cuộc sống mấy ai biết mai này sẽ ra sao nhưng đôi khi chỉ nhìn hiện tại cũng có thể biết tương lai ra sao!
Có một người đàn ông ngày qua ngày sống trầm lặng, mấy năm mặc mãi chiếc áo đã sờn vải, và chiếc quần rộng thùng thình...cứ thế như ông lão đánh cá và con cá vàng...bên mụ vợ suốt này ngồi lê đôi mách nói xấu nh khác, lấm la lấm lét, chua ngoa đanh đá...
Có một cô bé quàng khăn đỏ rơi vào tay chó Sói, ngày từng ngày bị dày vò bởi đau đớn...xót thương..!(Có lẽ mọi người đang thắc mắc sao tôi lại lấy hình ảnh này nhưng nghe câu chuyện tự nhiên trong tôi là hình ảnh này...)
Ở đâu đó trong tim Sói là một tình yêu ...giá như mà đừng quá yêu sẽ ko có sự sở hữu..Giá như mà trái tim cô bé quàng khăn đỏ mang tình yêu cảm hóa Sói kia, sẽ ko còn những trận đòn đáng sợ nữa!...Thời gian sẽ làm Sói nhẹ nhàng hơn...(chăng?)
Mà thực tế cứ lôi trái tim Sói đi xa làm cô bé chợt quên cách cảm nhận tình yêu mong manh ban đầu nơi 2 người!
Ngay cả ông lão ...giá như ông làm chủ gia đình, mạnh mẽ hơn...chắc gì còn hình ảnh đáng thương này!
Mùa thu đến, chợt Gió thoáng qua kể về câu chuyện của 1 gia đình thiên thần, nơi ấy chàng trai lỡ yêu một thiên thần, họ lấy nhau rồi sinh ra thiên thần nhỏ, đôi mắt thiên thần nhỏ trong veo, như xóa nhòa mọi khó khăn của 2 vợ chồng...nhưng...lắm khi Cuộc sống đùa giỡn mang khó khăn dồn dập, làm 2 ng ko có thời gian nhìn vào đôi mắt trẻ thơ...một ngày chợt thấy Ánh Sáng ngang qua làm thiên thần mẹ bay đi!Còn lại chàng trai, chàng k thể bay theo một mặt vì thiên thần nhỏ kia, 1 mặt vì chàng k có đôi cánh!chàng luôn cười để che giấu những giọt nước mà ngta hay gọi ấy là nước mắt vô hình..Vì quá đau lòng trái tim chàng trai quên mất cách giữ gìn tình yêu khi xưa của 2 ng!Chàng sợ phải nhìn sự lừa dối, chàng đay nghiến mà ko hiểu cái quan trọng nhất là tình yêu chứ k phải trách nhiệm
Chàng quên mất thiên thần bé nhỏ cần mẹ biết bao!
Gió kể đến đây rồi bay đi mất nên tôi cũng k biết kết thúc câu chuyện là như thế nào!?
Có thể " the end" ấy là ở chính chàng trai mà thôi!
Rằng chàng có định mang hoa và gấu đến cho thiên thần mẹ hay k?
Đừng nhắc lại quá khứ đã làm chàng đau đớn...
cứ tặng hoa...tuần 1 lần! rủ thiên thần mẹ đi xem phim...ăn bữa tối lãng mạn nhất có thể!...
Hằng tối, nhắn những tin nhắn ngọt ngào đến cô ấy (search trên google)...y như hồi còn yêu!
lẽ nào chàng trai quên ngày ấy đã như thế nào?
Lẽ nào Cuộc sống xô bồ lại chỉ dạy chàng cách quên những kỉ niệm đẹp và sống gấp gáp?
kiên nhẫn cho đến khi thiên thần mẹ xúc động...trở về!
Giúp đỡ thiên thần mẹ việc nhà như k quên dạy thiên thần mẹ học trách nhiệm (sau khi có tình yêu)..với gia đình!
nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi!......
luôn mỉm cười với thiên thần mẹ!
trái tim phụ nữ mỏng manh như pha lê nên mới cần sự mạnh mẽ của đàn ông để che chở!...
với sự chân thành thì k gì là ko thể!
Tôi có nghe đâu đó về những điều tốt đẹp nhất của con người...với những ai có tâm hồn con trẻ thì nó ở ngay chính giữa trái tim còn với những ai có tâm hồn người lớn nó lại trốn sâu thẳm nhất của trái tim!
Người ta chỉ quên chứ ko phải nó biến mất
SVCZ YouTube Player
Bookmarks