kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Mộng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Mộng

    Thấy giữa nhân giang Mộng vẫn nhiều
    Lang thang khắp chốn Mộng du yêu...
    Đường đời trăm lối ngàn đích đến
    Ngẩn mặt trông lên, tuổi đã nhiều

    Khuy sớm , trăng thanh vần Nhật rạng
    Con đò bến cũ mấy lần sang
    Than phận trách trời sao chả tới
    Để đời vẫn thế lắm mơ màng

    Mộng đã tỉnh rồi ai có hay
    Nhân gian hữu Mộng được mấy ngày
    Nhấp chén trà nồng hương xông mũi
    Mộng rồi Mộng tiếp vẫn còn Hay...

  2. #2

    Mặc định

    Ôi , bóc tem topic đầu tiên thôi :)
    Hello VDK , sáng sớm đã xuất khẩu thành thơ rồi , bái phục !
    Tìm lại giấc mơ

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    8 tháng tù cho kẻ rạch mông nữ sinh

    Tuấn thường phóng xe máy, bám theo các nữ sinh rồi dùng lưỡi dao lam rạch vào mông họ.

    TAND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vừa tuyên phạt Bùi Văn Tuấn 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

    Từ cuối năm 2008 đến tháng 2/009, trên các tuyến đường bộ ở Lai Vung liên tục xảy ra các vụ nữ sinh bị một kẻ bịt mặt chạy xe máy dùng vật sắc bén rạch vào mông. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô thì kẻ này rồ ga xe chạy thoát. Trước tình hình các nữ sinh trong huyện hoang mang lo sợ, Công an huyện Lai Vung đã bí mật trinh sát và bắt được Tuấn.

    Tại phiên xử, Tuấn khai nhận đã dùng lưỡi lam rạch vào mông của năm nữ sinh trung học với tổng tỷ lệ thương tật là 6%. Theo tòa, tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm là lưỡi lam sắc bén, có độ sát thương cao để gây thương tích cho nhiều người nên hình phạt đã được tuyên ở mức nghiêm khắc.
    :D
    :rose:

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghost_Thai Xem Bài Gởi
    8 tháng tù cho kẻ rạch mông nữ sinh

    Tuấn thường phóng xe máy, bám theo các nữ sinh rồi dùng lưỡi dao lam rạch vào mông họ.

    TAND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vừa tuyên phạt Bùi Văn Tuấn 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

    Từ cuối năm 2008 đến tháng 2/009, trên các tuyến đường bộ ở Lai Vung liên tục xảy ra các vụ nữ sinh bị một kẻ bịt mặt chạy xe máy dùng vật sắc bén rạch vào mông. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô thì kẻ này rồ ga xe chạy thoát. Trước tình hình các nữ sinh trong huyện hoang mang lo sợ, Công an huyện Lai Vung đã bí mật trinh sát và bắt được Tuấn.

    Tại phiên xử, Tuấn khai nhận đã dùng lưỡi lam rạch vào mông của năm nữ sinh trung học với tổng tỷ lệ thương tật là 6%. Theo tòa, tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm là lưỡi lam sắc bén, có độ sát thương cao để gây thương tích cho nhiều người nên hình phạt đã được tuyên ở mức nghiêm khắc.
    :D
    thật á?:surprise:
    Trái tim chết rồi

  5. #5
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Ừ ,đúng đó!

  6. #6
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    LX cẩn thận nha. Ko là phải may quần mới đó.

  7. #7

    Mặc định

    Mộng đến rồi tan chẳng đặng dừng
    Vô Danh Khách kiếm mình đâu đó
    Muốn thỏa lòng vơi với nổi sầu
    Xuân ơi vào mộng đừng tan nữa
    Để Khách Vô Danh nói nổi niềm
    TTL
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  8. #8
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Ai kêu Mộng đóa.....
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  9. #9

    Mặc định

    VDK làm thơ rất cẩn thận , tôi nghĩ gì viết đó làm một mớ lộn tùng phèo , càng nhanh càng tốt Cho tôi góp vài dòng nhé
    Ngịch lý -Huyễn mộng

    Người hiền tựa một dây đàn
    Khẽ rung thôi đã ngân dài tiếng tơ
    Người chưa nhìm thấy tỏ tường
    Người hiền đã cảm, đã đau khôn cùng
    Người trí tựa ánh bình minh
    Ban rải hạnh phúc bình an muôn người
    Thương thay cá chậu chim lồng
    Non xanh biển biếc xa vời tầng mây

  10. #10

    Mặc định

    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Ta buồn chẳng biết vì sao ta buồn
    Người đạo sĩ cuối cùng

  11. #11

    Mặc định

    Lại một năm qua mộng một năm
    Năm hay năm nữa vẫn mộng nằm
    Đời là hư ảo thì hư ảo
    Ta vẫn là khách giữa hư không...
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  12. #12

    Mặc định

    Mộng trái, mộng phải, mộng trên, mộng dưới, đâu đâu cũng thấy mộng
    Mắt trái, mắt phải, mắt ngước, mắt coi, hỉ hả nhìn người mộng
    Tay trái, tay phải, tay gãi, tay vỗ, ê a cũng thử mộng
    Ngáp trái, ngáp phải, ngáp trên, ngáp dưới, mộng cũng là không mộng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Sống Chết Sự Đại
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Phật
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 04-02-2012, 09:05 AM
  2. Nơi giải mộng
    By Herany in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 24-01-2012, 07:21 PM
  3. Thần Quyền và Huyền Bí trong Đạo Phật
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 06:21 PM
  4. Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không?...
    By ht74 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 09:19 PM
  5. Vì sao con người hay mơ mộng ?
    By Jasmine in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 02:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •