Hôm nay đầu tuần rảnh, không bận việc gì, ở nhà dọn nhà và nghe pháp tiện em kể cho các huynh muội chuyện mới xảy ra đầu tháng này. Chuyện là em ở Chương Mỹ ngoại thành hn, loanh quanh ở quê thôi mà sao dạo này lắm chuyện chết tai nạn giao thông, chết đuối, điện giật, ung thư nhiều quá là nhiều các huynh tỷ ạ. Nhà em làm ở trường học, hôm rồi đi làm về kể có phụ huynh của hs mầm non trong trường chết đuối, các cô đi viếng về thì được kể như này ạ:
Hôm đó cái cậu phụ huynh này mới cùng hai người nữa đi câu cá ở sông Đáy, chắc do sông này thường lúc cạn thì thấy hết cả đáy nên mới đặt tên như vậy.. Hai người đi cùng, một người thì nhiều tuổi, một người trạc tuổi cậu này. Sau khi câu một hồi bên bờ bên này thì mới rủ nhau sang bờ bên kia câu tiếp, cậu phụ huynh này bơi ở giữa, ông nhiều tuổi bơi sau. Khi ra đến giữa sông thì cậu này kêu lên là bị chuột rút, cậu bơi đầu quay lại đưa cần câu ra cho nắm vào để kéo vào bờ nhưng không kéo lại được nên cậu kia bị chìm.
Chuyện cũng chỉ có vậy nhưng lạ là khi về thì ông nhiều tuổi kể lại rằng đúng lúc cậu kia bị chuột rút ông ấy thấy trước mắt như bị bao phủ bởi một lớp mù làm ông ý không thấy gì cả, lúc sau ông mới nhìn lại được và cậu bơi đầu thì kể là chưa bao giờ cậu ý thấy kéo cái gì nặng như lúc kéo cái cần câu ý, cảm giác như cần câu lúc ấy kéo nặng hàng tấn vậy..