Xin chào các thầy, bà, cô bác và toàn thể anh chị em.
Con là thành viên mới trên diễn đàn, tình cờ biết được diễn đàn TGVH. Ngay từ lần đầu click vào con đã bị cuốn hút, bởi tâm linh là một cái gì đó rất mới đối với con ( bởi lẽ trước đây,con theo chủ nghĩa duy vật). Những bài viết của các thầy và các anh chị em về đủ mọi lĩnh vực của huyền môn rất hay và nó đã thực sự thuyết phục được con rằng có một TGVH. Từ đó, con vào TGVH nhiều hơn để xem và học hỏi nhiều điều từ các bậc tiền bối đi trước. Thời gian đầu, con cứ nghĩ rằng TGVH thật sự là ngôi nhà chung của những người nghiên cứu huyền thuật, là nơi mọi thành viên xem nhau như anh em trong gia đình. Thế nhưng, con cũng không ngờ rằng diễn đàn lại có "sóng ngầm". Hôm đi offline nhìn mọi người ngồi quay quần cười nói, con cứ nghĩ rằng phải chăng đợt sóng này đã qua đi??? Thế nhưng, sự thật không phải như vậy, buổi offline lại làm dậy lên một đợt sóng mới, khắp các topic, đâu đâu cũng thấy lời qua tiếng lại không hay, mà đáng lẽ ra nó phải là những trao đổi về kiến thức huyền thuật của mọi người. Chính điều này làm một người mới bước vào ngưỡng cửa tâm linh như con cảm thấy buồn, và phải chăng cũng chính vì nó mà các thầy cũng ít đưa bài lên để cho hậu bối được học hỏi???
Đó là vài dòng suy nghĩ của riêng con, nếu có gì sai sót xin các thầy và các anh chị em thông cảm và góp ý để con tiến bộ. Con thực sự mong muốn mọi người trên diễn đàn hòa hảo với nhau, hãy bỏ qua mọi chuyện hiểu lầm về nhau vì chúng ta cùng chung ngôi nhà TGVH!!!