Chiều hoàng hôn buông xuống đang ngồi nhâm nhi li cà phê trong quán có tiếng nhạc xập xình , tôi bỗng nhận được 1 cuộc gọi , móc túi ra xem ai gọi vào giờ này vừa lấy điện thoại ra tôi nhận ra chú 4 đang gọi cho tôi ,bèn nghe máy "Alo alo alo chú tư hả gọi cho con có chuyện gì hông?" "Mày về nhà mau lên tao có chuyện muốn bàn bạc , mày đang ở đâu đó?" "Dạ con đang ở quán cà phê" "Thôi sắp xếp về nhà sớm đi nghen con chú tư đang chờ đó" "Vâng con sẽ sắp xếp về ngay đây."
Linh cảm tôi biết có chuyện gì đây mà bí mật thế; không suy nghĩ gì nữa tôi kêu nhân viên tính tiền cà phê rồi tức tốc lao về nhà thật nhanh càng sớm càng tốt .Chiếc xe tôi vừa chạy tới cữa gõ ở nhà tôi liền bóp còi TÍT TÍT TÍT làm cho chú tư với người trong đồng môn giật mình. Thấy chú Tư đang phì phèo điếu thuốc liền hỏi "Có chuyện gì mà chú Tư hối hả gọi cho con thế?" "Thằng quỷ làm gì bóp còi tete thế. Mà mày làm gì mà đi cà phê vào chiều nay , tao với người ta đang chờ mày ở nhà nãy giờ đây". "Con đi uống cà phê với mấy đám bạn học hồi trước". Nhìn ánh mắt sốt ruột của chú Tư tôi không chần chờ nữa mà lập tức hỏi chuyện ngay "Chú Tư ơi có chuyện gì chú muốn đề cập với cháu đây có quan trọng lắm không chứ tối nay cháu mắc đi có công chuyện", đang nói chưa hết lời chú Tư tôi liền mắng "Thằng quỷ đi không đã hay sao mà công với chuyện, lại đây tao nói cho nghe cái này" Tôi liền nghé tai vào nghe chú tư tôi nói..... "Thằng Sáu Hưng ở trên xóm trên nó vừa bị tà ma nhập nó điên khùng nãy giờ nói năng làm xàm ,người nhà của nó liền xuống nhờ tao làm giúp đó. Tối nay mày đi cùng tao tới nhà đó xem tình hình con bệnh đó thế nào rồi giúp cho người ta nghen mày" Tôi liền gật đầu "Ok chú, có gì tối nay 7 giờ tối cháu ăn cơm xong tắm rữa rồi qua nhà chú hai người cùng đi nghen." Chú tôi gật đầu "Thôi 6 giờ tối rồi, mày về nhà tắm rửa đi ăn cơm xong rồi qua tao nghen mày. À mà quên, chú ư nói, nè con về nhà viết mấy lá bùa sên vào rồi cầm đi theo luôn nghen, nếu thấy cần thiết cầm mang thanh long đao (lệnh) theo luôn." Tôi liền chào chú tư rồi ra về trong lòng nghĩ chắc chú tư tôi cẩn thận quá mang theo thanh long đao làm chi không khéo người ta thấy nói là đi đâm chém ở đâu thì mang tiếng nữa.

ĂN cơm tối xong tôi nói với cha tôi rằng chú Tư có chuyện muốn nhờ con đi với ổng tới nhà kia coi con bệnh đó thế nào rồi và làm giúp cho người ta luôn, cha tôi nói "Ừh thôi tranh thủ đi đi không chú Tư mày chờ" Đồng hồ vừa điểm tới 6 giờ 45 còn 15 phút nữa mới qua chú tư ,tranh thủ tôi liền lên gác trên bàn tổ viết mấy lá bùa và sên xong xuôi đâu hết ,bèn trình tổ chuyện của nhà con bệnh Sáu Hưng như vậy làm xong hết mọi thủ tục tôi lập tức đi ngay.

Vừa tới nhà chú tư đã thấy ổng hì hục chuẩn bi đi,tôi nói "Chú Tư, con đây. chuẩn bị xong hết chưa rồi đi" chú tư trả lời "Ừh, chờ tao xíu để tao đi lấy đôi dép đã."......
Hai chú cháu vừa đến cữa ngõ nhà của thằng Sáu Hưng con bệnh hồi chiều mới bị tà ma nhập,bỗng trong nhà thằng Sáu Hưng hùng hổ cầm dao tiến về hay chú cháu tôi nhưng khi đi trên đường tôi và chú Tư đều đề phòng đâu đó hết rồi. Khi đó tôi niệm chú khoán bùa đề phòng con bệnh nó hung hăng ,vừa tới sân cấp của nhà con bệnh, tôi và chú Tư thấy nó ngồi im im không nói gì hết,trên tay thì không thầy cầm dao nữa tôi liền nghĩ "à thì ra cũng biết sợ" Vừa lúc đó thì chủ nhà ra đón mời 2 thầy vào nhà. Chủ nhà tên là bà Chín ông Chín liền nói "2 chú ngồi uống nước đi rồi xem bệnh của thằng Sáu Hưng thế nào mà mới chiều nay nó biểu hiện những hành động như vậy". Vừa nhâm nhi ly nước xong chú Tư tôi liền nói với chủ nhà "Thôi chuyện đâu còn có đó ,2 ông bà chuẩn bị cho tôi 1 cái bàn mấy món trái cây và 1 chai rượu cho tôi". Chú Tư tôi vừa mới nói xong 2 ông bà Chín liền đáp rằng "Đồ đạc tôi với ông Chín chuẩn bị hết rồi, chứ tôi biết chú tư cùng làng cùng xóm tôi rõ quá chứ."

Bàn và tất cả trái cây và rượu đều sắp xếp đầy đủ ,nhưng tôi thấy rằng còn thiếu 5 cây đèn cầy nữa liền lập tức nói với bà Chín ông Chín ,còn thiếu 5 cây đèn cầy màu đỏ ,ông chín nhờ mấy đứa nhỏ trong nhà đi mua dùm cho con đi rồi tranh thủ làm .

Đèn cầy vừa mới mua về xong tôi thấy mọi người trong xóm kéo nhau tới coi chữa bệnh ,tôi liền nghĩ chữa bệnh có gì hay ho cho mấy người coi, đâu phải đi coi cãi lương mà kéo nhau đông thế. Vừa nghĩ thoáng qua như vậy tôi bèn lấy 5 cây đèn cầy gắn vào thành 5 hàng tượng trưng cho môn phái.Đồng hồ chỉ điểm đúng 7 giờ 30 phút tối, tôi đại diện cho chú tư nhà tôi bắt đầu lên coi bệnh tôi đốt 5 cây hương rồi tới trước bàn vừa mới dựng lên ở ngoài sân xong ,bắt đầu van vái thỉnh tổ và hội phép ,trong lúc thỉnh tổ và hội phép tôi đã biết con bệnh Sáu Hưng đã mắc bệnh gì vong nào và mắc ở hướng nào.

Thủ tục đã xong xuôi hết,tôi tiến tới nghế ngồi,hàng chục ánh mắt của mấy đứa con nít ,thanh niên và mấy bà lão đổ dồn về phía tôi như muốn nói lên điều gì ,tôi nghĩ chắc họ cũng sốt ruột giống như người nhà của con bệnh Sáu Hưng vậy...tôi tới nghế ngồi và trao đổi bệnh tình của Sáu Hưng con trai ông bà Chín. Nhìn ánh mắt của hai ông bà lão tôi biết họ sốt ruột lắm ,tôi liền đi thẳng vào vấn đề "Ông Chín bà Chín cho cháu hỏi chiều nay anh Sáu Hưng có đi đâu không và làm gì?" Hai ông bà liền trả lời "Chiều nay tao thấy nó ở nhà chứ có đi đâu ,mới có trưa nay nó nói với tao là chiều nay để con ra chợ kiếm cái gì về nhà nấu bữa tối,ai ngờ trời sắp tối là nó bị như vậy cứ nói sàm sàm cười 1 mình thậm chí đôi khi còn nói tục chửi bậy"

Hai ông bà Chín vừa nói dứt câu xong ,tôi nói "Cậu Sáu Hưng bị mắc quỷ hướng nam chiều trời chập tối cậu Sáu Hưng có đi ra sau hè để làm gì đó trúng giờ hạp nó bắt cậu luôn." Tôi nói như vậy và nhìn qua thấy con bệnh Sáu Hưng nó ngồi 1 chỗ không nói không rằng gì hết cứ y như là người bình thường ,làm cho người ta ở ngoài tới xem cứ tưởng cậu ta bị trúng gió.
Bàn bạc về bệnh tình xong xuôi hết, chú Tư nói với tôi "Mày ra làm thủ tục làm bệnh đi làm xong rồi về nhà tao bàn chuyện công việc tiếp' Vừa mới nghe chú tư nói xong tôi thầm nghĩ "Ôi trời chuyện gì nữa đây? Hồi chiều mới hẹn thằng bạn với một con bé bạn hữu lâu năm chưa gặp ,hẹn tối nay đi chơi 1 bữa cho đã con gà mái ai dè lại có chuyện này ,thôi dù sao cứu 1 mạng người thì cũng thấy vui rồi ,còn chuyện bạn bè thì hẹn khi khác vậy"

Đồng hồ chỉ điểm đúng 8 giờ tối ,tôi và chú Tư bắt đầu làm bệnh,con bệnh thấy tôi và chú Tư đang đốt hương thì nó nói rằng con có bệnh gì đâu mà chữa ,bao nhiêu năm trong nghề mấy trường hợp này thì tôi biết quá rõ ,mặc kệ con bệnh cứ nói gì thì nói tôi liền bắt nó đứng trước bàn và ngồi xuống 1 chỗ ,bắt đầu tôi với chú tư khoán bùa xong xuôi hết khoán từ đầu xuống ngực và sau lưng rồi bắt đầu sên mấy lá bùa trừ quỷ và tà trung giới cho con bệnh nó uống , con bệnh nó uống xong nó có biểu hiện sợ sệt chỉ trong vòng 10 phút ,nó ngồi 1 chỗ tay run và không nói nên lời nào,khoảng bắt đầu 10 phút sau tự nhiên nó trở chứng quậy phá nó mặc sức tung hoàng và la hét ,tôi và chú Tư đã tiên đoán thế nào cũng có triệu chừng như vậy ,quỷ ma vào trong người chưa lâu cho nên khoán bùa và cho uống bùa nó chịu không nổi cho nên bắt đầu quậy phá ..

Nhắm tình thế bây giờ thì căng thẳng quá vì còn nhiều thời gian để đi làm những chuyện khác,tôi lèn bàn với chú Tư rằng con bệnh này lì lợm quá ,tôi chưa nói hết lời chú tư tôi chen vào ,được rồi cháu lấy thanh long đao lên bàn tổ sên phép vào đi, không để chú nói hết tôi liền nói rằng "Chú Tư à bệnh này không cần dùng tới đao tổ đâu ,để hãy để cho cháu. Chú Tư chỉ cần 1 cây roi là được rồi" Chú Tư tôi thấy có vẽ bằng lòng với ý kiến của tôi bèn gật đầu ừh .

Tôi liền nói với người nhà "Ông Chín ơi nhờ ông ra sau hè bẻ 1 cái roi dâu vào đây" Lời nói của tôi pha thêm 1 chút bạo lực phát ra từ con bệnh nó cứ la hét ầm ầm bập trợn như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy người hàng xóm tới coi không khỏi phen khiếp sợ hú vía...

Ông Chín vừa bẻ roi xong liền đưa cho tôi, tôi tiến tời bàn thờ ở ngoài sân bắt đầu sên phép vào cái roi từ trện xuống dưới ,công việc sên phép khoảng 5 phút là xong,chú Tư tôi liền nói với tôi đưa cái roi cho chú ...và bắt đầu chú tư tôi quất mấy cái vào con bệnh Sáu Hưng...Khoảng mấy phút sau con bệnh tỉnh lại và bắt đầu hồi phục được trí óc não bộ ,mồ hôi của Sáu Hưngra ướt như chuột luột,ông bà Chín mừng rỡ liền nói "Bà con ơi thằng Sáu Hưng tỉnh rồi nó hết rồi tôi mừng quá!" và mọi người ở trong xóm bắt đầu xúm lại trò chuyện với gia đình của ông bà Chín ,còn riêng con bệnh Sáu Hưng sau khi hồi phục lại anh ta đã nhận ra tôi và chú Tư ,với vẻ mặt thấm mệt anh ta không nói nên lời và người nhà cho anh ta lên giường để nghỉ ngơi.....không khí đang tốt đẹp bỗng có 1 ông lão ở hàng xóm chen vào nói lớn ...thằng Sáu Hưng nó có hết bệnh thiệt hông? chứ tao đây sợ nó phát bệnh lại thì khổ quá.

Ông lão vừa nói hết lời,chú tư tôi liền trả lời "Ông và gia đình cứ yên tâm đi ,thằng Sáu Hưng nó bình phục rồi không có sao đâu mà ông lo,tôi làm nghề mấy chục năm nay tôi biết mà" Ôông lão hàng xóm trả lời rằng "Ừh có gì cũng nhờ chú Tư và cháu nó giúp đỡ ,tôi đây cũng mừng cho gia đình ông bà Chín". Đúng lúc đó đồng hồ chỉ điểm 8 giờ 30 phút tối,tôi liền nói với chú Tư "Thôi con bệnh như vậy là hết khỏi rồi chú Tư à ,chú Tư nói với gia đình ngày mai làm 1 mâm cơm cúng đãi cho binh tướng là xong và trái cây cúng tổ" Chú Tư tôi gật đầu "Ok được rồi" rồi nói với ông Chín bà Chín "Hai ông bà ngày mai làm 1 chút mâm cơm và trái cây hoa quả để cúng binh tướng nghen" Ông Chín bà Chín nói "Ừh có gì ngày mai tao nấu nướng 1 mâm cơm và trái cây đem qua tạ cho tổ và cho binh tướng"

Công việc chữa bệnh qua 1 đêm đã xong,tôi và chú Tư ngồi uống nước trà phì phèo điếu thuốc,mà ông hai ở xóm mời,ngồi hít 1 hơi thuốc cho đã. Ôi trời ơi thuốc gì mà đắng nghét vậy? Tôi bèn nhìn lại điếu thuốc thấy dòng chữ bastos liền nghĩ hồi chiều mình vội vã chạy về nhà quá nên quên mất mua 1 bao thuốc là caraven để hút , vừa mới nghĩ, ông hai ở xóm hình như biết tôi không thích hút thuốc này ,ông hai liền nói "Ê mày hút thuốc xịn quen rồi hả? thuốc bastos chê hả mày?" Ông Hai nói trúng tim đen của tôi ,tôi liền đáp lại "Dạ đâu có đâu ông hai con bị dộp miệng bên trong cho nên hút thuốc không được thoải mái đó mà" "Thôi đi mày ơi tao biết tổng quá rồi đời nào mày hút thuốc mấy cái loại rẻ tiền" Tôi liền cười trừ và nói với ông Hai "Thôi ông Hai à con thuốc gì mà chả hút,thuốc nào mà chả khói hả ông Hai" Ông Hai lúc đó cũng cười khà khà "Thằng này ngó vậy mà biết ăn nói quá"

Đồng hồ chỉ điểm 9 giờ 15 phút tối,chú tư và tôi xin phép ông chín và chín và mấy người già trong làng ra về,lúc nãy thì còn đông đen bây giờ thì mọi người ùa nhau ra về ,nói năng ổm xổm làm cho mấy con chó trong làng sủa nhau inh ỏi giống như là đi hành quân tập kích ở đâu đó.....

Trên đường đi về nhà,chú Tư tôi liền nói "Ê mày,hồi nãy chửa bệnh mày có thấy gì hôn?" Tôi liền thắc mắc "Thấy gì hả chú Tư?" "Mày không để ý hồi nãy chữa bệnh dùng roi đánh vào người thằng Sáu Hưng,tao thấy có 1 bóng ma xuất ra bay ngang qua cửa sổ đó" Lúc đó tôi liền nói "À chắc con quỷ nó nhập vào ông Sáu Hưng mình dùng roi đánh nó ,nó chịu không nổi cho nên mới xuất ra đó mà. Chú Tư à ngày mai viết mấy lá bùa trừ tà nhập xác cho ông Sáu Hưng uống cho chắc ăn" Chú Tư tôi trả lời "Ừh có gì mai cháu viết đi rồi đưa cho chú để chú lo.À mà ta có chuyện muốn nói đây ngày mai tao với ông già mày, chú 5 mày và mày đi lên trên núi công phu, sẳn rồi nghé coi cái thằng Tèo ở xóm dưới nó bị cái gì ai thư ếm hay sao mà tao nghe đồn vậy đó" Tôi liền trả lời "Thôi mai cháu mắc hẹn với bạn có gì để cháu coi thử hen" Chú tư tôi nói "Cái thằng này đi với chả hẹn để bữa khác đi ngày mai đi với tao 1 bữa nữa thôi rồi ngày sau muốn hẹn gì thì hẹn" Chú Tư tôi liền nói xong chuông điện thoại của tôi reo lên teng teng teng ... tôi bắt máy liền thấy bạn gọi liền trả lời "Nghe đây! Thằng Cường có chuyện gì hông mà gọi vậy?" Bên đầu máy kia trả lời rằng "Chiều mai mày rãnh không đi xuống đây nhậu nhẹt chơi, tao mới quen mấy em xinh lắm,có gì xuống đây tao giới thiệu cho" Tôi liền nói thôi mai tao có công chuyện đi đám giỗ bên phía ngoại có gì hẹn khi khác nha mày" "Ừh tiếc quá phải chi mai mày rãnh xuống tao" "Ừh thôi khi khác tao gọi hen, tao cúp máy đây"

Vừa cúp máy xong,chú tư tôi nói "Dạo này mày đi chơi dữ ha ,nhậu nhẹt rồi gái gú..lên đô hồi nào vậy mày?" Tôi liền nói "Trời ơi nhậu nhẹt gì chú gái gú gì , thằng bạn rủ xuống nó nhậu mà cháu nói mắc bận không đi được để ngày mai đi với chú tư đó" Chú Tư tôi cười khà khà "Cái thằng này được đó ,ngày mai chiều khoảng 6 giờ tranh thủ qua tao nghen" Tôi nói "Vâng ok chú ,thôi tới nhà chú rồi cháu về đây, chú về nhà ngủ đi có gì mai chú nghé qua" Tôi tạm biệt chú tư rồi ra về trong lòng nghĩ ngày mai chắc có chuyện gì nữa đây mà sao thấy ổng mấy bữa nay bôn ba thế.... chắc mai mình phải đi 1 chuyến với chú tư xem sao còn chuyện bạn bè để khi khác.... vừa bước tới nhà ông già tôi liền hỏi "Thế nào rồi mày? Bệnh thằng Sáu Hưng ổn chưa? Tao biết nó hết rồi phải hông? Tôi liền nói sao ba biết hay vậy? Ông già tôi liền nói sao mà hổng biết mày đi với chú Tư mày chữa bệnh cho thằng Sáu Hưng,tao đây ở nhà xem xét coi thử 2 chú cháu mày làm thế nào" Tôi liền cười "Chà ba giỏi quá ta" Ba tôi nói "Thôi đi mày đừng làm tao nở mũi ,lo mà ngày mai sắp xếp chuẩn bị đi với tao và chú tư nghen" "Vâng được rồi thôi con đi ngủ đây có gì mai tính mỏi lưng quá" Đêm nằm ngủ tôi liên tưởng ngày mai chắc có chuyện gì đây mà sao không thấy chú tư và ông già nói cho biết...nằm suy nghĩ tôi chợt nhớ ra lúc nãy khi trên đường đi về chú tư có nói mai đi lên núi,rồi sẵn nghé nhà thằng tèo ở xóm dưới coi ra sao ....tôi bèn ngủ và mong cho trời mau sáng để mai tiếp tục hành trình.

(còn tiếp)