm...