Giải hạn xui hết 240 triệu
Thứ Sáu, 06/08/2010 --- cập nhật 08:46 GMT+7


Thấy nghề bói nhàn hạ lại dễ kiếm tiền nên người đàn bà này đã quyết đi lừa thiên hạ. Và một ca 'giải hạn' mất 240 triệu đồng.

Nghề thầy bói của Tâm “khởi nghiệp” khi một lần Tâm đi xem quẻ, thấy nghề bói toán vừa nhàn rỗi lại vừa kiếm được nhiều tiền nên Tâm về phao tin là mình được bề trên cho “lộc” rồi lập bàn thờ hành nghề.

Nguyễn Thị Tâm bắt đầu hành nghề bói toán từ năm 2007. Nghề thầy bói của Tâm “khởi nghiệp” khi một lần Tâm đi xem quẻ, thấy nghề bói toán vừa nhàn rỗi lại vừa kiếm được nhiều tiền nên Tâm về phao tin là mình được bề trên cho “lộc” rồi lập bàn thờ hành nghề.

Tâm vốn là phụ nữ chân chất quê mùa. Hằng ngày, Tâm thường mua cá đi bán ở những nơi xa rồi mua gà vịt về bán lại cho người ở trong làng. Gia đình Tâm có ba con, hai con đầu đang theo học các trường đại học và trung cấp nghề còn đứa nhỏ năm nay đang học lớp 5. Chồng Tâm làm nghề thợ mộc, hai vợ chồng làm lụng chỉ đủ chu cấp cho ba đứa con ăn học. Tưởng chừng cuộc sống của gia đình Tâm dừng lại ở đó, nhưng vì muốn xoay thời đổi vận nên Tâm đã tự phong cho mình chức “thầy” để lừa giải hạn kiếm tiền.


Ngôi nhà của “Thầy” Tâm - nơi nhiều người đến nộp... tiền.
Mỗi khi khách đến xem, Tâm “phán” trúng phóc hoàn cảnh gia đình của người đó. “Thầy” Tâm thường có một mánh là khi ai đến xem, Tâm ghi lại địa chỉ, tên tuổi của người đó rồi hẹn ngày khác đến. Trong thời gian hẹn với khách thì Tâm đã cho người bí mật đi điều tra rõ gia cảnh của người đó nên việc đoán trúng tâm tư nguyện vọng của khách là không có gì khó đối với Tâm.


"Thầy" Tâm.
Trong một thời gian ngắn, Tâm đã thực hiện xong bước đầu của kế hoạch là tạo niềm tin tưởng ở khách đến xem, tiếp đến Tâm tung ra nhiều chiêu thức để kiếm tiền. Bằng cách nhìn vào mặt họ rồi phán trong thời gian tới họ sẽ gặp hoàn cảnh éo le như: Gặp tai nạn, ốm đau, sẽ chết… làm cho người đi xem phải hoang mang lo sợ.

Vì bắt được “thóp” của người xem, Tâm liền yêu cầu họ phải làm lễ giải hạn để tai qua nạn khỏi. Điều kiện là họ phải mang tiền đến đặt lên bàn thờ nhà Tâm với số tiền ít nhất hàng triệu đồng, nhiều nhất là 240 triệu tùy thuộc vào “vận hạn của mỗi người” và hứa sẽ trả lại số tiền đó trong vòng 15 ngày sau khi cúng giải hạn, có như thế Tâm mới “xem xét” rồi giải hạn cho. Tâm đã khôn khéo “dụ” nhiều con nhang tới “cửa điện” nhà mình để kiếm tiền mà không cần phải vất vả.

Theo lời hứa của Tâm, nhiều người đến lấy lại tiền thì Tâm không trả vì số tiền đó Tâm đã “cúng” cho lô đề và tiêu xài cá nhân. Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền hơn nữa, Tâm cũng phải dùng đến “tuyệt chiêu” của mình là phán cho bản thân họ, gia đình họ và vợ chồng con cái, anh chị em họ sẽ rơi vào bi kịch nếu không được giải hạn. Từ đó, Tâm yêu cầu họ phải đặt lên bàn thờ nhà Tâm tiếp lần 2, lần 3, khi nào Tâm thấy nhà họ hết khả năng đặt tiền thì mới buông tha.

Một trong những người bị “thầy” Tâm dùng tuyệt chiêu đó là bà Cao Thị Viên trú tại thôn Văn Yên (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia) đã 3 lần đến đặt tiền lên bàn thờ nhà Tâm, tổng cộng là 152 triệu đồng (sau này Tâm mới trả được 40 triệu đồng).

Chị Nguyễn Thị Nguyên trú tại thôn Tiền Phong (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) với số tiền đến nạp nơi cửa điện của Tâm là 240 triệu đồng. Cùng với đó có chị Phạm Thị Thi (100 triệu), chị Hoàng Thị Tình (116 triệu) chị Phạm Thị Triệu (100 triệu), Lường Trí Lục (101 triệu)… và còn rất nhiều con nhang khác phải đến đặt lễ để giải “vận hạn”.

Tổng số con nhang mà Tâm đã lừa đến xem bói và lừa đảo là 26 người với tổng số tiền chiếm đoạt là 1 tỷ 664 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 4-2009 đến tháng 9-2009.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Tâm (SN 1967) trú tại thôn Liên Đình (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) đã lợi dụng mê tín dị đoan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức nhận tiền cúng giải hạn và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của 26 người dân từ nhiều nơi.

Theo Pháp Luật & Xã Hội