Xin các vị cao nhân trên diễn đàn giải thích dùm . Số là như thế này !
Hai vợ chồng này có 2 cậu con trai , 2 đứa học hành rất giỏi , kinh tế gia đình đang ổn định , nhà cửa đàng hoàng , thì tự nhiên gia đình gặp chuyện không hay . Cậu con trai thứ hai khi đi nghỉ hè về thì tự nhiên sốt li bì , mấy ngày cũng không khỏi, cha mẹ sốt ruột đưa đi bệnh viện , thì phát hiện trong não có vấn đề , phải mổ gấp để cứu tính mạng cậu bé . Nhưng bác sỹ cũng nói trước tính mạng thì cứu được nhưng có sống cũng như người tàn tật .
Thật đau khổ cho gia đình đó .
DX tình cờ coi năm sinh của gia đình đó thì biết được , 2 vợ chồng cùng năm sinh 1964 (mạng hỏa) , con trai đầu sinh năm 1997 , đứa thứ hai (đang nằm viện) sinh năm 2001 ( mạng kim).
Không biết tại cha mẹ khắc mạng con hay năm xui tháng hạn . Giải thích dùm DX với , cám ơn nhiều lắm!
Thú thật , gia đình đó lúc con chưa bị gì thì có vẻ kiêu căng lắm ( mua nhà ở Tây mà) nhưng bây giờ thấy con họ bị như vậy cũng thấy thương hại nhất là đứa bé !:broken_heart: