Hôm nay , DX muốn tâm tình với các bạn, những người bạn trong gia đình ...Spam.Tuy chưa biết mặt ,nhưng đã để lại trong DX một cái gì đó rất đặc biệt. DX bước vào TGVH này bởi hai lý do :
Thứ nhất : Thích thế giới tâm linh!
Thứ hai : Tìm những niềm vui qua những lời Spam rất dí dỏm và vui nhộn cho dù có làm cho những người không thích Spam cảm thấy khó chịu , nhưng không hề gì , chủ yếu vui là chính!
Còn về bản thân DX ,DX chẳng thích nói gì về bản thân mình cả ( có gì hay đâu mà nói ) mà nếu có nói thì cũng chỉ sơ sơ thôi nhé !
DX tuy sống ở Tây , nhưng sống rất tình cảm và hòa đồng .
Còn về ngoại hình , các bạn có thể nhận xét khi gặp DX ngoài đời, chứ miễn post hình ,( lỡ trong hình một đàng mà ngoài đời một nẻo thì chết ), với lại , đũa đã có đôi thì đưa hình lên làm gì , tính kiếm thêm sao ?:p
DX có đứa bạn cùng tuổi ,hai đứa khác nhau một trời một vực . Đứa bạn sống rất thoáng (hơn cả Tây nữa) , thay bồ như thay áo . Vậy mà ông trời trớ trêu , nó lấy chồng là người VN , cũng giống y nó , vợ đi mạnh vợ , chồng đi mạnh chồng , miễn hạch hỏi.
Còn DX lại oái ăm ! Gặp ông chồng Tây, hơi gia trưởng ,lúc nào cũng như ra lệnh ( chắc ảnh hưởng trong quân ngũ). Đôi khi cũng hơi quá tay nhưng DX vẫn chịu đựng được , rồi mọi chuyện cũng dần dần êm xuôi và càng êm hơn khi DX nghe theo lời tỷ tỷ.
Thôi nói đi nói lại vẫn là lời chia tay . Ấy chết , đừng nghĩ DX bắt chước LX nhé ,DX rất thích diễn đàn này nhưng buộc phải tạm chia tay với hai lý do:
Ông xã không muốn cho DX lang thang nhiều trên mạng vì sợ ảnh hưởng sức khỏe
Lý do thứ hai , bí mật cái này mới quan trọng nè , nhưng chỉ mình tỷ tỷ biết thôi :p
Tuy buồn nhưng biết làm sao , DX rất nhớ gia đình Spam này, nhất là tỷ HY ,lão chủ quán Thịnh, papa , LX , Splen, MB , GT, Love TL .....
Chúc các vị ở lại diễn đàn vui vẻ , " Không có mợ thì chợ vẫn vui mà "!:party:1
Nhưng trước khi đi xin gởi tặng các vị vài câu thơ nhé ( hàng chôm đó)

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui !
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi !
Lợi danh như bóng mây chìm nổi!
Chỉ có tình thương để lại đời!

Còn gặp nhau thì hãy cứ say !
Say tình say nghĩa bấy lâu nay!
Say thơ say nhạc say bè bạn!
Quên cả không gian lẫn tháng ngày !

Riêng chủ quán thì : " Diễm đi một nửa hồn anh mất !
Còn nửa hồn kia giả bộ buồn !:p
Đúng không vậy chủ quán ?:rose::rose:

Berlin 10/8 /2010

ger cheerger cheerger cheerger cheerger cheerger cheer