kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Đường tu luyện huyền môn nơi thâm sơn cùng cốc và những chuyện huyền bí đạo pháp

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định (phần tiếp theo)cuộc phiêu lưu trên ngọn núi linh thiêng

    Chiều hôm đó,tôi và ông già chuẩn bị đồ đạc bao gồm bánh trái,nhang và hoa quả để khi lên trên núi thì cúng cho sơn thần tướng núi coi như là tôn trọng người khuất mặt,đồng hồ chỉ điểm đúng 6 giờ 30 tôi và ông già cùng nhau đi tới nhà chú tư mà trong đó có cả chú năm,người mà lâu nay tái xuất giang hồ.
    Khi vừa tới nhà chú tư thì đã thấy chú năm miệng phì phèo điếu thuốc tay trong tay cầm cốc trà thưởng thức,thấy tôi và ông già liền tới chú năm liền hỏi... chào anh ba và cháu ,dạo này hai người khỏe không? tôi liền nói ui dào chú khách sáo thế,người trong nhà mà quan tâm chi cho kỹ thế,liền lúc đó ông già tôi trả lời ...anh ba khỏe em à,mà dạo này sao tao thấy chú mày làm gì mà ẩn dật thế,không thấy xuất hiện trên giang hồ vậy?chú năm tôi ngồi suy tư rồi nói...em dạo này công việc lo cho vợ con vất vả quá cho nên em ít có tham gia vào huyền môn,bữa nay công việc ổn định rồi mà có nghe thằng tư nó nói ngày hôm nay có chuyện gấp và đi công phu trên núi,em nghe thằng tư nói vậy nên mới tái xuất giang hồ đó chứ,ông già tôi cười hôm nay chắc là ngày lành tháng tốt cho nên chú năm đó tái xuất giang hồ đó mà.... không khí đang vui vẻ thì từ nhà dưới chú tư tôi đi lên liền nói.

    Chà mọi người nói chuyện vui tươi quá nghen, thôi mọi người chuẩn bị đi là vừa,tôi đây cũng chuẩn bị xong xui hết rồi đó!Trời bắt đầu nhá nhem tối ,tôi và ông già,chú tư và chú năm bắt đầu một cuộc hành trình lên trên ngọn núi linh thiêng.
    Quãng đường đi bộ của bốn người cầm theo một cái túi nải ,làm cho mọi người thiên hạ đi đường tưởng đâu là mấy ông sư hành khất đi đâu đó,đang cuốc bộ cuộc hành trình gần 20 cây số trời bắt đầu tối om,những tiếng con ếch kêu ngoài đồng và những tiếng gió cứ thổi ri rít.Lúc đó chú tư tôi lấy bao thuốc lá ra và mời mọi người cùng hút cho khuay khỏa,bỗng ông già tôi nói... tình hình bây giờ là mấy giờ rồi ?chú năm tôi trả lời... 7 giờ 15 phút rồi anh ba ! Ba tôi liền nói...chắc là gần tới đó rồi,nghe nói ngọn núi này chiến sĩ ngày xưa chết nhiều máu chảy thành sông cho nên người ta đồn là linh thiêng lắm ..

    Khi vừa đặt chân tới cữa cổng đường vào trong của ngọn núi thì xuất hiện một cái cổng sắt chắn ngang và một cái ổ khóa to đùng,chợt ông già tôi lên tiếng..... quái lạ sao lại có cổng sắt thế này,làm sao mà vào được trong đó đây.Lúc đó tôi liền nói,chắc người ta làm một cái cổng để chắn lại mục đích là không cho người khác vào đây mà.... Lúc đó chú tư và chú năm không nói gì mà nhìn xung quanh coi có đường nào mà vào trong đó được không.

    Trong lúc mọi người đang tìm cách để tìm đường vào trong thì tôi tiến tới cái cổng chắn ngang đó để xem sao,khi tôi tới đó liền thấy cái ổ khóa to quá,bèn quay lại nói với ông già,chú tư và chú năm .... thôi ông già ,chú tư ,chú năm coi xem có giải quyết được gì không hay là đi về nhà để khi khác đi núi khác,tôi vừa dứt lời thì chú năm nói... không được đã tới đây rồi thì phải tìm cách vào chứ đi về mệt lắm,công tình đi lên trên này mà bỏ đi về thì phí công sức quá,hay là thử vái tổ xem xét coi ra sao không được thì về ...Bỗng giọng của chứ tư cất lên..... cháu mày thử đi tới cái cổng có ổ khóa đó van vái tổ đi nếu được thì vào,còn không được thì đi về để bữa khác tính,cháu mày cứ tới đó đi có gì ở ngoài chú tư ,chú năm và ông già van vái xem xét coi sao.

    Tôi liền bước tới đó lần nữa vừa đi trong tâm liền vái tổ hỏi thăm tình hình như vậy,tới đó rồi tôi thò tay vào trong cái cổng cầm cái ổ khóa lên liền nghĩ phải chi có một cái chìa khóa thì hay biết mấy,tôi liền van vái một lần nữa và bắt đầu niệm chú mở khóa ,một tay cầm cái ổ khóa ,tay kia tôi đút vào cái lỗ của ổ khóa đó.... thì lúc đó bỗng chốc cái ổ khóa bung ra một cái tách đủ để vừa nghe,khi cái ổ khóa đó đã bung ra tôi liền đi tới thật nhanh tới chỗ mọi người đang chờ đợi ngoài kia.Thấy tôi đi tới,ông già tôi liền nói mở được cái ổ khóa rồi phải không? tôi ngạc nhiên hỏi lại ủa sao ông già biết được hay vậy? ông già tôi nói rằng khi mày vào trong đó van vái, tao,chú tư và chú năm mày ở ngoài hỏi thăm tình hình ra sao thì đã biết rồi.....

    Bỗng chú tư cất tiếng,thôi mọi người tranh thủ đi đi phải chi mà không có cái cổng thì vào đó sớm rồi.Trên đường vào ngọn núi đó ,trời tối như mực ,tiếng con chim kêu như động của một vùng núi,tiếng gió thổi như tát vào mặt.Lúc đó chú năm tôi lên tiếng khu rừng này rậm rạp quá ,mọi người đề phòng rắn cắn nghen,chú năm vừa nóixong, tôi liền thầm nghĩ chú năm nói cho mọi người đề phòng chứ khi đi vào những chỗ rậm rạp như vầy thì chắc là thế nào cũng niệm chú trừ rắn,vừa mới nghĩ thoáng qua tôi liền sực tỉnh,nãy giờ mình đi trên đường chưa đọc chú trừ rắn ,không nghĩ ngợi gì nữa tôi liền đọc chú trừ rắn ngay lập tức,khi đọc thầm trong miệng xong ,tôi đoán chắc chú năm ,chú tư và ông già cũng làm như vậy .

    Quãng đường đi vất vả và nguy hiểm rồi cũng tới được ngọn núi đó,vừa đặt chân tới đó xong.Ông già tôi liền nói với chú tư ,chú mày chuẩn bị đồ cúng bánh trái hoa quả nhang khói hết chưa? Chú tư tôi nói... anh ba lo quá đồ đạc tôi chuẩn bị đâu hồi lúc ở nhà trước hết rồi ...thôi bây giờ cúng là vừa ...Mình lên trên này cũng phải cúng cho sơn thần tướng núi coi như là biết người biết ta.

    Đồ đạc được bầy ra đâu đó hết thì chú tư tôi đại diện cho số người còn lại để cúng,trong khi chú tư tôi cúng thì tôi liền hỏi chú năm sao ngọn núi này đá tảng cục nào cục đó to thế? Chú năm tôi nói .. vậy là tốt đó mày có gì lát nữa có gì công phu thì đứng trên đó ,tôi liền tìm một khúc gỗ và một miếng vải quấn quanh ở trên đầu tạo thành một cây đuốc bắt đầu đổ một ít dầu lên và châm lửa đốt,Cây đuốc bắt đầu sáng và tôi đi xung quanh xem sao, liền phát hiện không chỉ có vài tảng đá mà là hàng chục tảng đá lớn nhỏ khác nhau,nhưng có một điều thú vị là tảng đá nào cũng bằng phẳng và cao khoảng một mét.

    Tôi liền đi lại thì đúng lúc đó thủ tục chú tư tôi đã làm xong xuôi hết.Lúc đó ông già tôi nói thủ tục đã xong xuôi hết rồi mọi người chuẩn bị chọn một chỗ nào đó thích hợp để công phu đi.

    Lúc đó tôi và chú tư chọn một hòn đá lớn để đứng luyện,còn ông già và chú năm thì chọn một hòn đá khác.Thời gian bắt đầu luyện tôi và chú tư đốt 36 cây nhang,mỗi người một bó nhang thật lớn vừa kéo nhang trong người vừa luyện thần chú ,luyện chừng khoảng 10 phút xong thì bắt đầu luyện môn khác.Trong khoảng thời gian đứng luyện như vậy tôi và chú tư tôi nghe ai mà đánh trống đùng đùng và chạy la hét đánh kẻng đánh chuông ầm ĩ ,tập luyện chừng 30 phút là xong xuôi hết .

    Đúng lúc đó chú năm ,ông già đã công phu xong thì tôi và chú tư liền tới ... Chú tư liền nói lúc nãy công phu anh ba và chú mày có nghe cái gì ở ngoài không?Chứ hồi nãy tôi với cháu nó đứng luyện thì có nghe ở ngoài ai mà đánh trống ầm ầm,đánh chuông,đánh kẻng vậy ,mà có ai chạy la hét nghê lắm.Chú tư tôi vừa dứt lời thì ông già tôi lên tiếng trấn an bèn trầm ngâm một hồi rồi nói ,có gì đâu lên trên ngọn núi này tu luyện lấy phép và thâu phép hết mấy đám vong linh ở đây ,lấy hết phép của tụi nó thì mới xảy ra như vậy ,tụi nó đâu có muốn theo mình tu nhưng khi lấy phép hết của tụi nó thì đám tụi nó theo về lạy tổ để làm binh thầy đó.

    Ông già vừa nói xong thì chú năm nhìn tôi cười bèn nói ...ê mày hồi nãy công phu tao thấy cái gì mà nhang khói nghi nghút thế ,mày đốt nhang đuổi muỗi hả?Tôi liền đáp lại ... thôi chú năm biết rồi mà làm bộ,chú năm tôi nói, mày mà ở dưới làng mà kéo cả bó nhang vào người mà không nóng chắc có nhiều người nhìn mày chắc phát khiếp lúc đó người ta đặt cho mày cái tên thầy gồng quá....Tôi liền cười rồi nói dỡn với chú năm có gì mà nghê gớm đâu,đã đi công phu thì phải tập luyện cho ra trò chứ.Bỗng giọng của ông già tôi tằng hắng,thôi tranh thủ hút vài điếu thuốc rồi chuẩn bị xuống núi mà lúc này mấy giờ rồi ... tôi liền thò tay vào túi rút cái điện thoại ra và coi thì đúng 11 giờ khuya,nhưng sao trời con sáng quá không thấy tối,tôi hỏi ông già tôi sao trời còn sáng vậy?ông già tôi trả lời mày quên rồi sao?Hôm nay là ngày rằm mà trời có trăng cho nên mới sáng như vậy chứ mà ngày thường thì bây giờ tối om rồi đó.... Tôi thầm nghĩ dạo này đầu óc lu bu quá có ngày rằm không mà chả nhớ thiệt tình....

    Vưà phì phèo điếu thuốc xong,chú tư tôi nói mọi người chuẩn bị xuống núi đi ,cái kiểu này khi về nhà phải gần tới12 giờ khuya.Trên đường đi xuống núi,ngập nghềnh khó khăn mà lại khó đi,đi lên không sao mà đi xuống thì vất vả.

    Trãi qua những khó khăn ban đầu và gian nan hiểm trở cuối cùng cũng hoàn thành được mục tiêu mà chú tư tôi đề ra .Trời gió thoảng hiu hiu mát lạnh,những con ếch kêu và những con tắc kè kêu trong đêm giống như một bản nhạc hòa tấu.Cuối cùng thì cũng đã về tới ngôi làng,đúng lúc đó ông già tôi bèn nói thôi cũng gần về tới nhà rồi ai thì về nhà nấy,có gì ngày mai hai chú qua nhà tôi uống trà nghen... Chú tư tôi trả lời rằng thôi được rồi ngày mai có gì tôi với chú năm qua nhà anh ba ,rồi bàn chuyện của thằng tèo ở xóm dưới đi làm ăn ở đâu bên miên bị ai đó thư ếm ,người nhà của nó tính nhờ tôi giúp dùm nhưng tôi chưa có hứa trước,để có gì ngày mai qua nhà anh ba bàn cái vụ này sau.

    Chú tư ,chú năm bèn chào ông già và tôi ra về .Tôi liền hỏi ông già ngày mai tính sao cái vụ của thằng tèo ông già?Ông già tôi nói... để ngày mai chú tư ,chú năm mày qua nhà rồi tính sau,chứ mấy cái vụ miên ếm phức tạp lắm ,mà hồi giờ đâu có gỡ ếm cho ai đâu ,có gì để mai người nhà của thằng tèo xóm dưới qua nhà nói chuyện coi sao.... Nếu người nhà của nó nhờ mình giúp dùm thì ngày mai mày với chú tư mày qua đó coi con bệnh thế nào..

    Đêm tôi nằm bắt đầu nghĩ lại những việc công phu trên núi và cái vụ của thằng tèo xóm dưới,mắt tôi lim dim và ngủ lúc nào không hay ...Trong giấc mơ tôi thấy có một ông già tóc bạc nói với tôi ..Mấy thầy lấy hết phép của tụi tôi rồi,mấy thầy lấy hết phép của tụi tôi rồi.Lúc đó tôi giật mình dạy vừa biết mình trải qua một giấc mơ liền thầm nghĩ ,lời nói của ông già lúc ở trên ngọn núi là đúng ,hèn chi khi đứng luyện công phu có nghe cái gì mà chạy ầm ầm,la hét inh ỏi,kẻ thì đánh kẻng,người thì đánh chuông,vừa mới nghĩ qua xong thì tôi bắt đầu ngủ chờ khi trời sáng để coi tình hình cái vụ thằng tèo xóm dưới như thế nào,đôi mắt tôi cay xè và lim dim đi vào giấc ngủ,trong tiếng gió thổi vi vu nghe êm dịu ....

    HẾT phần 2(còn tiếp)
    Last edited by nhulaiphatto; 16-08-2010 at 11:26 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By txuan in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 03:48 AM
  4. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  5. Tổng hợp các pháp môn của Đức Quán Thế Âm
    By Le Ngọc Chi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-10-2007, 04:23 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •